Đinh Y Nhung sảy thai khi đóng phim của chồng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 21/09/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Nỗ lực trong ‘Lấy chồng người ta', Đinh Y Nhung đã bị sảy thai trong quá trình quay bộ phim này.

(VTC News) – Nỗ lực trong ‘Lấy chồng người ta', Đinh Y Nhung đã bị sảy thai trong quá trình quay bộ phim này.

Từng tạo dấu ấn với ‘Áo lụa Hà Đông’ và ‘Huyền thoại bất tử’, một lần nữa Lưu Huỳnh lại mang đến những cảm xúc dạt dào cho người xem khi khai thác triệt để thân phận éo le của người phụ nữ trong ‘Lấy chồng người ta’.

‘Lấy chồng người ta’ là câu chuyện đầy nước mắt mà ở đó, thân phận người đàn bà trở nên bi thảm trước những ích kỷ, hẹp hòi và sự ngu muội đến tội nghiệp trong quan niệm về tình yêu.                                        

Lụa (Đinh Y Nhung) dằn vặt vì chưa thể sinh cho chồng một đứa con dù cô biết chồng mình vô sinh. Cô tìm đến Linh (do Thái Hòa thủ vai) để nhờ giúp đỡ. Từ đó Lụa xem Linh như một ân nhân vì đã giúp cô có được mụn con. Vì vậy, cô chấp nhận để Linh hành hạ thân xác mình. Khi bắt đầu câu chuyện, Lụa tin rằng việc sinh con sẽ mang lại hạnh phúc cho chồng nhưng rồi dần dần cả cô cùng chồng và kẻ ban ơn chìm trong đau khổ, ám ảnh tội lỗi...

 Đinh Y Nhung diễn chưa tới khi cô không lột tả được sự chân thực của những lo lắng suốt thời gian mang bầu khi Linh chuyển đến sống gần nhà và liên tục đe doạ cướp lại đứa con.

Suốt thời lượng gần 2/3 phim, người xem chứng kiến Lụa một mình chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trước những dày vò của bản thân vì quyết định sinh con cùng với sự hành hạ thân xác từ phía Linh. Nhưng tuyệt nhiên, Lụa không kháng cứ, cô âm thầm chịu đựng đủ mọi đau khổ. Sự cam chịu của Lụa là hiện thân cho số phận éo le của những người phụ nữ quê mùa, hạn hẹp về kiến thức có thể thấy ở bất cứ đâu tại những vùng nông thôn Việt Nam.

Trong mặt bằng chung của phim ảnh Việt thời gian gần đây, ‘Lấy chồng người ta’ là một trong số hiếm hoi tác phẩm điện ảnh tạo được ấn tượng tốt với người xem bởi sự kỹ lưỡng, nghiêm túc của êkíp làm phim cũng như sự thông minh, tài hoa trong diễn xuất của các diễn viên.

Lưu Huỳnh kể, trong một chuyến công tác, anh đã ngang qua làng nổi La Ngà – Đồng Nai. Lúc đó, trong đầu anh loé lên dự định sẽ thực hiện một bộ phim tại vùng đất này. Giữa khung cảnh đó, anh đã nghĩ đến một câu chuyện tình yêu tay ba và lồng ghép trong những vấn đề rất ‘xã hội’. Và để hiện thực hoá ý nghĩ trên, Lưu Huỳnh phải mất đến 3 năm trăn trở để ‘Lấy chồng người ta’ ra đời.

Có thể lựa chọn Huy Khánh, Thái Hoà vào hai vai nam chính trong ‘Lấy chồng người ta’ của Lưu Huỳnh chưa thành công như mong đợi khi cả hai vẫn tỏ ra chưa đủ sắc trong một vai chính kịch.

Vai Linh của Thái Hòa mới chỉ sử dụng diện mạo để làm nổi bật tính cách nhân vật, thay vì tập trung lột tả tính cách nhân vật bằng chính nỗi đau, tâm tư, tình cảm bên trong con người anh. Huy Khánh diễn tròn vai nhưng ‘thiếu sắc’ khi thể hiện tâm lý của một người đàn ông yêu vợ và cam chịu tất cả, kể cả việc vợ mình đi ngủ với người khác để có con.

. Huy Khánh diễn tròn vai nhưng ‘thiếu sắc’ khi thể hiện tâm lý của một người đàn ông yêu vợ và cam chịu tất cả, kể cả việc vợ mình đi ngủ với người khác để có con.  

Nhưng Lưu Huỳnh bảo anh thích sự thử thách. Bởi chọn diễn viên đóng phim hài đưa vào phim chính kịch sướng hơn. Anh có thể nắn họ theo ý mình muốn và quan trọng hơn, họ sẽ không gây nhàm và thiếu tính bất ngờ trong phim của anh.

Với Đinh Y Nhung, người ta thấy được sự nỗ lực của cô trong vai Lụa. Vai diễn của Đinh Y Nhung là thử thách với cả Lưu Huỳnh và cô. Bởi sức ép đối với cả hai là rất lớn khi họ là vợ chồng.

Lưu Huỳnh dường như không có sự ưu ái đặc biệt nào cho vợ mình. Điều này có thể chứng thực qua việc Đinh Y Nhung từng nhận vai mẹ Long khùng trong ‘Huyền thoại bất tử’ của chồng mà ở đó cô chỉ được “lướt qua” màn ảnh có vài chục giây.

Với vai Lụa, thành thực mà nói, Đinh Y Nhung diễn chưa tới khi cô không lột tả được sự chân thực của những lo lắng suốt thời gian mang bầu khi Linh chuyển đến sống gần nhà và liên tục đe doạ cướp lại đứa con.

Đinh Y Nhung đã giấu chuyện có bầu khi được nhận vai Lụa trong ‘Lấy chồng người ta’, nên khi quay xong phân đoạn bị đánh ghen, cô đã bị sẩy thai. Đó là một nỗi buồn của Đinh Y Nhung, nhưng nó cũng cho thấy sự nỗ lực cực độ của cô khi lần đầu tiên được đảm nhận một vai nữ chính trên phim truyện.

‘Lấy chồng người ta’ là một phim ổn về mặt nghề nghiệp khi chuyện phim hay, diễn xuất của diễn viên tạm ổn, hình ảnh đẹp và đề tài đề cập đến vấn đề chung của con người mà khán giả khắp nơi có thể đồng cảm.

Phim được làm với kinh phí ước chừng 8 tỉ đồng. Phần âm thanh được coi là phần đầu tư tốn kém nhất khi phải làm ở hai nơi là Việt Nam và Thái Lan. Lưu Huỳnh cũng đã tiết kiệm hết sức bằng cách kiêm đủ thứ: viết kịch bản, đạo diễn, làm DOP (đạo diễn hình ảnh), đồng sản xuất...

 

So với ‘Áo lụa Hà Đông’ và ‘Huyền thoại bất tử’, ‘Lấy chồng người ta’ đã được Lưu Huỳnh làm mới hơn trong một vài thủ pháp, nhưng cách kể chuyện của đạo diễn vẫn cũ khi câu chuyện tỏ ra lê thê và cùng mô típ với hai phim trước khi đẩy số phận của nhân vật Lụa đến đường cùng.

Lưu Huỳnh cũng sử dụng một vài chi tiết để tạo ngôn ngữ điện ảnh riêng như hình ảnh con gà trống cất tiếng gáy, hay hình ảnh người đàn bà ngồi làm nón nhìn xuyên qua các khe lá,… Nhưng những thủ pháp này có vẻ không tạo được dấu ấn khi nó chưa thể nói lên nhiều những ẩn dụ mà đạo diễn muốn nói tới khi gửi gắm vào đó.

Trong bối cảnh khó khăn như thế, những gì Lưu Huỳnh làm được trong ‘Lấy chồng người ta’ đã là một cố gắng đáng ghi nhận. Bởi chí ít xem phim của anh, người ta cũng không phải thấy khó chịu

Lưu Huỳnh chia sẻ nếu ‘Lấy chồng người ta’ có doanh thu, anh sẽ có thể có kinh phí làm tiếp phim ‘Tim hằn vết sẹo’ - dự án lấy cảm hứng từ chuyện em Bình bị bà bán phở ở Hà Nội hành hạ mấy năm trước, diễn viên đã dự tính là Như Quỳnh và bé Thiên Tú (Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử).

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn