‘Thảm hoạ’ showbiz Việt: Vì đâu mà thành?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 18/10/2012 03:00:00 +07:00

VTC News) - “Nghệ sĩ tính” là nguyên nhân khiến không ít ngôi sao có những xử sự đáng buồn với nhau. Vì thế mà môi trường showbiz ngày càng sặc mùi "thảm hoạ".

(VTC News) - Có lẽ “nghệ sĩ tính” là nguyên nhân khiến không ít ngôi sao có những xử sự đáng buồn với nhau trên mặt báo. Chính vì thế mà môi trường showbiz Việt ngày càng sặc mùi "thảm hoạ".







Tố tình, tố giới tính


Không phải ngẫu nhiên mà mới đây ca sĩ Nam Khánh, cựu thành viên nhóm AC&M, người đang đảm nhận vị trí hướng dẫn thanh nhạc cho các thí sinh Vietnamm Idol phải thốt lên: "Showbiz Việt đang chú trọng phần nhìn, thành công không cần tài năng và nỗ lực, scandal tạo ra theo kiểu “bom tấn” ngày càng nhiều. Đang có sự hỗn loạn. Các giá trị thật giả đang bị lẫn lộn", khi nói về bộ mặt hiện tại của showbiz.

Suốt từ đầu năm đến giờ không thiếu những vụ lùm xùm diễn ra trong showbiz khiến người ta ngán ngẩm. Đủ các góc khuất của đời sống showbiz được phơi ra trên mặt báo.
Thuỵ Anh và Ngô Kiến Huy ngày còn đi chung đường. 
Không lâu trước đây khắp các trang báo ngập thông tin về vụ ca sĩ Thuỵ Anh, em gái Thanh Thảo, tố cáo Ngô Kiến Huy làm cô có con rồi “quất ngựa truy phong”. Tất cả những bí mật riêng tư  của cuộc tình giữa Thuỵ Anh và Ngô Kiến Huy được phơi ra.

Thụy Anh cho biết, cô và Ngô Kiến Huy thường xuyên ngủ cùng trong những chuyến lưu diễn xa, thế nên trai gái đến với nhau là lẽ tự nhiên. Về phần mình, Ngô Kiến Huy lên báo thừa nhận Minh Trí là con của anh nhờ kết quả giám định ADN nhưng không hề có tình cảm với “chị” Thụy Anh.

Sự phũ phàng này của Ngô Kiến Huy khiến em gái Thanh Thảo sốc nặng, phải nhập viện. Lần nữa Thuỵ Anh lại lên tiếng cho biết, cô và Ngô Kiến Huy đến với nhau hoàn toàn tự nguyện chứ không phải là không có tình cảm như lời Ngô Kiến Huy nói. Bởi cô không phải là người con gái dễ dãi, thích cặp với người này người kia.

Theo Thụy Anh kể, khi biết Thụy Anh có bầu, Ngô Kiến Huy đã vô cùng lo sợ, tìm mọi cách ngăn cản cô giữ đứa bé và khuyên cô nên vì tương lai của hai đứa, nhưng Thụy Anh nhất quyết giữ con vì lương tâm con người không cho phép cô làm chuyện trái với đạo lý.

Người ta có nhiều lý do để bao biện cho hành động tố tình cũ của mình. Nhưng tựu chung lại, hầu hết đều xuất phát từ sự căm ghét âm ỉ cháy trong lòng mỗi người. Và khi ai đó chạm đúng chỗ đau, họ sẽ tung hê ra tất cả.
Lan Trinh và ông bầu Hoàng Vũ thời mặn nồng. 
Mới đây, công chúng lại được một phen dậy sóng khi thông tin về việc ca sĩ Lan Trinh gửi đơn tố cáo ông bầu Hoàng Vũ từng gạ tình, lừa tiền cô tràn lan trên các mặt báo. Lời qua tiếng lại giữa hai bên khiến công chúng được biết tường tận Lan Trinh giả dối ra sao, qua lời tố của Hoàng Vũ và Hoàng Vũ bội bạc và "Sở Khanh" cỡ nào qua lời tố của Lan Trinh.

Để thanh minh cho mình, ông bầu Hoàng Vũ đã tung ra hàng loạt hình ảnh, thư từ chứng minh việc anh ta có quan hệ tình cảm với Lan Trinh chứ không có chuyện gạ tình. Và cũng để bảo vệ mình, Lan Trinh cũng tung hê quá khứ của Hoàng Vũ với hàng loạt mối tình với các mỹ nhân của showbiz Việt như: Phương Trinh, Ngân Khánh cùng nhóm Amigo với Lan Trinh, hay Hoa hậu điện ảnh 1991 Hương Giang, siêu mẫu Bảo Hòa, ca sĩ Vi Thảo,....

Chuyện tố cáo lẫn nhau như trường hợp của Lan Trinh và ông bầu Hoàng Vũ xảy ra như cơm bữa suốt thời gian qua trong showbiz. Nhưng thường thì sự việc không thể phân biệt trắng đen.
Với Phương Uyên, scandal xảy ra vừa qua thật là vết thương khó quên. 
Cách đây không lâu, khi xảy ra vụ scandal Phương Uyên dàn xếp kết quả The Voice Vietnam, người ta cũng được đọc và nghe đủ thứ về chuyện giới tính của vị nữ Giám đốc âm nhạc này.


Giữa lúc dư luận tò mò tột đỉnh, bỗng ca sĩ Lê Minh, một người bạn thân thiết của Phương Uyên, có bài trả lời về  mối tình kéo dài 10 năm giữa Phương Uyên và Á hậu cuộc thi Hoa hậu TP.HCM 1989 Lý Mỹ Dung.

Dư luận được một phen choáng váng. Ngay sau đó, Phương Uyên cực chẳng đã phải lên báo thừa nhận sự thật về giới tính của mình. Nhưng chị bảo chưa bao giờ muốn biến thành đàn ông. Chị vẫn yêu quý cái hình hài do cha mẹ sinh ra.


Câu chuyện bí mật về giới tính và các cuộc tình của những ngôi sao là bí mật khó ai biết nếu chính bản thân họ và một số đồng nghiệp thân thiết của họ không nói ra. Nhưng sau những đổ vỡ trong tình yêu, không ít người chọn cách tung hê tất cả trên mặt báo.

Đến chứng thích chê bai

Ở một góc khác của câu chuyện về đời sống showbiz Việt hiện tại là những cuộc chê bai liên tu bất tận không ngừng trên mặt báo của những ngôi sao.

Lâu lắm rồi danh ca Bảo Yến không còn lộ diện với công chúng và truyền thông, bỗng mới đây chị lên báo chia sẻ về sự bạc tình của chồng chị, nhạc sĩ Quốc Dũng, và phán xét thế hệ đàn em:

“Ca sĩ theo tôi gồm 2 loại, loại thứ nhất là ca sĩ thực thụ, chuyên nghiệp và loại thứ hai là những người hát tựa ca sĩ. Với tôi, trời ban cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... chút tài năng để họ bước lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối. Tên tuổi người nghệ sĩ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sĩ thực thụ! Đến như ca sĩ Phương Thanh cũng chỉ là một trường hợp sớm nở tối tàn”.
Đã lau không xuất hiện, nhưng những chia sẻ mới nhất của danh ca Bảo Yến đã gây bão dư luận suốt một thời gian dài. 
Không chỉ có vậy, nữ danh ca cũng không bao giờ quên chuyện một nữ ca sĩ rất nổi tiếng với Bài ca không quên từng chống nạnh, sừng sộ tuyên bố một câu xanh rờn trước đông đảo thành viên đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám: "Con Bảo Yến làm sao có đủ tư cách đi lưu diễn nước ngoài!".

Còn nữa, một nữ ca sĩ biệt danh là "Bống" từng lớn tiếng cảnh tỉnh đồng nghiệp Bằng Kiều: "Mày cũng bày đặt bon chen nhập băng với đám trong Sài Gòn à?".


Sau những chia sẻ chị kết luận: “Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người, những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã "đạp" bạn xuống bùn một cách không thương tiếc.

Quả thật là đúng vậy, đúng ngay trong cả chính câu chuyện của chị. Và đức tính thích chê bai đồng nghiệp còn nhen nhóm ngay cả trong những ca sĩ mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz.
Với một ca sĩ đang mới bước ào showbiz như Thanh Trúc, bài học của Dũng khùng thật đáng giá. 
Thanh Trúc, một thí sinh của Vietnam Idol, đã lên báo chê phần biểu diễn của thí sinh The Voice Bảo Anh là thảm họa âm nhạc. Ngây lập tức trong đêm thi ở vòng tiếp theo của Vietnam Idol, Thanh Trúc đã bị giám khảo Quang Dũng mắng. Anh cho rằng, một trong những thảm họa trong giới nghệ thuật là xuất hiện ngày càng nhiều người thích chê bai đồng nghiệp mà không tập trung vào chuyên môn của mình.

Chê người khác luôn là một việc dễ dàng, nhưng để cái sự chê của mình thành những góp ý chân thành là việc không phải ngôi sao nào cũng làm được. Bởi có lẽ “nghệ sĩ tính” khiến cho không ít ngôi sao có những xử sự đáng buồn với nhau trên mặt báo. Chính vì thế mà môi trường showbiz Việt ngày càng sặc mùi "thảm hoạ" như hiện nay.


Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn