Dàn hotgirl xinh đẹp bán hàng rong, bị bảo vệ đuổi

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 30/12/2012 07:17:00 +07:00

(Vtc News) - 12 hotgirl Miss Teen chấp nhận "mặt dày" bị bảo vệ đuổi để ra đường bán hàng rong kiếm tiền giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

(VTC News) - Trong tập phát sóng tối qua 29/12 cuộc thi Miss Teen, 12 hotgirl xinh đẹp  chấp nhận "mặt dày" bị bảo vệ đuổi để ra đường bán hàng rong kiếm tiền giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Hotgirl chấp nhận "mặt dày" để bán được hàng

Nếu bán hàng được cọi là một nghệ thuật, thì 12 cô gái Miss Teen đã có được những bài học vô cùng ý nghĩa để trở thành người “nghệ sĩ bán hàng” từ thử thách mang tên Chia sẻ cộng đồng.

4 tiếng dưới thời tiết nắng nóng của đường phố Sài gòn, các cô gái của cuộc thi Ngôi Sao Tuổi Teen đã mải miết đi hết con phố này sang con phố khác để bán những chiếc áo thun mà do chính tay mình lựa chọn hình thức, kiểu dáng, màu sắc.
Đội 1 với Thanh Hương, Tuyết Nhung, Thu Trang và Kiều Oanh
Đội 2gồm Nha Trang, Thùy Dung, Mai Hoa và Bích Diệp
Đội 3 với Hồng Anh, Hải Băng, Phương Thảo và Ngọc Trâm.
12 cô gái được chia ra thành 3 đội, trong đó đội 1 gồm 4 cô gái: Thanh Hương, Tuyết Nhung, Thu Trang và Kiều Oanh, đội 2 gồm: Nha Trang, Thùy Dung, Mai Hoa và Bích Diệp, 4 cô gái còn lại gồm: Hồng Anh, Hải Băng, Phương Thảo và Ngọc Trâm.

Mặc dù đã có những tính toán, quyết định, phân công và thủ sẵn “bí quyết” bán hàng, nhưng khi chính thức bước vào công cuộc bán hàng ở đường phố, 12 cô gái lần đầu làm quen với việc bán hàng rong đã bộc lộ những điểm yếu của mình như: nổi nóng với đồng đội, vốn tiếng Anh hạn chế, cảm thấy bất lực và muốn bỏ cuộc, mệt mỏi.

Đội 3 của các cô gái Hồng Anh, Hải Băng, Phương Thảo và Ngọc Trâm đã phải thay đổi chiếc lược bán hàng liên tục: lúc đầu 4 cô gái quyết định bán hàng tại các quán cà phê vì “lượng khách trong quán nhiều hơn ở ngoài đường” nhưng với khó khăn bị bảo vệ, quản lý quán đuổi nên họ đã phải di chuyện khá nhiều nơi như vào hội chợ, lên xe khách du lịch, ….
Các cô gái huy động được đội nhảy Gangnam style 
Đào Phương Thảo chia sẻ: “Mặc dù chấp nhận “mặt dày” khi bị bảo vệ đuổi ở quán cà phê này tụi mình kéo sang quán cà phê khác, nhưng đều không bán được sản phẩm nào nên cả đội tình thần ai cũng trùng xuống và có nhiều lúc cảm tưởng như hết cách mất rồi. Ngoài ra, do phải đi bộ quá nhiều, cả đội ai cũng đau chân và trầy gót, phải dùng khăn giấy lót cho đỡ đau để có thể tiếp tục đi bán”.

Kết quả, sau 4 tiếng bán hàng đội kiếm được số tiền lời nhiều nhất là đội 1 với 845 nghìn đồng, đội 2 có được 85 nghìn và đội 3 hơn 365 nghìn. Từng đội sẽ đi mua quà cho các em nhỏ trên số tiền mà mình kiếm được đó.

Hotgirl khóc trước những mảnh đời bất hạnh

12 cô gái không khỏi xúc động khi đến thăm các em nhỏ bằng những món quà được mua bằng tiền tự kiếm, tự tay lựa chọn món quà.

Phần thử thách mang chủ đề Chia sẻ cộng đồng của cuộc thi Ngôi Sao Tuổi Teen – Miss Teen 2012 đã thực sự “chạm” tới cảm xúc của người xem khi những món quà mà 12 cô gái mang đến tặng cho các trẻ em khuyết tật tại làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ được mua bằng chính những đồng tiền mà 12 thí sinh kiếm được vô cùng vất vả trong vòng 4 tiếng.
Các thí sinh không cầm được nước mắt 
Hải Băng chơi với các em nhỏ 
Hồng Anh, Phương Thảo chơi cùng các bé 
Hotgirl khóc như mưa khi vào bếp trở thành thảm họa

Phần thi mang chủ đề Khéo tay vào bếp để lại nhiều bất ngờ và cảm xúc cho 12 cô gái khi được gặp ba mẹ của mình sau thời gian xa cách đã khép lại với chiến thắng cuối cùng thuộc về cô gái đến từ hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp: Lương Thị Thùy Dung.
Lương Thị Thùy Dung đã là người thắng cuộc 
Cô bạn không chỉ xinh xắn mà còn khéo tay 
Mặc dù món Cơm hấp lá sen của hai cô gái đến từ Hà Thành là Đào Phương Thảo và Thanh Thanh Hương gây bất ngờ và ấn tượng với giám khảo Nguyễn Đăng Phương, anh chia sẻ: “Mình khá bất ngờ trước tài trang trí sáng tạo của các bạn thí sinh Miss Teen, món ăn trang trí để lại nhiều ấn tượng nhất đó chính là món Cơm hấp lá sen của hai bạn Đào Phương Thảo và Thanh Thanh Hương”.


Tuy nhiên, Lương Thị Thùy Dung mới là người hoàn toàn chinh phục được cả ba vị giám khảo trong đó có người mẹ yêu thương của mình nhờ vào “món ruột” cá kho tộ.

Cô Nguyễn  Thị Lục - mẹ của Dung chia sẻ: “Tôi luôn tự hào và tự tin ở con gái mình vì Dung tự lập từ nhỏ, biết lo toan cho cuộc sống gia đình từ sớm. Nhưng 7 ngày qua không nghe được tiếng con nên rất nhớ và bồi hồi lắm khi gặp. Ở nhà, chuyện bếp núc là chuyện của Dung vì mẹ phải đi làm xa. Món ăn sở trường của Dung chính là món cá kho tộ và món canh chua”.

Thùy Dung được mẹ cho vào bếp từ nhỏ 
Cô bạn đã chế biến món cá kho tộ ngon và sáng tạo 
Phần thi nấu ăn còn đặc biệt gây ấn tượng với phần thi của Nguyễn Vũ Nha Trang, cô gái lai đã đối diện với khuyết điểm lớn nhất của con gái cũng như cuộc đời của mình đó là: không biết nấu ăn. Nha Trang tỏ ra khá ân hận khi chia sẻ: “Mình rất hối hận vì trước mẹ khuyên học nấu ăn thì mình lấy lý do bận học mà không quan tâm đến việc bếp núc”.
"Thảm họa nấu ăn" mang tên Nha Trang 
Tuy thất bại trong phần thi nấu ăn, nhưng đó có thể coi là thất bại quan trọng, nó khiến cho cô nhìn nhận sai lầm của mình: “Đó một sai lầm chắc mình sẽ nhớ mãi… đó là bài học dành cho mình và mình sẽ khắc phục… Lần cuối cùng, mình muốn xin lỗi tất cả mọi người”.

An My
Bình luận
vtcnews.vn