Bị siêu mẫu Xuân Lan đuổi, thí sinh rớm nước mắt

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 20/08/2012 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Bị giám khảo Xuân Lan mắng, đuổi: “Thôi em đi ra đi, nhìn em tôi khó chịu lắm", thí sinh VN's Next Top Model rơm rớm nước mắt.

(VTC News) - Thái độ phũ phàng của Xuân Lan khiến thí sinh rơm rớm nước mắt kể: “Giám khảo Xuân Lan không tạo dáng cho em gì cả, chị ấy không chỉ dậy mà bảo em ra ngoài”.

Một mực khẳng định muốn biến không thành có, mài giũa ngọc thô mà giám khảo Xuân Lan sẵn sàng đuổi thẳng cổ thí sinh chưa biết tạo dáng.

Mặc dù tiêu chí về việc lựa chọn thí sinh có những thay đổi, nhưng chương trình tìm kiếm người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model (VNNM) vẫn khẳng định tiêu chí trong suốt 3 mùa liên tiếp là muốn tìm những viên ngọc thô để mài giũa thành những viên ngọc sáng giá trên sàn catwalk.

BGK VN's Top Model đang đi làm công việc mài ngọc 

Đó là lý do vì sao những gương mặt đến với cuộc thi hay thậm chí được chọn đi tiếp hầu hết đều là những thí sinh hoàn toàn không có khái niệm về nghề người mẫu cũng như những kinh nghiệm trên sàn catwalk.

Trong tập phát sóng đầu tiên của chương trình, chuyên gia trang điểm Nam Trung, một thành viên trong bộ tứ giám khảo đã tuyên bố “chúng tôi muốn biến không thành có”, từ những cô gái không biết gì về catwalk đào tạo nên những người mẫu chuyên nghiệp nhất đóng góp cho nền công nghiệp thời trang nước nhà và xa hơn nữa là ra thế giới.

Giám khảo Xuân Lan cũng luôn miệng nhắc lại điệp khúc chúng tôi muốn mài giũa những viên ngọc thô sơ nhất thành những viên ngọc sáng.

Nhưng có vẻ như nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, muốn mài ngọc, biến không thành có mà Xuân Lan vẫn đuổi thẳng cổ đuổi thí sinh chỉ vì họ không biết tạo dáng.

Một trong bốn phần thi ở vòng sơ tuyển là phần thi chụp ảnh. Trong thử thách này mỗi thí sinh đều phải thể hiện khả năng tạo dáng trước ống kính để giám đốc hình ảnh Phạm Hoài Nam “bắt” được những khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Xuân Lan là "host", chưa chỉ dậy đã đòi hỏi quá cao 

Khi thí sinh bước vào phòng chụp hình, phần đông các chân dài này còn lóng ngóng và vụng về trong việc tạo các tư thế chụp ảnh chuyên nghiệp, Xuân Lan rất không hài lòng về việc này, siêu mẫu thẳng thừng nói với thí sinh Dương Thanh và Ngọc Thúy “Em tạo dáng giống mấy cô mẫu tuổi teen, tôi không muốn nhìn thấy em thi nữa” hay “Thôi em đi ra đi, nhìn em tôi khó chịu lắm”.

Thái độ phũ phàng này của Xuân Lan khiến thí sinh rơm rớm nước mắt: “Giám khảo Xuân Lan không tạo dáng cho em gì cả, chị ấy không chỉ dậy mà bảo em ra ngoài”.

Không phải thí sinh nào cũng biết tạo dáng chuyên nghiệp 

Ai cũng biết các thí sinh đến với VNNM hầu hết đều là những cô gái không có khái niệm về sàn catwalk cũng như kinh nghiệm tạo dáng, họ chỉ có niềm khao khát được bước chân vào nghề người mẫu.

Và siêu mẫu Xuân Lan, người được mời vào vị trí “host” của chương trình sẽ đảm nhận vai trò chính trong việc truyền dậy những kinh nghiệm cần phải có cho các thí sinh nếu muốn làm người mẫu chuyên nghiệp.
Không ít người đặt câu hỏi một người giữ vị trí “host” như Xuân Lan sao lại dễ dàng đuổi thẳng cổ thí sinh chỉ vì họ không có kinh nghiệm, đi ngược lại hoàn toàn với tiêu chí của cuộc thi đề ra?


Ngay cả khi Xuân Lan lên tiếng chúng tôi đuổi thí sinh là có lý do nhưng lại không nói ra lý do đó khiến cho thí sinh không biết mình làm tốt hay chưa làm tốt chỗ nào để dù có bị đuổi thì cũng tâm phục khẩu phục.

Thuần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn