The Voice Vietnam: Mr Đàm yếu thế, Thu Minh là Diva

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Hà Hồ đã hơi lố khi “khoe mẽ” ê kíp hùng hậu của mình. Đàm Vĩnh Hưng có phần "mất mặt" khi đã dùng đủ lời hứa hẹn nhưng vẫn bị thí sinh từ chối.

(VTC News) - Hà Hồ đã hơi lố khi “khoe mẽ” ê kíp hùng hậu của mình để lôi kéo thí sinh. Trong khi đó Đàm Vĩnh Hưng dù đã dùng đủ lời hứa hẹn ngon ngọt mời mọc nhưng vẫn bị thí sinh từ chối khiến anh có phần mất mặt trên ghế nóng The Voice Vietnam.

Đàm Vĩnh Hưng không còn là “ông hoàng”

Trước khi The Voice Vietnam được phát sóng, người ta nghĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ là một “giám khảo khủng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi sức ảnh hưởng của anh trong làng nhạc là thực sự lớn.

Nhưng ngồi vào ghế huấn luyện viên The Voice Vietnam, phần nào Đàm Vĩnh Hưng đang bị mất giá đi khá nhiều, chí ít là trong tập 1 của Vòng thử giọng giấu mặt vừa qua. Trong rất nhiều lần bấm chuông chọn lựa thí sinh, Đàm Vĩnh Hưng chỉ duy nhất thuyết phục được Đinh Thị Hoài Trinh. Nhưng anh có được thí sinh này là bởi không có ai chọn.

Cuộc chiến giám khảo đang có phần thắng về Hà Hồ và Thu Minh. 

Hà Hồ bảo Hoài Trinh “hãy tận hưởng hạnh phúc khi mà anh Hưng đã chọn bạn”, nhưng e là phải nói ngược lại, Đàm Vĩnh Hưng: “hãy tận hưởng hạnh phúc vì anh đã có được một người để huấn luyện”.
Trong cuộc tranh giành các giọng hát xuất sắc như ở trường hợp của các thí sinh Trang Quốc Cường, Đào Bá Lộc, Đinh Hương, Phạm Thị Hương Tràm, Đàm Vĩnh Hưng đều tỏ ra lép vế.

Thậm chí anh đã dùng đủ mọi cách để câu kéo, thậm chí là hơi phô. Như trong trường hợp của thí sinh Đào Bá Lộc. Đàm Vĩnh Hưng nói: “Anh rất muốn có em. Với chiến lược của anh, ê kíp cuả anh chắc chắn em sẽ rất ngon lành. Anh biết chọn nơi đâu để em có thể sáng”. Thậm chí anh còn hứa hẹn: “Vào tháng 10, 12 anh có show rất lớn cho em trước sân vận động 40.000 người chờ em đó”. Nhưng thí sinh này vẫn làm ngơ trước sự mời gọi hấp dẫn trên.

Đàm Vĩnh Hưng cũng tỏ ra hơi tẻ khi thuyết phục Phạm Thị Hương Tràm, thí sinh xuất sắc nhất đêm thi rằng: “Em vào đội của anh em đúng nghĩa luôn là Giọng hát Việt”. Hà Hồ ngồi cạnh đó chêm vào: “Bởi anh có Công ty Tiếng hát Việt”.

 Trong cuộc tranh giành các giọng hát xuất sắc Đàm Vĩnh Hưng cũng tỏ ra hơi tẻ khi họ đều không chọn anh làm huấn luyện viên.

Ai cũng biết Đàm Vĩnh Hưng có một ảnh hưởng rất lớn trong làng nhạc. Nhưng không phải cứ ảnh hưởng lớn là có thể thuyết phục được thí sinh theo anh. Bởi có lẽ với hầu hết các giọng ca xuất sắc, họ không tin vào khả năng dẫn dắt của “ông hoàng nhạc Việt” này khi anh chuyên trị các thể loại nhạc… sến. Không phải là dòng nhạc mà họ hướng tới.

Trái với những lời hứa to tát đúng phong cách của Đàm Vĩnh Hưng, giám khảo nam còn lại, Trần Lập cũng tỏ ra yếm thế khi thuyết phục thí sinh. Anh chỉ thuyết phục được duy nhất một thí sinh theo dòng nhạc rock vào đội mình là Nguyễn Văn Thắng.

Cái khó của Trần Lập lại nằm ở chỗ, anh tự thu hẹp khả năng của mình với dòng nhạc rock. Chính anh cũng đặt ra tiêu chí hạn hẹp khi chọn thí sinh vào đội của mình. Điều đó đã khiến Trần Lập tỏ ra yếu thế hơn hẳn trước các giám khảo còn lại.

Thậm chí, Trần Lập không dám bấm chuông chọn thí sinh, dù đó là thí sinh rất xuất sắc. Bởi anh biết nếu có chọn cũng khó thuyết phục được họ theo anh. Vì chắc anh cũng dự liệu được phần nào những e ngại từ phía các thí sinh hát nhạc pop với tay nghề huấn luyện của mình.

Sự yếu thế của Trần Lập cũng là điều dễ hiểu. Bởi ngay từ khi anh nhận lời bước vào cuộc chơi The Voice Vietnam, người ta đã dự liệu được phần nào sự yếm thế của anh trước ba cái tên đình đám Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà. 

Trong một số trường hợp, Trần Lập đưa ra lý lẽ thuyết phục thí sinh rằng anh là người có kỹ năng đào tạo, có am hiểu về kỹ thuật thanh nhạc khi phân tích cho thí sinh thấy được họ hát sai ở nốt nào, đoạn nào. Nhưng những chứng minh về chuyên môn trên của Trần Lập lại không đủ sức thuyết phục thí sinh.

Sự yếu thế của Trần Lập cũng là điều dễ hiểu. Bởi ngay từ khi anh nhận lời bước vào cuộc chơi The Voice Vietnam, người ta đã dự liệu được phần nào sự yếm thế của anh trước ba cái tên đình đám Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà.

Hà Hồ khoe mẽ, Thu Minh được phong diva?

Trong tập đầu tiên của Vòng thử giọng giấu mặt, cuộc chiến giám khảo chỉ thực sự trở nên gay cấn giữa Thu Minh và Hồ Ngọc Hà. Số lượng 5 thí sinh mà mỗi huấn luyện viên này nhận được đã cho thấy sự căng thăng trong việc “đấu khẩu” giữa họ.

Tất cả những giọng hát được cho là xuất sắc nhất của Tập 1 Vòng thi thử giọng giấu mặt đều được cả Hà Hồ và Thu Minh chọn. Nhưng nhìn vào những cái tên thì phần thắng thế có chút nghiêng về Thu Minh khi cô đã thuyết phục được các giọng hát có học hành, có kỹ thuật về đội của mình.

Thu Minh đã chiến thắng Hồ Ngọc Hà trong cuộc chiến tranh giành Nguyễn Phú Luân, Nguyễn Khánh Phương Linh, Đỗ Xuân Sơn, Phạm Thị Hương Tràm. Đáng nói nhất là việc cô giành được thí sinh xuất sắc nhất đêm thi Phạm Thị Hương Tràm và hai giọng hát lạ là Phú Luân và Xuân Sơn.

Trong cuộc chiến tranh giành thí sinh giữa Hà Hồ và Thu Minh, người ta thấy được sự chững trạc của Hà Hồ.  

Sự tin tưởng của những thí sinh có đào tạo chuyên nghiệp và có giọng hát tốt với Thu Minh phản ánh đúng những gì thực tế mách bảo. Bởi trong 4 vị giám khảo Thu Minh là giọng hát được đánh giá tốt nhất. Cô có sự học hành bài bản, có cá tính âm nhạc mạnh và có sự vững trãi trong chỗ đứng hiện nay tại thị trường âm nhạc Việt.

Hồ Ngọc Hà cũng giành được phần thắng trước Thu Minh khi thuyết phục được hai giọng hát lạ Trang Quốc Cường, Đào Bá Lộc và một giọng hát cá tính, rất điên là Đinh Thị Thanh Hương vào đội của mình.

Trong cuộc chiến tranh giành thí sinh giữa Hà Hồ và Thu Minh, người ta thấy được sự chững trạc của Hà Hồ. Quả thật trong suốt các cuộc đua tranh để “làm màu” với thí sinh, Hà Hồ không dùng những từ gây sốc. Cô nói và hành động bình tĩnh. Thậm chí tỏ ra quá điềm tĩnh trước sự sốt sắng của Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng.

Trong các phần tranh cãi, Thu Minh luôn tỏ ra thiếu bình tĩnh và không giữ được cảm xúc khi nghe được một giọng hát xuất sắc mà cô muốn có. Cô thậm chí được cho là bí từ khi không biết dùng lời nào để thuyết phục thí sinh về đội mình.

So với Hà Hô, Thu Minh luôn tỏ ra thiếu bình tĩnh và không giữ được cảm xúc khi nghe được một giọng hát xuất sắc mà cô muốn có. 

Cô thường đánh vào tâm lý thí sinh là cô có thể cho họ giọng hát,như trường hợp của Trang Quốc Cường,cô bảo: “điều em cần là người có thể cho em giọng hát, và những điều em cần trong giọng hát của em”. Thu Minh cũng hay hứa” tôi sẽ làm được nhiều điều cho giọng hát của em”.

Trái lại, những lập luận của Hồ Ngọc Hà tỏ ra sắc bén hơn. Cô phân tích kỹ lưỡng bài hát mà thí sinh chọn thi. Cô biết nó ra sao, và thế mạnh của cô là gì với dòng nhạc thí sinh đang theo đuổi. Mọi lập luận của Hà Hồ đều tỏ ra sắc bén. Chỉ duy nhất một lần cô phải khoe mẽ với thí sinh Đỗ Xuân Sơn khi bảo thí sinh này nên về đội cô vì thí sinh này thích các sáng tác của Thanh Bùi, mà Thanh Bùi lại là ê kíp của cô.

Một chuyện lạ bên lề The Voice Vietnam là sau rất nhiều năm cố gắng Thu Minh vẫn chưa được phong là diva. Nhưng chỉ vừa ngồi ghế giám khảo The Voice tập đầu tiên, ngay trong phần giới thiệu về vị thế của các giám khảo, Thu Minh đã được phong là diva có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc Việt. Thế mới thấy, tham gia truyền hình thực tế nó lợi thế nào.

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn