Scandal Park Shi Hoo: Công khai đoạn trò chuyện bí mật

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 08/03/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Hôm qua, sau khi tiết lộ một phần tin nhắn của A và K thì hôm nay phía Park Shi Hoo đã công khai toàn bộ đoạn tin nhắn đó.

(VTC News) – Hôm qua, sau khi tiết lộ một phần tin nhắn của A và K thì hôm nay phía Park Shi Hoo đã công khai toàn bộ đoạn tin nhắn đó.

Một nguồn tin trên Nate cho biết Park Shi Hoo khi gặp A đã thực sự có cảm tình với cô. Anh còn chủ động xin số điện thoại của A. Nguồn tin này nói: “Park Shi Hoo thực sự thích cô ấy. Họ cùng chơi trò uống rượu, sau đó về nhà. Anh ấy muốn tìm hiểu thêm về cô ấy, nếu không đã không chủ động lưu số điện thoại. Bản thân anh ấy không thể hiểu tại sao chuyện lại đi xa như thế”.

Trong khi trước đó, A từng khẳng định rằng cô và Park Shi Hoo không hề thân thiết với nhau đến mức có thể có quan hệ tình dục.

Đồng thời hôm qua 7/3, đoàn luật sư của Park Shi Hoo đã quyết định giao cho cảnh sát toàn bộ nhật kí trò chuyện giữa A và K trên Kakao Talk từ ngày 14/2 đến ngày 16/2. Họ cho rằng trước đó A chỉ cung cấp những đoạn tin nhắn có lợi cho cô và điều đó hoàn toàn không công bằng. Thêm nữa việc Park Shi Hoo hai lần liên tiếp không tới sở cảnh sát và không giao nộp điện thoại cũng đã góp phần tạo nên những hiểu lầm từ phía dư luận.

Dưới đây là toàn bộ nhật kí trò chuyện giữa A và K:

Ngày 14/2

A: Em nghĩ e có thể không mặc áo khoác parka. Nó sẽ biến em thành một chú chim cánh cụt mất. keke

K: Không sao, bạn anh không quá quan trọng việc ăn mặc đâu. Em vẫn đang luyện tập à?

A: Vâng ạ ^^

K: Cô gái đáng yêu luyện tập chăm chỉ nhé, hạn gặp em!

A: Vâng, chúng ta sẽ gặp nhau vào khoảng 10h nhé. Hẹn gặp ở đâu anh nhỉ?

K: Anh nghĩ tốt hơn chúng ta nên gặp nhau vào khoảng 11h.

A: Hic. 11h á? Nhưng em còn phải về nhà sớm nữa.

K: Nhà của em ở đâu?

A: Sangang – dong

K: Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10h30 nhé!

A:~~ Cũng được ạ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nhỉ?

K: Anh sẽ liên lạc lại với em để thông báo địa điểm sau.

A: Okay.

Ngày 15/2 – Đoạn tin nhắn này trước đó cũng đã được A tung ra:

K: Xin lỗi em, anh có việc đột xuất nên phải về trước. Hãy gọi cho anh sau khi em và anh Shi Hoo gặp nhau.(00h55)

A: Em đang ở nhà rồi (03h41)

K: Em cảm thấy tốt chứ?

A: Em vẫn chưa thể tỉnh táo. Em nghĩ em đã thật điên vào ngày hôm qua. Ah Ah. Đó là sai lầm lớn nhất đời em.

K: Anh không nghĩ chúng ta đã uống nhiều. Hãy uống thuốc đi nếu em cảm thấy không khỏe. Em không làm gì sai cả, mọi thứ đều ổn nếu em cảm thấy vui vẻ mà. Hãy cùng đi đến câu lạc bộ với anh nhé.

A: Vâng, câu lạc bộ L, phải không?

K: Số đo ba vòng của em thật sự hoàn hảo, anh rất ngạc nhiên.

A: Kekeke, anh đang trêu đùa em phải không. Điều em đang băn khoăn là tại sao em lại ở trên giường của anh Park Shi Hoo.

K: Vậy em nghĩ em sẽ làm gì với anh đây? Anh muốn nằm cạnh em nhưng giường quá chật và anh đã phải ra ngoài phòng khác.

A: Khốn nạn…Ah Ah có vẻ đã có chuyện gì không tưởng tượng đã xảy ra keke.

K:  Anh cũng đã uống vào ngày hôm qua. Anh sẽ không uống thế này nữa. Em cũng không nên uống nhé?

A: Em luôn nghĩ đã không uống nhưng hôm qua em đã uống vì anh!!!

K: Aw vậy sao. Hãy nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp em sau nhé.

Đêm ngày 15/2 khi A đã khai báo với cảnh sát về vụ việc vào lúc 20h37

K: Gọi lại cho anh nhé! (20h33)

A: E vẫn cảm thấy không được khỏe. (23h57)

A: Có thể là do đêm qua…Em sẽ không có thai chứ? Em cảm thấy rất khó chịu.

Ngày 16/2

K: Em nghĩ rằng mình có thai? Em và tiền bối Park Shi Hoo đã quan hệ?

A: Tất nhiên chuyện đó đã xảy ra vì cả hai chúng tôi đều không một mảnh vải che thân nằm trên giường. Anh đừng nói giống như mình không biết gì như thế. Giờ em vẫn chưa thể tỉnh táo ra vì trận rượu hôm qua.

K: Câu status của em? Có phải là viết cho anh đọc không?

A: Không anh ạ. Đó là dành cho người mà đang lờ em đi.

K: Oh, Anh đang bị đau dạ dày và không thể ăn gì. Em đang ở đâu thế?

A: Tất nhiên là ở nhà rồi.

Toàn bộ nhật kí cuộc nói chuyện này đã chứng mình rằng A đã nói dối khi cô nói rằng sau khi khai báo với cảnh sát về vụ việc, cô đã không liên lạc với K và Park Shi Hoo nữa

Phía Park Shi Hoo cũng chỉ ra điểm khả nghi của cô gái này: “Cô ấy khai báo với cảnh sát về vụ việc vào lúc 20h37 vậy mà chỉ mấy tiếng sau cô ấy đã lo lắng vì việc có thai. Đó là điều bất bình thường. Chẳng phụ nữ nào có thể biết được việc đó chỉ sau một ngày”.

Cũng trong ngày hôm qua, theo nguồn tin từ Enews, mẹ Park Shi Hoo đã gặp cha của A ngay sau khi A đâm đơn kiện tuy nhiên bố của A đã lập tức rời khỏi khi thấy mẹ của Park Shi Hoo.

“Mẹ của nam diễn viên đã tới tận chỗ làm việc của A để tìm cách giải quyết sự việc khi mọi chuyện còn chưa ầm ĩ nhưng A có vẻ không muốn như thế. Dường như Park Shi Hoo muốn mọi chuyện tốt đẹp với cả hai, tuy nhiên những động thái của A khiến anh không thể tiếp tục thương lượng nữa”, nguồn tin này cho biết.

Dù A có chủ động giao nộp điện thoại cho phía cảnh sát thì hình như tình hình của cô cũng không khả quan lên.Những chứng cứ mới xuất hiện cho thấy sự thiếu trung thực trong lời khai của A nhiều hơn.

Nhật Hạ

Bình luận
vtcnews.vn