Đại gia bệnh hoạn sút 20kg sau 4 tháng 'bóc lịch'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 19/10/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhận mức án 17 tháng tù, song mới “bóc lịch” được bốn tháng, đại gia HongKong Lưu Định Thành đã được tại ngoại, bộ dạng hốc hác thảm hại.

(VTC News) – Nhận mức án 17 tháng tù, song mới “bóc lịch” được bốn tháng, đại gia HongKong Lưu Định Thành đã được tại ngoại.Xuất hiện với bộ dạng hốc hác thảm hại, đại gia bệnh hoạn này nói đã giảm mất 20kg trong thời gian ở tủ.

Cuối tháng 5, vụ việc đại gia Lưu Định Thành bị tố dùng nhiều thủ đoạn để ép hàng loạt nam nghệ sĩ chụp ảnh khỏa thân đã làm rúng động dư luận HongKong.

Đáng chú ý là trong số các nạn nhân có một số cái tên nổi tiếng như Ngô Ngạn Tổ, Phùng Đức Luân hay Thẩm Chí Minh… Đại gia Lưu Định Thành thừa nhận mình nghiện xem ảnh nude của các người mẫu nam.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 16/6, đại gia 62 tuổi này đã phải nhận mức án tù 17 tháng – mức án này được cho là quá nhẹ và không đủ sức răn đe. Tuy nhiên, chỉ mới bóc lịch được chưa đầy bốn tháng, Lưu Định Thành đã được tại ngoại sau khi bỏ ra số tiền 79.000 USD.
Đại gia 62 tuổi Lưu Định Thành còn khá phong độ trước khi vào tù. 
Phía gia đình Lưu Định Thành đã làm đơn bảo lãnh vào ngày 11/10 và được tòa án chấp thuận. Ngày hôm qua 18/10, “Lưu công tử” chính thức được tự do.

Rời khỏi trại giam, khác với sự hoạt bát, tự tin đầy mình của một đại gia trước kia, Lưu Định Thành lại tỏ ra khá e dè, chỉ khẽ mỉm cười và im lặng trước ống kính. Họ Lưu gầy gò, hốc hác và xanh xao đi trông thấy.

Khi được phóng viên mời đi ăn, ông này gọi một món ăn trị giá 98 NDT (hơn 330.000 VND), vừa ăn vừa nói: “Chỉ khi nhìn một món nào đó mà không được ăn, bạn mới biết nó ngon đến mức nào!”.

Sau bốn tháng ngồi tù, Lưu Định Thành đã sút 20kg. 
Ăn xong, Lưu Định Thành mới cởi mở và bắt đầu tiết lộ về cuộc sống trong nhà đá suốt bốn tháng qua: “Trong tù, tôi không hề ý thức được gì về bản thân mình, tôi bị giam độc lập. Không có gương soi, chỉ khi về nhà tôi mới biết mình đã thành ra bộ dạng này, tôi giật mình, hóa ra đã sút mất 20kg.

Suốt bốn tháng trời, tôi không có ai nói chuyện, ăn xong là đọc báo. Thật khó chịu và bí bức, bây giờ tôi mới thấy quý trọng từng ngày tháng tự do…”

Khi được hỏi cậu con trai nuôi Lưu Hân Kiệt có đến thăm ông hay không, Lưu Định Thành lắc đầu: “Con nuôi nào? Tôi làm gì có? Không có một đứa con nuôi nào đến thăm tôi. Tôi còn đang muốn tìm cha nuôi cho mình đây…”.


Hoài An


Bình luận
vtcnews.vn