The Voice Vietnam: BGK khoe mẽ để lôi kéo thí sinh

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/07/2012 12:20:00 +07:00

(VTC News) - Tập đầu tiên của Vòng thử giọng giấu mặt của The Voice Vietnam đã chứng minh sức hút của mình với chất lượng thí sinh quá tốt.

(VTC News) - Tập đầu tiên của Vòng thử giọng giấu mặt của The Voice Vietnam đã chứng minh sức hút mà format này đã tạo ra được tại Mỹ, Anh và các nước khác. Chất lượng thí sinh được lựa chọn quá tốt khiến cho phần thi thử giọng thực sự là một cuộc đua gay cấn giữa các tài năng.

Đúng như nhạc sĩ Phương Uyên, GĐ âm nhạc của The Voice khẳng định: “Các thí sinh được chọn là những giọng hát khác biệt, chính sự khác biệt ấy đã khiến The Voice chọn họ”.

Trong tổng số gần 20 thí sinh được lên sóng ở tập một của vòng giấu mặt, có quá nhiều giọng hát khủng khiến người xem thấy choáng. Nhất là trong mặt bằng chung đang chìm của các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát hiện nay. Không ai nghĩ The Voice Vietnam lại có được một sự ra mắt đầy ấn tượng đến thế.

Chọn “One night only”, Mai Khánh Linh đã mang đến cho người nghe và cả bốn vị giám khảo sự hưng phấn.

Nằm trong top đầu tiên thử sức trên sân khấu là các giọng hát Mai Khánh Linh, Trang Quốc Cường, Đào Bá Lộc, Nguyễn Khánh Phương Linh. So với 2 năm trước đây, Mai Khánh Linh, thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sao mai điểm hẹn 2010 đã có một sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật lẫn phong cách. Chọn “One night only”, thí sinh 19 tuổi này đã mang đến cho người nghe và cả bốn vị giám khảo sự hưng phấn. Sức hút trong giọng hát của Mai Khánh Linh được thể hiện đủ qua nhận xét ngắn gọn của giám khảo Thu Minh: “Thực sự bạn đã làm tôi hưng phấn, tôi không bấm chuông chọn bạn ngay vì muốn nghe bạn hát nhiều hơn nữa.”

Trang Quốc Cường, giọng hát 25 tuổi với “All by my self” khiến người nghe kinh ngạc khi không thể phân biệt được đó là giọng nam hay giọng nữ. Thí sinh này có một giọng hát thiên phú, như Thu Minh nhận xét và “là đỉnh đỉnh đỉnh”, như ca ngợi của Đàm Vĩnh Hưng. Trước sự co kéo giữa hai giám khảo nữ, Quốc Cường đã chọn Hồ Ngọc Hà và cô cũng tỏ ra tếu táo: “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ”. Và vì thế, không ai dám tranh giành với cô nữa.

Trang Quốc Cường, giọng hát 25 tuổi với “All by my self” khiến người nghe kinh ngạc khi không thể phân biệt được đó là giọng nam hay giọng nữ.  

Thí sinh thứ ba gây ấn tượng với giám khảo, Đào Bá Lộc, 19 tuổi có chất giọng dày. Hát lạ, quãng cao vang. Chọn “Criminal” - một ca khúc nổi tiếng trong Album Femme Fetale của Britney Spears, Bá Lộc khiến Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ phải bấm chuông tranh giành. Trước sự cám dỗ trong các lời hứa “sẽ cho em giọng hát” của Thu Minh và “tháng 10, 12 anh có show rất lớn cho em trước sân vận động 40.000 người chờ em đó” của Đàm Vĩnh Hưng, Bá Lộc đã không chọn họ. Ít hứa hẹn hơn, nhưng Bá Lộc chọn Hồ Ngọc Hà.

Nguyễn Khánh Phương Linh, giọng hát lạ gây được ấn tượng ở top 10 thí sinh thi đầu tiên đã chọn “Veleria” của Amy Winehouse. Bài hát này vô cùng khó, giai điệu kỳ cục, dễ làm cho người ta loạng choạng. Nhưng Phương Linh đã làm rất tốt khi dẫn được mọi người đến được bến bờ an toàn.

Nguyễn Khánh Phương Linh, giọng hát lạ đầy bản lĩnh lĩnh này, mà theo thú nhận của Đàm Vĩnh Hưng là không phải ai cũng làm được, đã khiến cho hai nữ giám khảo Thu Minh và Hồ Ngọc Hà phải có cuộc chiến thực sự để tranh giành Phương Linh.  

Bản lĩnh này, mà theo thú nhận của Đàm Vĩnh Hưng là không phải ai cũng làm được, đã khiến cho hai nữ giám khảo Thu Minh và Hồ Ngọc Hà phải có cuộc chiến thực sự để tranh giành Phương Linh. Thu Minh cho rằng cô sẽ làm được nhiều điều cho Phương Linh, Hà Hồ lại cho rằng cô hiểu dòng nhạc mà Phương Linh hát hơn. Cuối cùng sau những đối đáp sôi nổi, Phương Linh đã chọn Thu Minh trong sự vỡ òa của giám khảo này.

Nếu ở nửa đầu của tập 1 của Vòng thử giọng giấu mặt, người ta những tưởng chất lượng giọng hát của The Voice đã quá ổn thì ở nửa cuối của tập phát sóng này, người xem còn ngạc nhiên hơn nữa khi phải ngả mũ thán phục giọng ca của các thí sinh. Đỗ Xuân Sơn, thi sinh có chất giọng lạ bởi giọng gió và cách hát giả thanh khiến cho ba giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà phải ra sức thuyết phục.

Chọn “Đường về xa xôi” một sáng tác của Thanh Bùi, Xuân Sơn đã khiến cho Hà Hồ và Thu Minh phải khoe cả hai ê kíp hùng hậu của mình. Khi Hà Hồ bảo Thanh Bùi sẽ giúp sức cô, khi đã thích bài hát của Thanh Bùi thì nên chọn cô. Thu Minh lập tức “choảng lại” Hà Hồ khi cho rằng “: ê kíp của chị là Nguyễn Hải Phong và Võ Thiện Thanh, cũng không lép vế với Hồ Ngọc Hà”.

Chọn “Đường về xa xôi” một sáng tác của Thanh Bìu, Xuân Sơn đã khiến cho Hà Hồ và Thu Minh phải khoe cả hai ê kíp hùng hậu của mình để thuyết phục thí sinh này chọn họ làm huấn luyện viên.  

Khi thuyết phục được Xuân Sơn về đội mình, Thu Minh bật thành tiếng trên sân khấu “chị đã rất run, nhưng may mắn là em đã chọn chị”. Lời nói rất thật này đã chứng minh cho sự khát khao có được giọn hát mà cô yêu thích lớn đến đâu.

Không có sự nhàm chán khi theo dõi The Voice, bởi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai thí sinh thử giọng ở cuối chương trình khiến người xem thấy đã, nhưng mỗi thi sinh lại mang đến một cái đã khác biệt. Bởi cá tính âm nhạc của họ là quá khác nhau, nhưng đều là những cá tính đáng nể.

Đinh Hương, cô gái Quảng Trị đã chọn  "Warwich Avennue", một ca khúc điên như chính cá tính của cô, trước khi ra biểu diễn, Đinh Hương chia sẻ, thấy máu điên đang chảy rần rần khắp người. Và cô đã điên thực sự trên sân khấu The Voice khi cống hiến cho người xem một màn biểu diễn máu lửa.

Đinh Hương, cô gái Quảng Trị đã Warwich Avennue, một ca khúc điên như chính cá tính của cô, đã khiến cả bốn giám khảo có cuộc chiến tranh giành cô nảy lửa trên sân khấu The Voice Vietnam. 

Đinh Hương là thí sinh được cả bốn giám khảo chọn. Cuộc chiến tranh giành giọng hát này giữa các giám khảo cũng nảy lửa hơn các giọng hát khác.. Bởi những gì Đinh Hương thể hiện là “quá tuyệt vời”, Hồ Ngọc Hà nói, “không còn gì để nói, mạnh và đẹp”, lời của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng cuối cùng thì cô chọn Hồ Ngọc Hà bởi cô nói “Quảng Bình gần Quảng Trị, quê của Hà Hồ”.

Giọng hát xuất sắc thứ hai cũng được cả bốn giám khảo lựa chọn và ngã mũ thán phục là Phạm Thị Hương Tràm, 17 tuổi đến từ Nghệ An. Khi nghe Tràm chọn ca khúc rất cũ "I will always love you", nhiều người tỏ ra không đón chờ lắm. Nhưng khi cô bé này cất tiếng hát thì cả bốn giám khảo đã thực sự “bấn loạn” vì cô.

Hồ Ngọc Hà bảo “không có chỗ nào để mổ xẻ, khen không hết, từ xuất sắc không đủ để nói về tài năng của em”. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định lại “em hát trên cả tuyệt vời”. Trần Lập thì ngạc nhiên công nhận: “em hát một bài hát khá quen thuộc nhưng lại chạm được đến trái tim của nhiều người, anh muốn chờ đến phút cuối cùng nhưng rất may là anh bấm kịp sáng đèn”.

Khép lại tập 1, khi Hương Tràm cất tiếng hát thì cả bốn giám khảo đã thực sự “bấn loạn” vì cô. 

Hương Tràm đã chọn Thu Minh bởi đây là thần tượng của thí sinh này từ nhỏ. Sự chọn lựa của Hương Tràm đã được chính giám khảo Hồ Ngọc Hà dự liệu được khi nghe cô bé này hát ca khúc cũng đã từng được Thu Minh thể hiện rất thành công.

Ngoài những giọng hát nổi trội trên ở tập đầu tiên của Vòng thử giọng giấu mặt, đã có tất cả 12 thí sinh được chọn đi tiếp. Trong đó Đàm Vĩnh Hưng chọn Đinh Thị Hoài Trinh, Trần Lập chọn được Nguyễn Văn Thắng.

Thu Minh và Hồ Ngọc Hà mỗi người chọn được 5 thí sinh về đội mình, hầu hết trong số đó là những giọng hát rất xuất sắc và lạ. Ở đội Thu Minh hiện có 5 thí sinh: Mai Khánh Linh, Nguyễn Phú Luân, Nguyễn Khánh Phương Linh, Đỗ Xuân Sơn, Phạm Thị Hương Tràm. Đội Hồ Ngọc Hà có: Trang Quốc Cường, Đào Bá Lộc, Đinh Hương, Nguyễn Hương Giang, Lê Thị Lê Vy.

 Cuộc chiến trên ghế nóng giữa các giám khảo đã thực sự nóng ngay từ tập đầu tiên.

Qua đêm đầu tiên lên sóng có thể thấy The Voice đang giữ vững điểm mạnh của mình khi có một chất lượng thí sinh tốt. Chính những giọng hát đủ sức thuyết phục người nghe này đã làm nên thành công bước đầu của chương trình.

Nhưng để có được sự thành công này, cũng phải nói đến sự cố gắng rất nhiều của phía nhà sản xuất khi đã dày công tìm kiếm ra được những giọng hát lạ. Thậm chí đa số trong họ đều chưa từng tham dự các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn như Sao mai hay Idol trước đó. Cuộc chiến ở The Voice Vietnam đã được mở ra và hứa hẹn đây là một chiến trường thực sự gay cấn khi có quá nhiều giọng hát chất lượng xuất hiện.

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn