Nguyên Thảo công khai tán tỉnh Tùng Dương

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 16/09/2012 11:20:00 +07:00

(VTC News) – Tùng Dương đã được Nguyên Thảo tán tỉnh ngay trong show diễn của anh chàng Divo này.

(VTC News) – Cô ca sĩ đất Đà Lạt mến mộ tài năng của Tùng Dương và công khai tán tỉnh anh chàng ngay trên sân khấu đêm qua (15/9).

Tùng Dương đã có một đêm nhạc thăng hoa cùng hai khách mời Thanh Lam, Nguyên Thảo với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đêm nhạc Tùng Dương hát tình ca diễn ra vào đêm qua (15/9) tại Nhà hát Lớn Hà Nội thực sự để lại nhiều cảm xúc.

Quá thành công với thể loại âm nhạc đương đại, thể loại nhạc World Music, New Age và Electronical, tuy nhiên, lâu nay, Tùng Dương vẫn rất được ái mộ với dòng nhạc trữ tình lãng mạn. Khác với sự ma mị vốn có, Dương hát bay bổng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chỗ để anh chàng này trưng trổ sự điêu luyện của kỹ thuật. Hay ở chỗ là giữa kỹ thuật và cảm xúc, hòa trộn rất tuyệt vời.

Ca sĩ Tùng Dương và Nguyên Thảo 

Mỗi lần Tùng Dương hát, anh nhận được rất nhiều tràng vỗ tay, những lời hú hét, cổ vũ. Giữa thời bão giá và nhiều show ca nhạc ế vé, Tình ca của Tùng Dương vẫn chật ních người xem, ở cả ghế và lối đi. Rõ ràng, với một người làm việc nghiêm túc, một tài năng âm nhạc thực sự, luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Trước khi diễn ra đêm nhạc, người ta rất tò mò về sự kết hợp giữa Tùng Dương và Lê Thiết Cương, hai cá tính mạnh trong nghệ thuật, một âm nhạc, một hội họa. Nhưng Lê Thiết Cương, với tư cách là đạo diễn sân khấu cho hay, với show diễn này, anh sẽ đem đến sự tối giản, vẻ đẹp giản dị của sân khấu sẽ hòa quyện với âm nhạc. Và, hai nghệ sỹ này đã làm được điều ấy.

Tùng Dương trong show này, tự nhận mình là chàng Trương Chi 8X. Nhận như vậy tức là Dương khôn, anh ý thức được lợi thế của mình là giọng hát chứ không phải vẻ bề ngoài theo kiểu hotboy.

Tùng Dương càng hát càng sung. Anh dẫn lối khác giả lạc vào không gian âm nhạc vừa sang trọng, lãng mạn và da diết. Tùng Dương đã từng nói, trong mùa thu, người ta thích nghe những bản tình ca. Vì thế, anh quyết định làm show diễn này.

Divo hát từ nỗi buồn đậm màu sắc hoài niệm (Nhìn những mùa thu đi, Một mình - Lam Phương, Ngậm ngùi, Tà áo xanh) đến nỗi buồn hiện đại (Mây), từ u sầu tới tươi vui, nhí nhảnh (Chiếc khăn Piêu), từ tình yêu trai gái tới tình cảm cha mẹ với con cái (Mẹ, Một mình - Thanh Tùng), từ cá nhân tới đất nước (Bên dòng sông Cái), từ Việt Nam tới thế giới (Greatest love of all, I will always love you), từ thực tới mộng (Thiên Thai).

Ngoài Tùng Dương, hai khách mời của đêm nhạc là Thanh Lam và Nguyên Thảo cũng khoe giọng hát cực đỉnh. Tất nhiên, để được tham gia đêm diễn của Tùng Dương thì phải có những điểm mạnh trong giọng hát, cá tính nghệ sỹ rõ rệt.

Tùng Dương say đắm cùng Thanh Lam 

Giọng hát sang trọng, ấm áp của Nguyên Thảo đã hòa vào giọng của Tùng Dương trong những bản tình ca đẹp đẽ như Mùa thu cho em, When I fall in love. Còn Thanh Lam, vẫn rất rực lửa, nồng cháy như người ta vốn biết về chị. Không phải là lần đầu tiên kết hợp nhưng Tùng Dương – Thanh Lam minh chứng, họ thực sự rất gần gũi về mặt cá tính âm nhạc.

Bên cạnh giọng hát, các nghệ sĩ còn làm khán giả thư giãn bằng những câu chuyện bông đùa. Nguyên Thảo nói: “Mới đây, tôi đọc trên báo thấy Tùng Dương có trả lời, ngày xưa anh ấy xấu trai. Tôi trộm nghĩ: Thì bây giờ vẫn vậy thôi.

Cái Tùng Dương làm tan chảy người khác chính là tính cách nghệ sĩ. Cao trào nhất là lần anh ấy nhắn tin gọi tôi bằng ‘cưng’. Tôi nhắn lại: Cậu làm thế tớ sẽ tán cậu mất. Ngay lập tức Tùng Dương trả lời: Cậu có tán thì tán tớ trên sân khấu thôi. Mà đúng là nên vậy, chứ không thì cháy nhà mất”.

Tùng Dương hát cùng ghitar Thanh Phương 

Hay như Tùng Dương nói rằng, nghe Tùng Dương và Thanh Lam hát, giống như hai người yêu nhau đúng không?

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Tùng Dương sẽ làm thêm một đêm nhạc nữa tại Nhà hát Lớn vào ngày 18/9. Show diễn này cũng sẽ được công diễn tại TP.HCM vào tháng 12 tới đây.

Hân Lu

Bình luận
vtcnews.vn