Hương Giang Idol: Đừng thương hại tôi!

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 24/10/2012 01:11:00 +07:00

Thí sinh chuyển giới cho rằng, bài viết không chính xác khiến cô trở thành người đáng thương trong mắt công chúng.

Thí sinh chuyển giới cho rằng, bài viết gần đây không chính xác khiến cô trở thành người đáng thương trong mắt công chúng.

Sáng 23/10, một bài viết về Hương Giang Idol đăng tải trên một trang báo điện tử. Nội dung bài báo xoay quanh những tâm sự của Hương Giang về khoảng thời gian trước và sau khi cô sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới.

Theo tác giả bài viết, khi còn nhỏ Hương Giang thích... mặc váy và rất sợ bạn bè gọi mình là pê đê. Thời điểm Hương Giang trưởng thành cũng là lúc phim Hàn nổi đình đám, vì vậy cô ước ao được phẫu thuật để có "cằm nhọn, khuôn mặt thon gọn với mái tóc dài, sống đúng bản chất của mình". Trong bài báo, Hương Giang còn chia sẻ thêm, cha mẹ rất vĩ đại. Khi nhận thấy con có những ý thích giống con gái, họ đã tư vấn và chỉ bảo nhẹ nhàng rằng con cứ sống thật với chính mình.

Hương Giang bức xúc về bài báo được cho là 'tự bịa để lấy sự thương hại của khán giả'.

Bài viết nói thêm, Hương Giang từng nhận hát ở các nhà hàng, tiệc cưới để có tiền thực hiện ước mơ trở về giới tính thực bằng nhiều lần phẫu thuật tại Thái Lan. Hai năm trôi qua, Giang trở lại cuộc thi Vietnam Idol 2012 để khẳng định mình một lần nữa, sau thất bại hồi năm 2010 với cái tên Ngọc Hiếu. Cô "tâm sự" trong bài viết, giọng hát của mình không được hay nhưng cô hát bằng bản năng và tình cảm thật. Trước lúc chia tay tác giả bài báo, cô còn ngỏ lời sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và "giúp đỡ tối đa" những ai có nhu cầu phẫu thuật như mình.

Khi bài viết đăng tải, Hương Giang rất bức xúc. Cô bày tỏ ý kiến trên fan page: "Luôn dặn bản thân mình là phải bình tĩnh trước những thông tin sai lệch khi bắt đầu bước vào con đường này. Vì vậy mà từ trước giờ dù chịu bao nhiêu hiểu lầm cũng chưa một lần giải thích. Tuy nhiên, với bài báo này, mình lại rất tò mò muốn biết ai viết? Sao lại có thể bịa đặt, thêm bớt thông tin và dùng những từ ngữ làm cho người khác trở nên đáng thương như vậy được nhỉ?"

Hương Giang cho biết, cô không đồng tình với bài báo vì không muốn bị thương hại.

"Thà là bịa đặt để mình trở nên đáng ghét còn hơn là bịa đặt để mình trở nên đáng thương. Mình thấy cuộc sống của mình rất vui và hạnh phúc, chưa bao giờ muốn đem chuyện quá khứ ra để khiến người khác phải thương hại. Vì vậy, chưa lần nào mình trả lời sâu về chuyện quá khứ, ngay cả với phóng viên thân nhất. Thế thì bạn lấy đâu ra những thông tin đó vậy? Tự nghĩ ra cuộc đời người khác là hành động thật quá đáng và làm tổn thương người khác".

Những lời chia sẻ của Hương Giang trên fanpage. Ảnh chụp màn hình

Tối 23/10, khi phóng viên liên lạc với Hương Giang để hỏi lý do cô bức xúc về bài báo, thí sinh chuyển giới của Vietnam Idol một lần nữa khẳng định: "Thời gian vừa qua tôi trả lời rất nhiều báo chí nên không thể nhớ rõ ràng có trả lời phóng viên đó chưa. Nhưng, một điều chắc chắn là tôi không bao giờ trả lời những câu hỏi liên quan đến quá khứ với những tình tiết nghe thật đáng thương và thảm hại như vậy".

Hương Giang tỏ ra rất ngạc nhiên, không hiểu tác giả thêm thắt chi tiết như vậy vào làm gì khi mà chính bản thân cô còn không hề thấy cuộc đời mình đáng thương như thế.

"Tôi rất buồn, bởi nếu càng có nhiều bài như vậy càng khiến số đông khán giả và báo chí hiểu lầm về con người tôi. Họ sẽ nghĩ rằng tôi muốn nhận được sự ủng hộ từ lòng thương hại. Đồng thời, phủ nhận tất cả các bài phỏng vấn mà tôi đã từng dành thời gian trả lời chỉ để cho mọi người thấy là mình hoàn toàn bình thường và mạnh mẽ".

Hương Giang chính thức thừa nhận mình là người chuyển giới ở tập công bố kết quả top 16 thí sinh của Thần tượng âm nhạc 2012. Sau tập này, Hương Giang nhận trả lời phỏng vấn phóng viên, nhưng cô từ chối những câu hỏi về quá trình phẫu thuật chuyển giới. Kể từ top 16 đến nay, Hương Giang luôn gây được sự chú ý với khán giả.

Tuy sở hữu giọng hát không đặc biệt, cô vẫn được 3 giám khảo đánh giá cao ở niềm đam mê và sự nỗ lực vươn lên. Cô cũng thường xuyên được khán giả "cứu", thậm chí còn bình chọn với lượng tin nhắn cao ngất ngưởng.

Theo Ngôi sao

Bình luận
vtcnews.vn