Hoàng Quyên Idol: 'Điểm yếu của tôi là ngoại hình'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 06/01/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - "Tôi cho rằng điểm mạnh nhất của mình là giọng hát, còn khán giả có thể có đánh giá khác. Còn điểm yếu chắc là ngoại hình rồi...".

(VTC News) - "Tôi cho rằng điểm mạnh nhất của mình là giọng hát, còn khán giả có thể có đánh giá khác. Còn điểm yếu chắc là ngoại hình rồi...", ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân Idol mùa 2012 nói.

- Đi đến chặng đường này, chị thấy hài lòng chứ?


Tôi hài lòng và trân trọng những gì mình đã làm, không chỉ với hành trình Vietnam Idol. Lý do là những gì người khác đã ghi nhận ở tôi cho đến thời điểm này đã được làm bằng chính sức lực của mình, cộng với giúp đỡ của nhiều người khác. Muốn đạt được kết quả tốt hơn thì bản thân tôi cần nỗ lực hơn, không có cách nào khác.

- Chị thấy sự đa dạng trong giọng hát, cách hát có khó không?

Giọng hát của ai thì sinh ra đã thế rồi; còn muốn có sự đa dạng về cách hát thì tôi nghĩ là rất khó, phải nghe nhiều, luyện nhiều, không ngừng học hỏi thì mới có thể làm được.
Ca sĩ Hoàng Quyên 
- Người ta bảo phong độ của chị thất thường, có phải vì điều này mà chị thi mấy cuộc trước đều bị dừng lại sớm?

Nhiều người vẫn nói tôi giữ phong độ ổn định đấy chứ! Còn đa số những cuộc thi mà tôi đã tham gia thì đã là người đi đến chặng cuối cùng. Riêng ở một hai cuộc thi trước tôi dừng lại sớm là vì mình còn trẻ, chưa hiểu hết về phong cách, tính chất của cuộc thi.

Đến giờ cũng vậy thôi, tôi hay các bạn đang thi đều có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Mọi người đều biết, cuộc thi nào cũng chỉ có một giải nhất và không có nghĩa là những người không phải quán quân là hát có vấn đề.

- Trước các đối thủ, chị thấy mình yếu mạnh ở điểm nào?

Tôi cho rằng điểm mạnh nhất của mình là giọng hát, còn khán giả có thể có đánh giá khác. Còn điểm yếu chắc là ngoại hình rồi... Nhưng biết làm gì hơn, ngoài việc chăm chút cho cả ngoại hình, giọng hát và vốn hiểu biết để mỗi ngày một tốt hơn, để giữ được sự yêu quý và ủng hộ từ khán giả.

-  Bảo Trâm đang là một đối thủ nặng ký của chị trong ngôi quán quân. Chị đánh giá gì về cô ấy, và có bao giờ phải dè chừng?

Cá nhân tôi chưa dám nghĩ mình là ứng viên của ngôi vị quán quân. Vietnam Idol là giải của khán giả bình chọn, mà mỗi vòng đều chứa đựng nhiều bất ngờ. Thí sinh nào cũng có thể rời cuộc chơi, cho dù có khi họ đã có phần thi không tệ.

Với tôi, chỉ cần qua được một vòng là đã vui là hạnh phúc lắm rồi. Qua rồi thì lại lo, cần hát làm sao để khán giả có thể cho mình đi tiếp.

- Còn Hương Giang, người băng băng đi từ vòng này tới vòng khác với chất giọng thực sự không hề ổn. Chị nói gì về điều này?

 Giang có những lợi thế riêng mà không phải thí sinh nào cũng có. Rõ ràng bạn ấy có lượng fan đông đảo và vẫn đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng.Sự đam mê âm nhạc ở Giang đôi khi khiến tôi thấy mình cũng phải máu lửa, nỗ lực hơn.

- Dù sao Hương Giang cũng vào được đến Top 4.
Người ta bảo Hương Giang là yếu tố truyền thông để "câu" sự chú ý của dư luận đến Idol năm nay. Chị có buồn vì điều này?

Tôi nghe dư luận rất nhiều chiều và cho rằng Giang được đi tiếp tới Top 4 là hoàn toàn xứng đáng.
- So sánh Idol và The Voice, rõ ràng, cuộc thi năm nay ít được quan tâm. Chị có cho rằng, đó là một thiệt thòi?

Mỗi chương trình mang những nét đặc trưng riêng. Khi nhắc đến mỗi chương trình thì công chúng sẽ có hình dung, ấn tượng khác nhau về chương trình đó.

Cũng như thí sinh đi thi, muốn khán giả nhớ đến mình thì trước hết phải định hình chất riêng, sau đó tìm cách làm mới, đa dạng hoá phong cách. Khán giả chọn Vietnam Idol vì sự giản dị, gần gũi, không màu mè và một thí sinh như tôi thấy hạnh phúc nếu được khán giả nhìn nhận với hình ảnh đó.

- Với những ì xèo của mùa Idol năm nay, chị đứng ở đâu trong những ồn ã đó?

Tôi đồng hành cùng chương trình nhưng chẳng biết đến ì xèo nào đáng kể. Hình như Vietnam Idol năm nay chưa có sự cố hay scandal nào, hoặc có lẽ nó quá nhỏ chăng?

- Chị có cho rằng, scandal là một thành phần quan trọng để đẩy sự quan tâm của công chúng lên cao với một chương trình truyền hình thực tế?

Cũng có thể, bởi cái gì ồn ào thì sẽ dễ gây sự chú ý. Những người làm chương trình mới có thể trả lời thoả đáng câu hỏi này. Còn tôi là người đi thi thì chỉ nghĩ rằng làm sao phải hát thật hay để khán giả đón nhận mình.

- Chị thi nhiều, lý do nào khiến chị miệt mài với các cuộc thi như vậy?

Tôi muốn đi thi để va chạm, học hỏi, quan trọng hơn nữa là được khán giả "nghe" mình nhiều hơn, và ngược lại, mình nghe khán giả. Nếu không đi thi thì tôi sẽ làm việc khác để mở ra cho mình nhiều cánh cửa, nhiều cơ hội, chứ không bao giờ chịu ngồi yên.

Đến nay thì Vietnam Idol đang giúp tôi có bước tạo đà rất tốt để tự tin hơn trong việc theo đuổi con đường sự nghiệp của mình.

- Người ta cũng nói, vụ giám khảo khóc lóc cứu chị là một kịch bản. Chị nói gì về điều này?

- Ngược lại, tôi cũng được biết nhiều người nói đó không phải là kịch bản hay sắp xếp gì. Đó là phản ánh thực tế tôi được bình chọn ít nhất, suýt bị loại và may mà được giám khảo cứu. Điều tôi muốn nói ở đây là mình phải làm sao để không phụ lòng giám khảo cũng như khán giả, những người đã đặt lòng tin vào mình.

- Chị có cho rằng, việc tạo dựng kịch bản là cần thiết với các chương trình như Idol?

- Tôi thấy có nhiều cách hiểu khác nhau về chuyện kịch bản trong chương trình truyền hình thực tế nói chung. Còn riêng với Vietnam Idol thì tất cả nằm trong định dạng chuẩn của chương trình, áp dụng ở mọi phiên bản được chuyển giao trên toàn thế giới.

Chương trình đến Việt Nam được mấy năm rồi thì không thể có kịch bản riêng, chệch khỏi format gốc. Nhưng đó là chuyện của những người tạo dựng chương trình mà những thí sinh như Quyên chỉ là một phần ở đó và mang một nhiệm vụ là hát làm sao để ngày càng có nhiều khán giả yêu mến mình.
Hoàng Quyên trên sân khấu Idol. 
- Trong cuộc sống, trên FB, thấy chị là người hơi tềnh toàng. Chị có nghĩ rất nhiều người để ý chị trên trang cá nhân?

Tôi có hai trang Facebook, trang được quan tâm nhiều nhất là fanpage Hoàng Quyên Idol thì thường xuyên tổ chức "trưng cầu" ý kiến khán giả về phong cách, trang phục, bài hát mỗi tuần..., để khán giả thấy tôi tốt lên dần dần, sau từng tuần thi. Nhiều hình ảnh đẹp cũng được chọn đăng ở đây để khán giả có thể chia sẻ về tôi, Vietnam Idol nói riêng và âm nhạc nói chung.

Còn trang Facebook cá nhân chủ yếu dành để liên hệ với người quen biết trước đây, bạn bè, người thân, chính vì thế nhiều người sẽ thấy tôi vẫn quen thuộc, gần gũi, giản dị như ngày hôm nào.

- Chị có định thay đổi phong cách trong thời gian tới?

 Định hình phong cách là việc lâu dài, đòi hỏi mưa dầm thấm lâu. Hiện tại, phong cách âm nhạc và vẻ bên ngoài của tôi chưa thực sự định hình.

Tôi đang tiếp tục nghiền ngẫm, nhìn lại bản thân để có những chuyển biến cần thiết; nhưng chắc chắn thay đổi hoàn toàn thì không. Mang đến cho khán giả những điều mới mẻ và chất lượng là điều tôi hướng tới.

- Xin cảm ơn chị!

Trần Lê(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn