Cặp đôi hoàn hảo: Diễn trò, tấu hài nhiều hơn hát

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/03/2013 06:43:00 +07:00

(VTC News) – Thay vì sôi động, cuồng nhiệt, đêm nhạc dance và hiphop của Cặp đôi hoàn hảo lại diễn ra khá tẻ nhạt. Và kết quả thì lại khá bất ngờ.

(VTC News) - Thay vì sôi động, cuồng nhiệt, đêm nhạc dance và hiphop của Cặp đôi hoàn hảo tối qua (17/3) lại khá tẻ nhạt và giống một đêm tấu hài, thiên về chiêu trò.

Kết quả đêm thi, Hoàng Hải và vận động viên wushu Thùy Linh đã dừng cuộc chơi.

Hoàng Hải và Thùy Linh rời cuộc chơi.>>Xem clip
Chuyện này vốn đã được người ta nghĩ đến trước đó. Bởi, cặp đôi này luôn nằm ở top cuối về điểm số và liên tục rơi vào top nguy hiểm. Chính vì thế, nói như Lê Minh Sơn, đêm nhạc dance, cặp đôi này đã trình diễn sôi nổi, giống như không còn gì để mất. Và Thùy Linh cũng lần đầu tiên thể hiện được khả năng võ thuật của mình.

Công bằng mà nói, phần hát của cặp đôi này đêm qua khá ổn. Thế nhưng, fan đã không cứu họ. Vì thế, không phải cặp đôi có điểm thấp nhất, nhưng họ buộc phải ra đi.

Trong khi đó, fan mải mê ngắm đường cong của Ngọc Oanh nên dù cô có hát chệch choạc, chênh phô vẫn được ưu ái. Chẳng thế mà, Lê Minh Sơn cũng chỉ biết câm nín khi nhận xét về Ngọc Oanh và Nathan Lee. Đẹp là một giá trị!
Lê Trung Cương và Khánh Ngọc. >>Xem clip
Các phần trình diễn còn lại, ít cho người ta hình dung được sự khác biệt giữa pop và dance, hiphop. Nhiều khán giả cho rằng, đêm thi giống như một đêm tấu hài, nhiều đôi lố mà hát thì không hay. Các cặp đôi nghĩ đến việc dùng chiêu nhiều hơn. Dàn dựng càng màu sắc, càng lạ càng được khán giả và BGK chú ý.
Nathan Lee và Ngọc Oanh 
Trong đó, Lê Trung Cương đã hóa thân thành nhân vật trong phim Avatar, Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy đưa khán giả đến văn hóa Ấn Độ, Cát Phượng và Phan Đinh Tùng đưa nhau vào câu chuyện tình cùng với ông bà Smith… Nhưng sự dàn dựng kỳ công của nghệ sỹ, đôi khi không tìm thấy mạch liên kết với bài hát mà chỉ thấy sự lạ.

Một trong những phần trình diễn tốt nhất và ra màu dance nhất trong đêm thi là ca khúc Scandal của cặp đôi Mỹ Lệ - Khương Ngọc. Sáng tác này của Khương Ngọc và từng được anh trình bày trên sân khấu Bài hát yêu thích. Vì thế, chẳng khó khăn để cặp đôi trưng trổ, khoe tài. Phần diễn sôi động của họ xứng đáng được nhận nhng lời khen ngợi.
Mỹ Lệ và Khương Ngọc >>Xem clip
Đem đến không khí vui vẻ là phần trình diễn của Cát Phượng và Phan Đinh Tùng. Họ tiếp tục khoe sở trường tấu hài bên cạnh khả năng hát. Hai show diễn gần đây, Cát Phượng đã hát nhiều hơn trước. Thậm chí, với Bang Bang – Khi xưa ta bé (Nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy), Cát Phượng còn bạo dạn đọc rap.

Lưu Thiên Hương nói đùa, có lẽ Suboi nên học cách rap của chị. Lê Hoàng tủm tỉm, bây giờ mới biết nói nhanh thành đọc rap. Lê Minh Sơn thì luôn dành lời có cánh cho “quái kiệt của nền văn nghệ nước nhà”: Cát Phượng đã sáng tạo ra rap Việt, khác hẳn Mỹ đen.
Cát Phượng và Phan Đinh Tùng >>Xem clip
Thảo Trang và Thuận Việt luôn được đánh giá cao về gout chọn ca khúc và cách hát văn minh. Tuy nhiên, nhạc dance không phải lợi thế của nhà thiết kế này. Thế nên, họ đã đưa ra bài toán, để Thảo Trang hát nhiều hơn Thuận Việt.

Toàn bộ nốt cao, khó đều do cô gái cá tính này thể hiện. Thuận Việt tỏ ra hát tiếng Anh không mấy ấn tượng. Không quá coi trọng về việc thể hiện chiêu trò, cặp đôi này quyết đi lên bằng giọng hát và trang phục luôn đẹp và ấn tượng.
Thảo Trang và Thuận Việt. 
Đừng xa em đêm nay và Xa em kỷ niệm của Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy là một tiết mục màu sắc, được đánh giá cao nhất nhì với 38 điểm. Tuy nhiên, Thanh Thúy hát nhạc dance khá mờ nhạt.

Học trò của Đàm Vĩnh Hưng có vẻ đang đi theo con đường của thầy, mỗi show diễn mang đến một bất ngờ. Sau Cát Phượng – Đinh Tùng cùng Khương Ngọc – Mỹ Lệ, cặp đôi này cũng là một trong những bậc thầy về dàn dựng trong mùa Cặp đôi hoàn hảo năm nay.

Các phần thi còn lại, thật ít điều để nói. Phần hát thực sự không đem lại ấn tượng cần thiết dù các nghệ sỹ có thể hiện những bản hit lớn của dòng nhạc này như Bay, Đường cong…
Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ >>Xem clip
Và vì thế, cũng không hiểu sao, BGK lại dành nhiều lời có cánh cho các phần thi đến vậy. Điểm số được đưa ra khá phóng tay. Chặt chẽ nhất vẫn là Lê Hoàng.

BGK tiếp tục là tâm điểm chú ý. Mời Nguyễn Hải Phong vào vị trí giám khảo đêm nhạc dance hoàn toàn có lý. Anh là tác giả tạo nên thành công rực rỡ cho album Body language của Thu Minh và quá hiểu về dòng nhạc tiệc tùng này.

Chẳng biết, Nguyễn Hải Phong có vui không khi chứng kiến một đêm nhạc dance thiếu lửa như thế? Đã có lúc, vị nhạc sĩ này phải thốt lên, các bạn có lẽ phải tìm hiểu nhiều hơn về thể loại này.

Lê Hoàng và Lê Minh Sơn tiếp tục có những tung hứng, kích bác nhau. Câu chuyện cũng đã dần kém vui, xoay quanh tóc, gái đẹp và phim. Trung dung và chú ý nhiều về chuyên môn là Lưu Thiên Hương. Cô có những nhận xét khá sắc sảo.

Đêm thi tới, các cặp đôi sẽ thử sức cùng Jazz và R&B. Hy vọng, với thể loại này sẽ có những đột phá.


Trần Lê
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn