Giám khảo nanh nọc, thí sinh Top Model thành thảm họa

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 17/09/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Giám khảo Nam Trung ngày càng "đanh đá và nanh nọc" trong việc hướng dẫn thí sinh Top Model.

(VTC News) - Giám khảo Nam Trung ngày càng "đanh đá và nanh nọc" trong việc hướng dẫn thí sinh Top Model.

Nam Trung ngày càng đanh đá và nanh nọc

Là người có tiếng nói thứ hai trong bộ tứ quyền lực, chỉ đứng sau host Xuân Lan, Nam Trung là người nổi tiếng nghiêm khắc với các thí sinh trong mỗi bài tập luyện.

Ở tập thứ 5 cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model tối qua (16/9), Nam Trung càng thể hiện sự đanh đá và nanh nọc của mình khi cùng 14 cô gái chụp bộ hình “Chào buổi sáng”.

Các thí sinh chụp bộ hình Chào buôi sáng 

Liên tục đòi hỏi các thí sinh phải tạo dáng thật tự nhiên, biểu lộ được thần thái trong ý tưởng bộ ảnh là sự “bình dị, tinh tế và quyến rũ chính trong tâm hồn”. Giám khảo Nam Trung yêu cầu trong bức ảnh của mình, các thí sinh phải kể một câu chuyện với bạn diễn là gió, nắng, thác nước, thảm cỏ xanh, những bông hoa trắng, một li cà phê, cọ trang điểm, thậm chí là bồn tắm, máy sấy tóc hay bàn chải răng.

Giám khảo Nam Trung hướng dẫn Ngọc Thúy “điên” hết cỡ với chất giọng 'đanh đá" của mình “Em cười thì ra cười, không cười thì thôi. Nếu cười em cười hết cỡ, nhặt lá đi, chân đá ống bơ đi” hay nói với Thiên Trang “Em không có cảm xúc nào là cảm xúc thật à?, tôi chưa nhìn thấy cảm xúc thật của em”

Cuối cùng, với sự “đanh đá” và đòi hỏi của Nam Trung, Thanh Thảo, một thiếu nữ tràn đầy sức sống trong khuôn hình với nước và hoa, đã sở hữu tấm ảnh đẹp nhất trong bộ ảnh “Chào buổi sáng”. Mai Giang, Nhã Trúc, Dương Thanh cũng có những tấm hình được đánh giá rất cao.

Bên cạnh đó, Đỗ Hà và Kha Vân lại khiến Ban giám khảo chưa hài lòng vì còn “một màu”, chưa biết biến hóa để thực sự thể hiện được mình.

Với bức hình rập khuôn phần tạo dáng do Xuân Lan làm mẫu và cả quá trình thi không hề có điểm sáng, Nguyễn Hằng là thí sinh tiếp theo phải rời khỏi ngôi nhà chung của Vietnam’s Next Top Model 2012.


Tìm thấy thảm họa trong vũ điệu Salsa


Nếu như ở Vietnam’s Next Top Model 2011, bài tập giải phóng hình thể của các thí sinh chỉ đơn giản là nhảy tự do theo nhiều điệu nhạc thì các cô gái của mùa thi năm nay có thử thách riêng với Salsa, điệu nhảy được mệnh danh là “vũ điệu cơ thể”.

Xuân Lan đã tìm ra nhiều thảm họa trong số 14 cô gái này 


Các cô gái của Vietnam’s Next Top Model 2012 đã có cơ hội được học và trải nghiệm sự nóng bỏng của những điệu vũ Salsa, từ đó có thể tạo dáng quyến rũ hơn trong từng bức hình, bước đi uyển chuyển hơn trên sàn catwalk – những việc luôn đòi hỏi sự phối hợp giữa kĩ năng người mẫu và khả năng cảm thụ âm nhạc của mỗi thí sinh.


Các thí sinh lần lượt bắt cặp với những vũ công nam chuyên nghiệp để thực hiện phần thử thách Salsa của mình. Và với bài học này, giám khảo Xuân Lan đã phải thốt lên rằng cô tìm thấy rất nhiều “thảm họa” trong số 14 thí sinh.

Minh Nguyệt, Nguyễn Ngân, Đỗ Hà, Ngọc Thúy chính là những cô gái nằm trong số rất nhiều “thảm họa Salsa” đó khi không thể di chuyển đúng nhịp điệu cũng như không thể điều khiển được cơ thể một cách mềm mại và uyển chuyển nhất.

Đã có những thảm họa Salsa 


Trong khi Kim Loan lại được đánh giá rất cao khi nắm bắt rất nhanh các bước cơ bản cũng như tinh thần của Salsa.


Có thể nói, ở tập phát sóng thứ 5, việc các thí sinh được đưa ra làm “người mẫu quảng cáo” đã được tiết chế đi rất nhiều, cũng không còn những ghen ghét, đố kj nhỏ nhặt giữa các thí sinh.

Sau những mâu thuẫn tưởng như không thể giải quyết đặc biệt là xung đột giữa Nguyễn Châm và Thiên Trang, thì sự ra đi của Nguyễn Châm trong tập 4 được xem như một bài học. Ngôi nhà chung đã rộn ràng tiếng cười với buổi catwalk “tự chế” và phần trang điểm làm mình xấu xí đi khá ấn tượng.

BTC Vietnam’s Next Top Model “khôn ngoan” im lặng trước những hình ảnh rò rỉ được cho là top 6 của cuộc thi, kết thúc tập 5 bằng cuộc hành trình của 13 cô gái còn lại.

Khán giả vẫn chờ xem liệu có phải mình đang được xem một show truyền hình thực tế “sắp đặt” ngay từ những tập đầu hay đó đơn giản chỉ là những hình ảnh “không liên quan đến cuộc thi”.

An Yên
Bình luận
vtcnews.vn