Thảo My Idol tự nhận mình kém duyên

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 27/01/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Hotgirl xinh đẹp Cao Thanh Thảo My tự nhận mình kém duyên khi vẫn chưa có chàng trai nào "chịu nắm tay".

(VTC News) - Hotgirl xinh đẹp Cao Thanh Thảo My tự nhận mình kém duyên khi vẫn chưa có chàng trai nào "chịu nắm tay".

- Chặng hành trình từ một cô bé 16 tuổi đăng quang Miss Teen đến một ca sĩ Cao Thanh Thảo My bước ra khỏi sân chơi Vietnam Idol có nhiều thay đổi?

Đến với Miss Teen điều duy nhất My mong muốn là được làm quen, va chạm với những cuộc thi đầu đời để có thêm trải nghiệm cho những ước mơ và chặng hành trình tiếp theo.

May mắn đăng quang ngôi vị Miss Teen 2011, được mọi người biết đến nhiều hơn sau khi bước ra khỏi cuộc thi này và thậm chí mọi người gọi là hotgirl Thảo My.


My rất vui vì điều đó nhưng ngay từ bé, My đã luôn mơ ước trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe nên My quyết tâm thi Vietnam Idol để có thể đến gần hơn với ước mơ của mình.

Chỉ một năm nhìn lại My thấy mình đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ lẫn chuyên môn và My rất hạnh phúc vì đã có những bước đi đầu tiên vững chắc.

Thảo My đăng quang Miss Teen 2011. 
- Danh hiệu ấy có khiến Thảo My cảm thấy áp lực khi tiến sâu vào showbiz?

Danh hiệu Miss Teen vừa có áp lực nhưng cũng vừa là một bệ phóng rất tốt đối với My. Áp lực ở đây rõ ràng nhất khi My tham gia VietNam Idol. Trước đó mọi người cũng biết My là Miss Teen nên khi thấy My đi thi VN Idol bất kỳ ai cũng có ý nghĩ My chỉ là hotgirl đá chéo sân sang lĩnh vực âm nhạc mà thôi.

Nhưng âm nhạc là ước mơ và con đường mà My xác định theo đuổi ngay từ đầu, nên khi may mắn được vào sâu trong cuộc thi VN idol, My đã dần dần thuyết phục khán giả bằng sự đam mê âm nhạc của mình.

- Có thể thấy Thảo My chững chạc hơn tuổi 17 hiện tại rất nhiều, điều gì làm nên một Thảo My mạnh mẽ và nhiều hoài bão như ngày hôm nay?


My không nghĩ là mình chững chạc hơn tuổi 17 nhiều. Trông My già dặn thế thôi chứ vẫn còn ngố và nhí nhố xì tin lắm. Nhiều lúc các chị trong Vietnam Idol vẫn thường trêu My là không biết con bé này giả nai hay nó trẻ con thật nữa.

Nhưng so với bạn bè đồng lứa thì My cũng suy nghĩ lớn hơn các bạn, một phần vì khi bước chân vào showbiz quá nhiều điều phức tạp mình phải chấp nhận việc chín ép, chỉ có điều mức độ nào là vừa đủ, cái gì quá cũng không hay nên My luôn cố gắng giữ được nét hồn nhiên vô tư của tuổi 17.

- Điều khiến Thảo My tiếc nuối nhất khi rời sân chơi Vietnam Idol là gì? Và sắp tới, Miss Teen 2011 có kế hoạch và dự định gì trên con đường nghệ thuật?


Dừng lại ở Top 5 Vietnam Idol với My không có nhiều điều tiếc nuối. My chỉ tiếc rằng không còn được gặp khán giả đều đều mỗi thứ 6 hàng tuần. Không được gặp và trò chuyện với các bạn fan đến cổ vũ My nhiều như trước nữa.

Và một điều mà My cũng rất tiếc đấy là phải chia tay các anh chị thí sinh, các anh chị, cô chú trong ekip. Những người đã đồng hành với My suốt 3 tháng.

Quãng thời gian tham gia Vietnam Idol đó đã giúp My học được rất nhiều điều. Nhưng cuộc chơi nào cũng có lúc kết thúc, quan trọng bước ra ngoài mình có đứng vững hay không. Thời gian tới My xác định sẽ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp nên chắc chắn sẽ phải có sản phẩm của riêng mình rồi.
Thảo My trong sân chơi Vietnam Idol 
- Tấn công vào showbiz, nghĩa là phải chuẩn bị cho mình rất nhiều những bản lĩnh, sự can đảm và cách nói không với cám dỗ, Thảo My có tự tin mình sẽ làm được?


Câu hỏi này My nhận được rất nhiều từ lúc thi Miss Teen đến giờ. My nghĩ rằng là cám dỗ không chỉ trong showbiz mới có, cuộc sống hàng ngày cũng rất nhiều cám dỗ, chỉ khi mình không đứng vững, bơ vơ không biết mình là ai đang ở đâu thì mới dễ gục ngã, còn My, My đã chuẩn bị tâm lý và sự can đảm để theo đuổi con đường này đến cùng.

- Xinh xắn, có tài, đó là những gì người ta nói về Thảo My, có khi nào Thảo My rơi vào trường hợp bị cám dỗ và những lời đề nghị khiếm nhã đánh đổi lấy vật chất chưa?


Rất may mắn là My chưa rơi vào những trường hợp đó bao giờ (cười).

- Nhiều nghệ sĩ trẻ không ngần ngại công khai chuyện tình cảm khi còn rất trẻ, còn Thảo My thì sao, đã có chàng trai nào nắm tay nàng công chúa của Miss Teen 2012 chưa?


 

My cũng đang tự hỏi không biết có phải mình kém duyên không mà sao đến giờ vẫn chưa có chàng trai nào chịu nắm tay cả
 
My cũng đang tự hỏi không biết có phải mình kém duyên không mà sao đến giờ vẫn chưa có chàng trai nào chịu nắm tay cả (cười).


Hôm My bị loại khỏi Vietnam Idol các anh chị cũng an ủi là em cứ hát mấy bài không tình ca như thế thì làm sao được. Chị Giang cũng gửi đến My lời chúc hi vọng My sẽ có người yêu sớm để hát hay hơn. Và năm nay My đủ 18 tuổi rồi, hy vọng lời chúc của chị sẽ thành sự thật để My còn có cái chia sẽ với mọi người chứ.

- 17 tuổi, được nhiều người biết đến, vừa học, vừa tham gia nhiều hoạt động giải trí, đã khi nào Thảo My cảm thấy mệt mỏi trên con đường đòi hỏi sự kiên trì và đam mê này?


Khi làm nhiều việc cùng một lúc thì tất nhiên không tránh khỏi sự mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi này lại đến từ những công việc mình yêu thích, mình đam mê thì sẽ sớm biến mất thôi.

- Nam tiến để lập nghiệp, Thảo My muốn theo đuổi hình tượng nghệ sĩ giải trí đa năng, lấn sân sang nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC hay phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp?


My muốn theo đuổi hình tượng nghệ sĩ đa năng nhưng không vì vậy mà My bỏ lơ việc học chuyên môn.

Với My cái gì cũng cần phải có cái gốc vững chắc và với nghề ca sĩ thì thanh nhạc là điều quan trọng nhất và là yếu tố quyết định sự nghiệp âm nhạc của người ca sĩ dài hay ngắn, vững hay không. My sẽ cố gắng để có thể vừa phát triển sự nghiệp vừa học tập song song thật tốt.

- Thảo My đánh giá như thế  nào về các thí sinh năm nay? Họ có khác nhiều so với Thảo My cách đây một năm?

Năm nay số lượng thí sinh vào chung kết ít hơn năm ngoái nên thuận tiện cho việc BTC khai thác cá tính của từng bạn hơn. Và tiêu chí của năm nay cũng khác so với năm ngoái nên My cũng không có nhận xét hay đánh giá gì. My tin BGK sẽ chọn được người xứng đáng với ngôi vị Miss Teen 2012.

- Thảo My muốn nhắn gửi điều gì đến những thí sinh Miss Teen năm nay, trước giờ tranh tài ngôi vị cao nhất ?


Ai đến với cuộc thi cũng đều mang trong mình một ước mơ và hoài bão rất lớn. My hi vọng rặng bước ra khỏi cuộc thi cho dù các có hay không đoạt được giải thưởng thì cũng luôn giữ trong mình ngọn lửa, sự đam mê như bây giờ. Chúc các bạn thành công!

Cảm ơn Cao Thanh Thảo My, chúc bạn sẽ thành công trên con đường của mình!

An My (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn