Đối đầu The Voice: Kịch quá tồi, tự tát vào mặt mình

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 19/09/2012 12:53:00 +07:00

(VTC News) – Màn kịch tồi ở vòng Đối đầu với những sắp xếp, xử ép được lộ ra đã khiến The Voice Vietnam đánh mất đi không ít sức hấp dẫn của mình với khán giả.

(VTC News) – Màn kịch tồi ở vòng Đối đầu với những sắp xếp, xử ép được lộ ra đã khiến The Voice Vietnam đánh mất đi không ít sức hấp dẫn của mình với khán giả.

>> BOM SCANDAL PHƯƠNG UYÊN DÀN XẾP KẾT QUẢ
>> KỊCH TÍNH THE VOICE VIETNAM
>> THANH LAM THẲNG THỪNG CHÊ HÀ HỒ, ĐÀM VĨNH HƯNG

Dàn dựng sống sượng

Nếu như ở vòng Giấu mặt, người ta khen sự dàn dựng của The Voice Vietnam vì biết tạo ra những hưng phấn ngay từ tập đầu tiên với hàng loạt giọng ca khủng, thì những hưng phấn đó cứ mất dần đi qua từng tập của vòng Đối đầu.

Trong suốt vòng thi Đối đầu, không khó để người xem nhận ra sự dàn dựng đến sống sượng của cách bắt cặp thí sinh. Người ta thấy đã phí thời gian khi theo dõi The Voice Vietnam bởi sự thừa thãi của một nửa số thí sinh được vào vòng Đối đầu.

Ở tất cả các cặp đấu, sau khi phân cặp và chỉ định bài hát, chưa cần lên sàn “so găng”, công chúng đã dễ dàng đoán được thí sinh thắng cuộc. Bởi đơn giản, họ thấy rõ sự ưu ái của huấn luyện viên cho người có tiềm năng hơn.

Thanh Hằng được Đàm Vĩnh Hưng ưu ái ra mặt khi tiếp tục chọn một ca khúc của Alicia Keys để cô thi đấu với đối thủ Hoài Trinh.

Ví như như trong tập 4 của vòng Đối đầu, Đàm Vĩnh Hưng đã chọn ca khúc nhạc R&B “No One” của Alicia Keys cho cặp đôi Thanh Hằng - Đặng Thị Hoài Trinh. Rõ ràng Thanh Hằng có kinh nghiệm xử lý ca khúc này hơn khi trong vòng thi Giấu mặt, cô cũng  từng thể hiện một sáng tác của Alicia Keys. Ngoài ra Thanh Hằng cũng thừa nhận rằng rất yêu thích dòng nhạc R&B và thường xuyên hát dòng nhạc này trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Ở cặp Đinh Hương – Hoàng Đức của Hà Hồ, người ta nhận thấy rõ sự ưu ái được dành cho Đinh Hương khi Hà Hồ chọn ca khúc “Dedication To My Ex” để cặp đôi này thi đấu. Thậm chí, Hà Hồ còn lỡ mồm khi giải thích: "Tôi chọn bài hát này để Đinh Hương phô diễn được tài năng".

Sự ưu ái của các huấn luyện viên còn được bắt gặp ở đội Trần Lập và Thu Minh.

Trần Lập đã chơi khó Ksor Đức khi chọn ca khúc “Into the night” cho cặp đôi Ksor Đức - Huỳnh Anh Tuấn. Bởi Ksor Đức là một thí sinh dân tộc... không biết hát tiếng Anh. Với sự ưu ái quá lớn như thế, Huỳnh Anh Tuấn không cần phải nỗ lực hát hay cũng đủ để hạ Ksor Đức.

Thu Minh, người được tiếng là huấn luyện viên công bằng nhất cũng không ngoại lệ, tuy sự thiên vị của cô có ít lần hơn. Trong cặp đấu Gia Bảo – Thu Thủy, Thu Minh đã chọn ca khúc Fallin’, một ca khúc rất hợp với giọng của Thu Thuỷ. Thêm vào đó, cách phân câu cũng khiến cho người xem đoán được ai sẽ là người đi tiếp khi Gia Bảo chỉ hát bè trong các đoạn phiêu.

Những ưu ái lộ liễu của các huấn luyện viên cộng với việc lộ clip dàn xếp của Phương Uyên khiến cho The Voice Vietnam đánh mất đi những hấp dẫn của sự bất ngờ. 

Đình đám hơn cả phải kể đến vụ Phương Uyên ép thí sinh dân tộc H’zina Bya hát tiếng Anh để dìm giọng hát của cô nhằm đưa Nguyễn Khánh Phương Linh, một thí sinh mà vị Giám đốc âm nhạc này rất có cảm tình vào vòng tiếp theo khiến H’zina Bya bức xúc bỏ cuộc chơi trước khi lên sàn đấu.

Những ưu ái trên cộng với việc lộ clip dàn xếp của Phương Uyên khiến cho The Voice Vietnam đánh mất đi những hấp dẫn của sự bất ngờ. Đó cũng là một yếu tố khiến chương trình trở nên ngày càng nhạt dần.

Tự tát vào mặt mình

Câu chuyện về năng lực của các huấn luyện viên trên ghế nóng The Voice là câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Nhưng nó càng được thổi bùng lên khi vòng Đối đầu kết thúc.

Người ta tỏ ra hoài nghi về những lựa chọn đường dài, cách nói của các huấn luyện viên với các thí sinh được đi tiếp vào vòng liveshow.

Không thể phủ nhận hầu hết những giọng ca được đi tiếp đều hoàn toàn xứng đáng. Nhưng có những tranh cãi về sự bấp bênh trong tiêu chí lựa chọn giọng hát ở The Voice Vietnam.

Hàng loạt cái tên được đi tiếp như Quỳnh Trang, Phan Ngọc Luân, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, đều khiến người xem nghi ngờ về sự khách quan trong quyết định của các huấn luyện viên phụ trách họ.

Bởi đơn giản, họ là những cái tên không hẳn đã hát hay hơn đối thủ. Thậm chí ở vài trường hợp, họ hát tồi hơn đối thủ rất nhiều. Như trường hợp của Phan Ngọc Luân. Trong cuộc so găng với Hoàng Mạnh, dù được Đàm Vĩnh Hưng ưu ái chọn một ca khúc rock sở trường, nhưng Ngọc Luân vẫn thua khi Hoàng Mạnh thể hiện khá tốt ca khúc “Another one bites the dust”.

Trong cuộc so găng với Hoàng Mạnh, dù được Đàm Vĩnh Hưng ưu ái chọn một ca khúc rock sở trường, nhưng Ngọc Luân vẫn thua Hoàng Mạnh. 

Huấn luyện viên, kiêm rocker Trần Lập cũng phải nhận xét rằng Hoàng Mạnh biết cách "chìm vào sâu bài hát, nhiều đòn thế, nhiều chiêu trò hơn, nhiều kiểu cách hơn khi thể hiện". Tuy vậy, Hoàng Mạnh vẫn thất bại trước Ngọc Luân một cách khó hiểu.

Tương tự, ở cặp Bảo Anh – Thanh Thuỷ. Dù không để lại nhiều ấn tượng trong song ca  Bảo ca khúc Somebody that i used to know trong vòng Đối đầu nhưng Bảo Anh vẫn đi tiếp.

Về phần trình diễn của Thanh Thuỷ, Thu Minh nhận xét: "Ngay từ khi em bước ra em đã có một áp lực rất lớn nhưng em đã rất tự tin trong từng câu hát. Những luyến láy và từng nốt trong độ cao làm tôi rất vừa lòng”. Còn Hồ Ngọc Hà thì phải thốt lên: “Riêng những người trong nghề sẽ cảm nhận được Thanh Thủy sâu sắc hơn”.

Tuy vậy, giọng hát của Thanh Thủy vẫn cứ phải chịu thua trước nhan sắc của Bảo Anh. Dư luận lại càng sôi sục lên khi Trần Lập nói hớ: "Ngay lúc này, tôi biết mình phải quyết đoán. Người đi tiếp cùng tôi đến chặng cuối cùng, đó là Bảo Anh...".

Sau khi bị dư luận “ném đá” vì chọn Bảo Anh, Trần Lập có lên báo giải thích lựa chọn của mình mang tính đường dài. Ắt hẳn anh muốn nói đến chuyện sức hấp dẫn từ ngoại hình của Bảo Anh và hiệu ứng cô đang có sẽ là vũ khí tốt cho Bảo Anh nếu cô được đi tiếp đến đêm cuối cùng.

Giọng hát của Thanh Thủy  phải chịu thua trước nhan sắc của Bảo Anh 

Nhưng chính sự giải thích trên đã cho thấy sự mâu thuẫn trong tiêu chí chọn thí sinh của The Voice Vietnam. Chương trình được nhấn mạnh là nơi tôn vinh giọng hát đích thực, mọi yếu tố ngoại hình và chiêu trò đều bị bỏ qua. Nhưng đến lúc này, liệu The Voice còn giữ được tiêu chí của mình? Việc tạo cơ hội cho hàng loạt giọng hát thiếu thuyết phục nhưng có ngoại hình đẹp được đi tiếp chẳng khác nào The Voice Vietnam đang “tự tát vào mặt mình”.

Đến giờ này, The Voice Vietnam khó lòng giữ được sức nóng như ban đầu. Bở đơn giản khán giả đã quá ngán ngẩm với những màn dàn xếp khiến họ đau đầu mà chương trình gây ra. Thêm vào đó, thí sinh The Voice đã đi qua cái thời khắc gây bất ngờ. Họ giờ sẽ hát bằng chính thực lực của mình. Và nếu chỉ vậy thôi, e họ chưa đủ sức hấp dẫn công chúng.

Nghĩ mà tiếc cho một chương trình đã từng gây sốt khắp hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam. Trách sao được khi chính những người tạo nên The Voice Vietnam không trân trọng cơ hội mình nhận được để rồi bị những scandal không đáng có dìm chết mình.


Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn