NSND Hồng Vân mong Lê Tuấn Anh trở lại màn ảnh

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 14/12/2012 02:37:00 +07:00

(VTC News) - Đây đó trong câu chuyện của bà chủ Sân khấu Kịch Phú Nhuận vẫn thấp thoáng mong mỏi có một ngày ông xã của chị sẽ quay lại với nghệ thuật.

(VTC News) - Đây đó trong câu chuyện của bà chủ Sân khấu Kịch Phú Nhuận vẫn thấp thoáng mong mỏi có một ngày ông xã của chị, diễn viên Lê Tuấn Anh nổi danh màn ảnh một thời, sẽ quay lại với nghệ thuật.

Có mặt tại Hà Nội hai ngày vừa qua để tập luyện cho tiểu phẩm sắp diễn trong Xuân phát tài 3, NSND Hồng Vân dành cho VTC News cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy cảm xúc.

-
Sinh ra và sống một phần tuổi thơ ở Hà Nội, lần ra Bắc đúng những ngày mùa đông đặc trưng này chắc hẳn khiến chị có nhiều cảm xúc?


Thật sự không biết miêu tả cái cảm giác ấy như thế nào, nhưng mỗi lần ra Hà Nội, nhất là vào những ngày mùa đông như thế này, là một lần khiến Hồng Vân thấy thích thú vô cùng.

NSND Hồng Vân trên sân khấu 
Lạ lắm, cứ như mình được trở về nhà, vừa có chút gì đó lạ lẫm, lại vừa thân quen như kí ức từ những năm xưa được đánh thức. Xa Hà Nội từ năm 9 tuổi, kỉ niệm cũng chẳng còn nhiều, mà không hiểu sao, lần trở về nào cũng khiến mình vừa hạnh phúc lạ, vừa thấy bồi hồi.

Hồng Vân, rồi ông xã và các con cũng thường xuyên ra Hà Nội, nhưng cái cảm giác khi ra đúng những ngày mùa đông khác lắm, nó gợi lại cho Hồng Vân rất nhiều nỗi nhớ và tình cảm. Với ông xã thì còn đặc biệt hơn, vì kỉ niệm của anh về những tháng ngày sống ở Hà Nội sâu đậm hơn Hồng Vân rất nhiều, thế nên cứ có cơ hội, có thời gian là gia đình lại tranh thủ ra tận hưởng không khí của Hà Nội, của miền Bắc.

- Nhắc đến chồng chị, nhiều người vẫn còn nhớ nam diễn viên Tuấn Anh trên màn ảnh một thời, nhưng dường như anh đã hy sinh tình yêu với nghệ thuật ấy, chấp nhận lu mờ cho chị tỏa sáng như ngày hôm nay?


Hồng Vân là người trong cuộc, và có lẽ, chỉ Hồng Vân mới cảm nhận hết những tình cảm, những sự hy sinh thầm lặng mà ông xã dành cho vợ mình.

3 năm sau ngày dọn về sống với nhau, hai vợ chồng mới chia vui với bạn bè bằng một đám cưới tại nhà hàng Ngã Ba Sông, nơi anh Tuấn làm chủ. Anh Tuấn đã chọn công việc kinh doanh để Hồng Vân toàn tâm toàn ý làm nghệ thuật, gây dựng sân khấu kịch Phú Nhuận trong những tháng ngày khó khăn nhất.

Và những gì mà Hồng Vân có được ngày hôm nay, cả trong cuộc sống và trên sân khấu, là từ những chắt chiu hy sinh âm thầm của anh Tuấn. Thế nên, khi có điều kiện, Hồng Vân muốn anh Tuấn sẽ quay lại với điện ảnh, với nghệ thuật.
NSND Hồng Vân và ông xã Lê Tuấn Anh 
- Một mình điều hành cả hai sân khấu kịch lớn trong TP.HCM, có khi nào chị cảm thấy đuối sức?

Đó là những ngày đầu sân khấu kịch mới thành lập, khi đó Hồng Vân cùng ông xã và anh em nghệ sĩ phải lao tâm khổ tứ vô cùng để tìm hướng đi riêng cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Còn bây giờ, mọi thứ đã vào guồng nên cũng không còn cảm thấy hụt hơi và đuối sức nữa.

- Một bà bầu sân khấu mát tay nhất nhì cả nước mà vẫn thu xếp được thời gian đích thân làm diễn viên tham gia tiểu phẩm hài trong đại nhạc hội – hài kịch Xuân phát tài tới đây, hẳn chị có nhiều lý do để tham gia chương trình này mùa thứ ba?

Hồng Vân đã tham gia hai mùa trước đó, và thấy đây là một sân chơi đầy đủ cả về chất lượng cũng như được đầu tư quy mô, hoành tráng. Hồng Vân được đứng chung sân khấu với các danh hài hai miền Nam – Bắc, những kịch bản hài thú vị đủ sức hấp dẫn bất cứ nghệ sĩ nào nên Hồng Vân tham gia cũng là điều dễ hiểu.

Ở Xuân phát tài 3 này Hồng Vân sẽ cùng danh hài Quang Thắng, Chiến Thắng tham gia vào tiểu phẩm Chim mồi và chân gỗ. Cặp vợ chồng do tôi và Quang Thắng thủ vai sđóng giả làm "chim mồi" và "chân gỗ" mở cuộc kén rể cho con gái với mục đích xem ý đồ của chàng trai khi đến với con gái mình.

Chàng rể tương lai khi đến chỉ chăm chăm tới ngôi nhà và tài sản của gia đình cô gái, còn đi xem xét và bàn bạc sẽ chia chác đất đai như thế nào. Kết thúc tiểu phẩm khá bất ngờ và rất hài hước, chắc chắn sẽ mang lại những tiếng cười cho khán giả.

Hồng Vân rất hưng phấn và háo hức trước khi được hóa chim mồi trong tiểu phẩm này.


- Trong tình hình kịch bản hài khan hiếm vàchất lượng kịchbản đáng báo động như hiện nay, cá nhân chị có cân nhắc trước khi quyết định tham gia vai diễn nào đó?

Tất nhiên là có chứ. Có thể nói kịch bản hài đang lâm vào tình trạng tương đối khan hiếm, gần như hài bị bão hòa rồi nên để tìm được kịch bản ưng ý rất khó.

Thật ra kịch bản trong Xuân phát tài đây cũng đã đặt một vài người viết trước đó nhưng chưa thật sự ưng ý nên mấy anh em cứ vắt óc ra cùng viết, rồi đo ni đóng giày cho nhau. Hy vọng sẽ mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả trong những ngày cuối năm nhiều bận bịu này.

- Đã khi nào kịch bản hài khan kiếm đến mức sân khấu kịch Phú Nhuận của chị phải “nghiến răng” chấp nhận dựng những vở chưa thật sự hài lòng?


Có một điều làm nên thương hiệu sân khấu kịch Phú Nhuận là những kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học, mà nguồn kịch bản đó thì không bao giờ bị động hay cạn vốn, có thể diễn những vở dài rất ổn, thế nên không tới mức phải sử dụng những kịch bản hài chưa thực sự hài lòng.

Hài kịch bây giờ không còn là câu chữ, là tấu hài, là thoại qua thoại lại, mà là hài tình huống và lời thoại châm biếm mới làm khán giả cười, nên Hồng Vân cũng rất cân nhắc trước khi chọn vở.

- Xin cảm ơn NSND Hồng Vân!

Đại nhạc hội – hài kịch Xuân phát tài 2013, sự kiện được mong đợi nhất trong những ngày cuối năm sẽ diễn ra vào ngày mai 15/12 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Giá vé: 300.000đ đến 1.700.000đ
.

Liên hệ mua vé: 0917 537 897 – 04 6673 8132 (giao vé tại nhà). Web:hoaduong.vn.

 

Thuần Vũ(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn