Lối sống kỳ lạ đến khó tin của Bảo Yến - Quốc Dũng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 14/09/2012 06:52:00 +07:00

(VTC News) - Tiếp mạch chia sẻ về cuộc sống vợ chồng mình trước khi ly thân, nhạc sĩ Quốc Dũng nhắc đến tính ghen tuông mà ông cho là thái quá của Bảo Yến...

(VTC News) - Tiếp mạch chia sẻ về cuộc sống vợ chồng mình trước khi ly thân, nhạc sĩ Quốc Dũng nhắc đến tính ghen tuông mà ông cho là thái quá của Bảo Yến cùng lối sống có thể nói là kỳ lạ của cả hai người. Đặc biệt là câu chuyện Bảo Yến từng phục kích bắt tại trận chồng đang mây mưa cùng người tình tại một nhà nghỉ ở Đà Lạt.

>> Chuyện lạ chưa từng biết về vợ chồng Quốc Dũng - Bảo Yến (phần 1)

"Cú sốc này khiến Bảo Yến từ đó trở nên thất thường"

Hỏi nhạc sĩ Quốc Dũng, việc ông bị chính vợ mình công bố trên báo về ngoại tình bị bắt tại trận, ông cũng vui vẻ trả lời. Ông bảo rằng đã quen rồi và xin nhận hết trách nhiệm, tội lỗi về mình, là ông có lỗi với vợ.
 
“Người ta nói tính tình bất thường của Yến như vậy là do tôi, tôi nghĩ là đúng”. Luôn nhận trách nhiệm là người có lỗi, nhạc sĩ Quốc Dũng đều không muốn nói điều gì để biện minh cho mình. Nhưng ông vẫn khẳng định, ông là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, với vợ con.

Vậy vụ ngoại tình bị vợ bắt được tại một khách sạn ở  Đà Lạt? Sau những ngần ngừ hồi lâu, ông cũng mở lòng chia sẻ điều này vì lâu nay đã không muốn biện minh, giải thích gì cho mình trên báo. Ông bảo cũng chưa từng tiết lộ điều này.

 

Ông kể, ông quen cô gái 19 tuổi đó tại một quán café của người bạn thân tại Đà Lạt. Năm ấy, ông 39 tuổi. Thường xuyên ghé quán café chơi với bạn nhưng ông không hề để ý tới cô gái phục vụ này.

Đến một ngày, ông gặp người bạn và nghe kể về vụ cháy chợ Đà Lạt mà gia đình cô nhân viên phục vụ của quán cũng bị ảnh hưởng vì ba mẹ cô ấy có sạp buôn bán nhỏ tại chợ cũng bị thiêu rụi. Cô gái là con cả trong gia đình, phải bơn chải giúp cha mẹ nuôi em ăn học.

Ông thấy tội nghiệp. Vậy là ông nhờ người bạn chuyển cho cô gái một số tiền giúp đỡ. Sau đó, cô gái đã đến cảm ơn ông. Cô có khuôn mặt rất đẹp. Thỉnh thoảng, ông đi Đà Lạt cũng có ghé thăm, trò chuyện và động viên cô gái. Ông đang muốn giúp cô gái lên Sài Gòn kiếm việc tốt hơn.

Lúc bị vợ bắt gặp ngoại tình là lúc ông cùng cô gái ngồi tại sảnh một khánh sạn uống café, trò chuyện. Ông bảo mối quan hệ trong sáng nhưng vợ cũng không tin. Và ông thuyết phục, nếu không tin thì cứ hãy để ông giúp cô ấy lên Sài Gòn làm việc hay cho cô gái ở chung nhà với hai vợ chồng.
 
Cũng bán tín bán nghi, vợ ông đưa cô gái về nhà ở và ông xin cho cô làm việc ở một cửa hàng băng đĩa của người bạn.

Được một tuần, vợ ông đuổi cô gái về Đà Lạt vì không chịu nổi ánh mắt đong đầy tình cảm của cô gái và chồng mình. Có lẽ, cô gái đã “cảm” ông và ông cũng thương mến nhưng giữa họ vẫn là mối quan hệ trong sáng. Một thời gian sau, cô gái báo tin đã lấy chồng. Và từ đó, chưa bao giờ ông gặp lại cô gái cũng như hay biết thông tin gì của cô.

“Có lẽ Bảo Yến hay tưởng tượng và suy diễn. Yến quá lý tưởng hóa cuộc sống và bị sốc. Yến nghĩ chồng mình phải thế này thế kia nhưng với tôi thì phải là tự do tuyệt đối. Chắc sau cú sốc này cô ấy trở nên tính tình thất thường. Tôi là người phải chịu trách nhiệm”, nhạc sĩ Quốc Dũng kết lại nguyên nhân “bệnh” của vợ.

Lối sống kỳ lạ của vợ chồng Bảo Yến

Hỏi thêm vị nhạc sĩ về việc vợ ông công khai tình nhân trên báo, ông cũng bảo tất cả là do ông với lý do bất ngờ: “Bởi tôi là người đào hoa, ai yêu tôi tôi đều yêu lại”. Khi nghe thắc mắc liệu có phải ông thích sống phóng khoáng theo lối sống phương Tây, ông khẳng định “còn quái hơn cả Tây” (???).

 

Nghe ông nói một hồi, người viết mới hình dung được lối sống của ông “quái” đến thế nào. Ông bảo ông sợ nhất là làm người phụ nữ buồn. Những người phụ nữ hâm mộ, yêu ông thì ông đều đáp lại chứ không nỡ từ chối. Dù không yêu nhưng ông cũng đến với họ tới khi nào họ chán ông, tự bỏ đi thì thôi.

Nhưng cái “yêu lại” của ông có lẽ không thực dụng như cách nghĩ của nhiều người. Ông bảo chỉ là hẹn hò, gặp gỡ, café, trò chuyện, cùng đi xem phim… chứ không phải là từ A đến Z như cái thời “hiện đại” bây giờ. Ông luôn biết dừng trước giới hạn để không làm hại ai bởi ông biết ông rất “nhạy” và các cô gái còn phải có tương lai, chuyện chồng con chứ lỡ mang bầu…

Ông không ngần ngại kể, vợ ông hồi trẻ cũng phải nhiều lần uống thuốc khi trễ chu kì vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vì vậy, ông đã sáng tác bài “Mãi cùng em ngày xanh” với nội dung “không thể đem lại hạnh phúc cho em” dành cho những người từng yêu ông.
 
“Đào hoa, được nhiều cô gái vây quanh, vợ tôi cũng ghen nhiều! Khoảng thời gian 30-40 tuổi tôi ‘đắt khách’ lắm! 10 năm nay yên ổn rồi, Yến cũng yên tâm hơn về tôi. Nhưng cô ấy lại mâu thuẫn. Nếu ra đường không có người để ý đến chồng thì rất bực, về nhà lại diện đồ đẹp và đưa tôi đi cắt tóc, sửa soạn…”, ông chia sẻ thêm.

Về chuyện danh ca Bảo Yến – vợ ông công khai có người tình trên báo, ông cũng không bận tâm: "Tôi không biết ghen và nếu có nhân quả, kiếp sau thì tôi xin đầu thai ở "hành tinh không biết ghen". Nếu người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho vợ tôi thì tôi phải cảm ơn họ nhiều. Tất nhiên, tôi cũng buồn nhưng buồn vì mình đã không mang lại hạnh phúc nhiều hơn người khác cho vợ tôi”.

 

Nhạc sĩ Quốc Dũng cũng nghĩ, chắc vợ ông bị ảnh hưởng bởi lối sống tự do, không ràng buộc của ông. Ông cho biết, những người đàn ông mà vợ nêu trên báo ông đều được biết qua lời kể và hình ảnh vợ ông cho xem. Nếu vợ ông mời người đàn ông nào đến nhà chơi thì báo trước để ông ra khỏi nhà.

Điều này cũng tốt vì ông cho rằng vợ ông cũng có quyền có bạn trai, thỏa mãn những sở thích của mình. Ông cũng tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm của vợ ông, không có chuyện “ăn nem”, “ăn chả” gì. Hiện vợ chông ông chọn cách sống xa nhau vài cây số trong TP.HCM nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Kết lại những chia sẻ gia đình, nhạc sĩ Quốc Dũng cho biết ông vẫn rất hài lòng có một người vợ tính khí thất thường nhưng yêu thương chồng con như Bảo Yến, một gia đình  mà các thành viên đều hoạt động nghệ thuật.

Riêng bản thân ông giờ đã “rửa tay gác kiếm” nhưng sống cũng rất thoải mái vì có lương hưu, tiền trả tác quyền hơn trăm ca khúc ông sáng tác và ông cũng không có nhu cầu tiêu xài phung phí gì. Biết đủ là đủ. Ông nghĩ cái quý nhất của mình bây giờ là sức khỏe và các mối quan hệ bạn bè, xã hội. Ông mong muốn mọi lùm xùm vì bài phỏng vấn của vợ sẽ qua đi nhanh chóng và người hâm mộ luôn có những thiện cảm tốt đẹp về những người nghệ sĩ.

>> Những chuyện lạ chưa từng biết về vợ chồng Quốc Dũng - Bảo Yến (phần 1)

Phượng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn