Vũ điệu đường cong: Đích thực treo đầu dê, bán thịt chó

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 09/09/2012 08:39:00 +07:00

(VTC News) – Đêm diễn Vũ điệu đường cong đã diễn ra khá đoan chính trong cái mác 18+ đã được mổ xẻ trước đó.

(VTC News) – Đêm diễn Vũ điệu đường cong đã diễn ra tại Cung Hữu nghị Hà Nội tối qua sau khi dính hàng loạt những lùm xùm. Bất ngờ là, chương trình lại khá đoan chính trong cái mác 18+ đã được mổ xẻ trước đó.

Với những lùm xùm liên quang đến việc quảng bá bị cho là phản cảm, vào buổi sáng qua (8/9) trước khi show diễn ra, người ta bất ngờ nhận thông tin, Ngân Khánh cũng hủy show để tránh những ầm ĩ. BTC đã không có phương án thay thế vào giờ G. Họ cho biết, chỉ cố gắng thực hiện tốt chương trình theo đúng lịch đã lên từ trước.

Việt Micheal biểu diễn cùng vũ đòan. 

Trên thực tế, Vũ điệu đường cong là một show diễn nhận được quá nhiều sự quan tâm của báo giới. Vào buổi tổng duyệt chương trình chiều qua, rất nhiều phóng viên đã có mặt để theo dõi diễn biễn.

Với sự hủy show đột ngột của Trang Nhung và Ngân Khánh, khiến cho BTC cũng tỏ ra hơi lúng túng trong việc tìm người thế chỗ cũng như thay đổi nội dung chương trình.

Trong đó, việc Phi Thanh Vân thế chỗ Trang Nhung cũng là một trong những yếu tố thay đổi nội dung chương trình. Rất may, Hội đồng duyệt chương trình đã châm chước, bỏ qua nhiều điều để Vũ điệu đường cong có thể diễn ra theo đúng lịch đã xin cấp phép trước đó.

Các nghệ sỹ tham gia buổi tổng duyệt cũng hết sức “ngoan ngoãn” tuân thủ những yêu cầu của Hội đồng duyệt. Dẫu vậy, việc tổng duyệt này cũng kéo dài đến gần chiều tối và đôi lần bị ngắt quãng. Một yêu cầu rất thực tế là các người đẹp phải hát thật trước hội đồng duyệt.

Nhóm B sily biểu diễn nóng bỏng 

Cho đến đêm biểu diễn, có thể thấy, đây là một trong số hiếm hoi các chương trình được báo giới đặc biệt quan tâm đến vậy. Quá nhiều phóng viên đến tham gia đưa tin và có một phần đem theo cả sự tò mò về show diễn của những chân dài đình đám với lùm xùm kéo dài trước đêm diễn. Thậm chí, có người phải chat, nhắn tin tường thuật về show diễn bằng điện thoại để đáp ứng sự hiếu kỳ của nhiều đồng nghiệp không tham dự chương trình.

Quay lại với show diễn, với nội dung và cách dàn dựng chương trình, mới thấy, cách truyền thông gây sốc, đã hại nhà tổ chức. Có thể, ban đầu họ đã không lường trước được hậu quả của dòng chữ kia nên đã dùng nó để hút khách. Tiếc là lợi thì chẳng có, hại thì quá nhiều. Chương trình thì bị phạt lên phạt xuống, nghệ sỹ thì phút cuối vẫn bỏ mặc đối tác mà bùng show.

Đầu tiên, về mặt âm thanh, ánh sáng, với một sân khấu được thiết kế toàn bộ như chương trình Vũ điệu đường cong thì thật sự là ổn. Tất nhiên ở đây, không thể so sánh với một chương trình lớn, mức đầu tư khủng.

Vũ Hoàng Điệp mặc áo dài lên sân khấu. 

Điều quan trọng hơn mà khán giả quan tâm là các chân dài sẽ biểu diễn những gì và tất nhiên, tài năng của những ca sĩ tay ngang đến đâu. Phần trình diễn của các chân dài nếu ngồi bóc mẽ chi ly không thể khen là hay về mặt chuyên môn thanh nhạc.

 
Các nghệ sỹ tham gia buổi tổng duyệt cũng hết sức “ngoan ngoãn” tuân thủ những yêu cầu của Hội đồng duyệt. Dẫu vậy, việc tổng duyệt này cũng kéo dài đến gần chiều tối và đôi lần bị ngắt quãng.
Tuy nhiên, họ biết cách làm cho những khán giả ngồi ở dưới tạm gật đầu vì những vũ điệu nóng bỏng và gợi cảm. Những ca khúc được biểu diễn hầu hết được phối theo phong cách dance, R&B, lấy vũ đạo che bớt phần nào hạn chế của giọng hát.

Riêng Vũ Hoàng Điệp và Phi Thanh Vân lại rất đoan chính trong chương trình này. Vũ Hoàng Điệp mặc áo dài trắng trên sân khấu biểu diễn Sài Gòn đẹp lắm (Y Vân). Trong khi đó, Phi Thanh Vân kiên quyết khoe giọng thật của mình bằng ba bản tình ca Lời cuối cho anh (Nguyễn Ngọc Thiện), Đêm ngọc lan (Nguyễn Ngọc Thiện) và Khi xưa ta bé (Nhạc ngoại lời Việt).

Khi Phi Thanh Vân xuất hiện, khán giả ồ lên, họ nghĩ đến thảm họa Da nâu từng oanh tạc mạng Internet của cô. Nhưng Phi Thanh Vân rất tự tin. Cô nói rất muốn làm nghề nghiêm túc. Vì thế, không xấu hổ khi nhắc đến thảm họa và rất cố gắng để chứng tỏ mình. Phi Thanh Vân cho biết, để hát được như buổi trình diễn hôm qua, cô nàng phải “bế quan tỏa cảng” trong suốt 8 tháng để tập luyện. Và tất nhiên, sự nỗ lực này cũng đáng vỗ tay, ghi nhận.

Phi Thanh Vân cố gắng chứng minh mình không phải thảm họa. 

Gương mặt được chú ý, Angela Phương Trinh cũng tưng bừng trên sân khấu với ba ca khúc. Mặc sexy, nhảy sexy và thân hình nóng bỏng, ngắm vẻ đẹp của cô gái 17 tuổi, đôi khi người ta quên cả nghe cô hát. Ý thức về sự cuốn hút của mình, Angela Phương Trinh xuất hiện và rời sân khấu đều với rất đông vệ sỹ.

Trà Ngọc Hằng, Vũ Hạnh Nguyên cũng mỗi người một vẻ. Người đẹp họ Trà xuất hiện ấn tượng với hình ảnh của một cô gái Ả rập với những vũ điệu múa bụng nóng bỏng. Sau đó, nàng thay váy, biểu diễn ca khúc thứ 2 và bất ngờ có màn xé chân váy, khoe chân dài trên sân khấu.

Cao Thái Sơn biểu diễn cùng vũ đoàn. 


Vũ Hạnh Nguyên tỏ ra mình là người có chất. Làm việc với Yanbi, Vũ Hạnh Nguyên đưa âm nhạc của mình gần với giới trẻ bằng con đường của những nghệ sỹ trong giới undergound và không thể thiếu vũ đạo nóng bỏng.

Các nhân vật còn lại là nhóm Doremi, Bsily, Cao Thái Sơn cũng đều biết cách hút khán giả bằng những bản hit được biết đến nhiều trước đó như Bay (Nguyễn Hải Phong), Pha lê tím, Anh đã sai… Khán giả đã ngồi xem chương trình từ đầu đến cuối, không bỏ về. Đó cũng là một trong những điều tưởng là khó mà lại làm được. Giữa các màn biểu diễn, DJ chiêu đãi khách bằng những bản mix sôi động.

Trên thực tế, những lùm xùm vừa qua chỉ là cái vỏ của một đêm nhạc bình thường, là nơi các chân dài khoe khả năng hát của mình trước công chúng. BTC đã đảm bảo yêu cầu “sạch” với trang phục và ngôn ngữ đúng theo quy định về hoạt động biểu diễn của luật. Được biết, đêm nhạc cuối của Vũ điệu đường cong  dự kiến sẽ tổ chức tại Hải Phòng vào tối nay (9/9).

Gia Vũ
Ảnh: Hải Bá
Bình luận
vtcnews.vn