Hương Giang: Để trở thành con gái, không sợ cả cái chết

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 04/10/2012 06:17:00 +07:00

(VTC News) – "Tôi luôn nghĩ sống được một ngày hạnh phúc còn hơn sống một quãng đời dài đau khổ. Đó là điều làm tôi không sợ, ngay cả cái chết"!

(VTC News) – Thí sinh chuyển giới của Vietnam Idol 2012 có những chia sẻ về khát khao ca hát, sống đúng với tâm hồn mình và mong muốn cộng đồng có cái nhìn đúng về những người thuộc giới tính thứ 3.

Được khán giả yêu mến ủng hộ lọt Top 10 Vietnam Idol 2012, Hương Giang đã có những trải lòng cùng VTC News trước vòng Gala sắp diễn ra.

Vì Vietnam Idol 2012 phải chia tay người yêu

- Sau khi được khán giả yêu mến bình chọn lọt Top 10, trước vòng Gala đầu tiên sắp tới, Hương Giang có bị áp lực không?

Với bất kì ai, khi được khán giả bình chọn nhiều như vậy tức là được trao cơ hội để phát triển và thay đổi. Phần thể hiện của tôi trước đó chưa được tốt lắm và đây là một sự ưu ái quá lớn mà khán giả dành cho tôi. Thế nên, đây là một áp lực rất lớn đối với tôi.
 
Lọt Top 10 đã là một niềm ao ước và được bình chọn của khán giả nữa thì tôi rất xúc động. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại sự yêu mến của khán giả. Vòng này lịch tập luyện rất dày, tôi đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất phần thi sắp tới của mình.

Hương Giang (váy trắng) vui mừng khi được khán giả bình chọn (Photo: Ân Nguyễn) 

- Giọng hát không được đánh giá cao, Hương Giang có tự tin tiếp tục đi sâu vào vòng trong do được khán giả bình chọn?

Cuộc thi đòi hỏi những người có giọng hát rất tốt. Tôi không có giọng hát tốt thực sự nhưng tôi sẽ hát bằng cảm xúc và tập luyện thêm cho giọng hát mình được đẹp hơn. Tôi nghĩ, khi khán giả đã đưa mình vào vòng trong thì người ta cũng sẽ vẫn ủng hộ những cảm xúc của mình.

Khán giả nghe nhạc bây giờ rất tinh tường và họ rất công bằng. Nếu mình liên tục thể hiện không tốt thì họ cũng sẽ không bình chọn nữa. Tôi nghĩ vào sâu hay không là do sự cố gắng của chính bản thân mình.

- Cuộc sống xa gia đình, trong ngôi nhà âm nhạc của Hương Giang hiện nay thế nào?

Mỗi buổi sáng, tôi cùng các bạn thức dậy lúc 5 giờ tập thể dục và sinh hoạt vô cùng thân thiết, không phải ai cũng có được. Hoàng Quyên và Thanh Trúc là 2 bạn hay cùng trò chuyện, tâm sự với tôi nhất. Các bạn nam rất hiền lành, chiều chuộng, nhường nhịn và tính cách họ rất tốt. Hồng Phước và Thanh Tùng là hai bạn nam thân thiết nhất của tôi.

Được sống trong môi trường âm nhạc như thế này, tôi thấy cuộc sống rất vui tươi và khi phải xa rời bất kì ai trong ngôi nhà thì cũng thấy buồn và tiếc.

Đi xa gia đình như vậy, tôi cũng rất nhớ nhà và nhớ Hà Nội. Hà Nội chắc giờ này trời se se lạnh. Bố mẹ thì tôi hay trò chuyện qua điện thoại nên cũng bớt nhớ hơn. Nhưng mỗi buổi tối khi còn ở nhà, mẹ hay pha sữa hay nước cam cho tôi uống nên rất nhớ nên ngày nào tôi cũng nói chuyện với mẹ để chia sẻ.

- Còn người yêu?

Trước khi tham gia Vietnam Idol, tôi cũng có người yêu và dành rất nhiều tình cảm cho người đó. Tuy nhiên, khi tôi tham gia Vietnam Idol và phải vào trong TP.HCM, xa nhau và có nhiều chuyện xảy ra nên phải chia tay. Tôi cũng rất buồn về điều đó nhưng tôi nghĩ rằng sự nghiệp là quan trọng và tôi sẽ dành thời gian tập trung cho nó.

 

Tôi rất nặng tình cảm và yêu ai thì yêu rất nhiều bởi tôi hiểu khi người ta đã thực sự yêu mình thì người ta sẽ phải chịu rất nhiều áp lực và thiệt thòi nên tôi sẽ dành những gì tốt nhất cho người mình yêu. Tuy nhiên, vì lí do nào đó mà phải chia tay thì tôi cũng thấy rất là đáng tiếc.

- Nhưng hiện nay, Hương Giang xinh đẹp và đã nổi tiếng, hẳn cũng nhiều người ngỏ lời?

Sau khi tôi trở nên xinh đẹp như thế này thì đã có rất nhiều người thích, để ý. Trước khi tôi công khai trên truyền hình cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Có thể họ không biết hoặc biết nhưng họ chấp nhận con người thật của tôi. Có những người biết về giới tính của tôi trước thì tôi lại không có tình cảm lắm, cũng có người sau khi yêu mới biết tôi.

 
"Sau khi tôi công khai giới tính trên truyền hình, nhiều người thích, ngỏ lời làm quen trên facebook cá nhân.
 
Những người sau đó biết, không chấp nhận thì tôi cũng rất tôn trọng suy nghĩ của họ. Họ không chấp nhận có thể là do áp lực từ phía gia đình, bạn bè nhưng đó chỉ là số ít thôi và tôi nghĩ cũng có những người yêu mình thật lòng. Còn những  người chấp nhận thì tôi lại càng trân trọng và dành nhiều tình cảm hơn.

Sau khi tôi công khai giới tính trên truyền hình, nhiều người thích, ngỏ lời làm quen trên facebook cá nhân. Tôi rất bất ngờ và tôi càng thấy tự tin hơn khi nghĩ rằng, ở quanh đây vẫn có những người thật lòng muốn chăm sóc cho mình.

- Vậy đối với những đề nghị khiếm nhã, Hương Giang làm gì?

Có thể họ làm vậy vì sự tò mò và sự tò mò thì không bao giờ bền vững nên tôi bỏ ngoài tai. Những người này không thật lòng và họ có thể tìm người khác, tôi không bao giờ trả lời.


 


Rất tự hào giúp nhiều người dám công khai giới tính

- Sau việc lên truyền hình công khai, Hương Giang thấy thế nào khi dường như đã gây hiệu ứng làn sóng công khai giới tính, chuyển giới của showbiz Việt?

Tôi vô cùng tự hào khi giúp nhiều người có thể bước ra thế giới thật của mình. Đây là điều tôi làm được nhất ở Vietnam Idol. Việc lớn nhất không phải tôi được sự nổi tiếng, những sô diễn mà là giúp một bộ phận lớn những người dám đứng lên công khai giới tính của mình.

- Nhưng việc phẫu thuật chuyển đổi cũng chứa những rủi ro đến tính mạng?

 
"Tôi luôn nghĩ sống được một ngày hạnh phúc còn hơn sống một quãng đời dài đau khổ. Đó là điều làm tôi không sợ, ngay cả cái chết!"
 
Tôi thấy không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là không được là chính mình. Riêng tôi, tôi nghĩ dù có rủi ro bao nhiêu cũng không ngăn mình trở thành con gái, trở lại được đúng với con người và tính cách thật của mình để đón một sinh nhật 20 thật đẹp.

Tôi quan niệm, cuộc sống phải là hạnh phúc chứ không phải để chịu đựng. Nếu sống để chịu đựng thì không có nghĩa lí gì trong cõi đời này cả. Tôi luôn nghĩ sống được một ngày hạnh phúc còn hơn sống một quãng đời dài đau khổ. Đó là điều làm tôi không sợ, ngay cả cái chết!

Tuy nhiên, công nghệ phẫu thuật chuyển đổi đã rất phổ biến và tay nghề của Thái Lan rất tốt nên cái chết là điều rủi ro rất thấp. Nhưng kể cả những rủi ro xảy ra thì tôi cũng không hề hối hận về quyết định của mình.

- Với những nghệ sĩ đã phẫu thuật chuyển đổi như Cindy Thái Tài hay vừa qua là Lâm Chí Khanh, Hương Giang có quan tâm những thông tin của họ?

Tôi cũng không biết nhiều thông tin lắm vì tôi ở Hà Nội mà các anh chị ấy lại ở Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi thấy rất nể phục các anh chị ấy. Chị Cindy là người đầu tiên công khai chuyển giới ở thời điểm khó khăn, xã hội chưa có cái nhìn thoáng hơn như bây giờ.

 


- Điều tuyệt vời nhất mà Hương Giang thường thấy ở giới tính thứ 3 là gì?

Những người giới tính thứ 3 rất tài năng. Tôi nghĩ phần lớn những người làm nghệ thuật đều thuộc giới tính thứ 3. Đó là một điều rất tuyệt vời trong cuộc sống và tôi ước gì có được chút tài năng của họ. Từ nhỏ, tôi đã có một tâm hồn rất con gái, tôi không có nhiều tài lẻ giống họ nên chỉ tập trung ca hát thôi.

- Với bệ phóng Vietnam Idol, Hương Giang có dự định gì cho tương lai chưa?

Tôi sẽ biểu diễn ở các sân khấu, tụ điểm ca nhạc để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Hiện nay, đang trong cuộc thi nên tôi rất hạn chế biểu diễn nhưng sau này có cơ hội, tôi sẽ rất vui được hát cho khán giả nghe.

Ngay sau khi kết thúc Vietnam Idol, khoảng đầu năm sau, tôi sẽ cho ra mắt single đầu tay ca khúc mới đặt hàng của riêng mình để khán giả nhớ tới tôi nhiều hơn. Tôi hướng tới con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

- Xin cảm ơn Hương Giang!


Phượng Hoàng(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn