Nguyễn Văn Chung: 'Vì tôi, bạn gái trốn nhà, huỷ hôn'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 08/07/2012 10:44:00 +07:00

(VTC News) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ chuyện tình đẹp với cô dâu sắp cưới Kim Thanh đã phải vượt qua những thử thách thế nào.

(VTC News) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ chuyện tình đẹp với cô dâu sắp cưới Kim Thanh đã phải vượt qua những thử thách thế nào.

Trong tâm trạng tàn ngập niềm vui, hạnh phúc chuẩn bị “đưa nàng về dinh”, dù đang bận rộn đi chụp những bộ ảnh cưới  nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tranh thủ chia sẻ cùng phóng viên và độc giả báo VTC News.

- Anh có thể bật mí về đám cưới sắp tới của anh như thế nào?

- Đó là một đám cưới ấm cúng. Điều đặc biệt, bất ngờ dành cho cô dâu thì không thể bật mí trước được. Tôi sẽ mời các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã làm việc và thân thiết trong nhiều năm qua. Sẽ có khoảng 200 ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC và người mẫu... còn lại là gia đình, họ hàng và bạn bè của ba mẹ tôi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và vợ sắp cưới (ảnh: NVCC) 

- Anh có thể giới thiệu đôi nét về cô dâu và gia đình chị ấy?

- Cô dâu của tôi tên là Kim Thanh, nickname là Cela, là giáo viên tiếng Hàn trước đây đã dạy ở trung tâm Kanata. Cô ấy đúng với hình mẫu người phụ nữ mà tôi mơ ước: khéo léo, tự lập, đảm đang, yêu gia đình và trẻ con... Gia đình Cela ở Đồng Nai và không có ai làm nghệ thuật cả.

- Anh chị ra mắt gia đình 2 bên lâu chưa? Gia đình hai bên có ý kiến, nhận xét thế nào về chàng rể, nàng dâu tương lai?

- Chúng tôi mới ra mắt hồi sau Tết vừa rồi thôi. Gia đình Cela không khen hay nhận xét gì trước mặt tôi đâu! Nhưng tôi có nghe cô ấy nói lại là khen tôi dữ lắm! (cười). Cô ấy thì rất được lòng cả bố lẫn mẹ tôi.

- Vậy anh cầu hôn chị ấy như thế nào?

- Tôi chỉ nói với Cela là "Tháng 7 này mình cưới hen?” và cô ấy "Dạ!". Thế là xong! Bạn thấy có lãng mạn và quyết đoán không? (cười).

 

- Nghệ sỹ bây giờ dường như họ thường thích yêu chứ không thích ràng buộc, điều gì khiến anh quyết định kết thúc cuộc sống đơn thân?

- Đúng là nghệ sĩ thường thích tự do chứ không thích ràng buộc. Có lẽ, đây là nghề nghiệp đòi hỏi sự thoải mái trong tâm trí để thoả sức sáng tạo, không bị chi phối bởi những vấn đề của cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên, mỗi người có một giai đoạn trưởng thành và có những bước ngoặt của đời mình. Tôi thích chấp nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng như thế.

- Được biết, chị ấy còn là “nàng nhạc” của anh với hàng loạt ca khúc đang được các bạn trẻ yêu thích, anh có thấy mình quá may mắn có được cả tình yêu lẫn sự nghiệp cùng cô gái xinh đẹp này?

- Đúng là tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đang có một gia đình đầm ấm, một người vợ hiền, một công việc yêu thích, những người bạn tốt...

- Là nhạc sĩ, hẳn anh được nhiều bạn trẻ yêu mến, fan, các cô gái khác bày tỏ tình cảm, hâm mộ…chị ấy có ghen vì yêu anh không?

- Sao bạn lại hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời vậy?(cười).

- Vậy anh làm gì để nàng vui vẻ, không ghen?

- Tôi chẳng cần làm gì cả vì cô ấy sẽ tự suy nghĩ lại mà!

 

- Chị ấy xinh đẹp, hẳn lúc chinh phục trái tim người đẹp, anh cũng có tình địch đấy chứ?

- À! Tôi hầu như không cần phải ghen vì từ khi quen cô ấy, dù có khá nhiều người "lảng vảng" xung quanh, cô ấy cũng không màng tới, luôn có thái độ đúng mực, khoảng cách. Cela luôn thể hiện tình cảm duy nhất với tôi, chưa khi nào cô ấy làm mất lòng tin nơi tôi.

- Những dịp đặc biệt như Lễ tình nhân, sinh nhật…anh chị thường làm gì?

- Cela rất thích làm tôi bất ngờ bằng những món ăn tự chuẩn bị trong những dịp lễ hay ngày đặc biệt. Và sau đó. tôi lại đưa cô ấy đi xem phim hay đi dạo shopping đây đó... Có lần, sinh nhật tôi, cô ấy tổ chức cho tôi trên một du thuyền. Thật bất ngờ và lãng mạn!

 

- Trong tình yêu, anh chị có từng gặp chuyện sóng gió gì không?

- Tôi và cô ấy đã có thời gian đầy sóng gió, phải chia cách nhau nửa vòng trái đất. Khi biết cô ấy yêu tôi là nghệ sĩ, gia đình cô ấy phản đối dữ lắm vì cho rằng nghệ sĩ hay lăng nhăng này nọ. Bạn gái tôi khi đó cũng có hôn ước với người khác, do hai gia đình thân thiết sắp đặt. Nhưng từ khi gặp và có cảm tình với tôi, cô ấy quyết tâm không chịu sự sắp đặt của gia đình vì không yêu thì không cưới.

Lúc đó, gia đình phản đối rất quyết liệt. Bạn gái tôi không chịu nổi áp lực phải trốn đi thuê nhà ở riêng nhưng gia đình cũng tìm được. Sau đó, căng thẳng quá cô ấy đã quyết định ra nước ngoài du học một thời gian. 6 tháng xa nhau, tôi nhận ra mình quá yêu cô ấy và lao vào công việc cho quên nỗi nhớ. Nhưng thời gian đã làm cho cả 2 xác định lại rõ ràng tình cảm của mình, biết trân trọng hơn hạnh phúc đang có và chúng tôi đã quyết định về lại với nhau cùng đi một con đường.

 

Sau đó, ba mẹ cô ấy được biết tôi nhiều hơn và mọi người xung quanh yêu mến ca khúc Nhật kí của mẹ cũng “vận động” giúp tôi. Ba mẹ cô ấy hiểu tôi không phải là người lăng nhăng này nọ rồi quí mến tôi, ủng hộ đám cưới của chúng tôi.

- Sau đám cưới, anh có những dự định gì sắp tới?

- Sau đám cưới, chúng tôi định đi nước ngoài hưởng “trăng mật”. Sau đó, tôi sẽ tham gia Lễ kết nạp Hội viên của Hội Âm Nhạc TP HCM. Tôi cũng có những kế hoạch cho nghề nghiệp của mình như chuẩn bị cho liveshow My Memories tại các trường đại học vào khoảng tháng 11 năm nay và phát hành album mới.

- Xin cảm ơn anh!

Phượng Hoàng
(thực hiện)
 

Bình luận
vtcnews.vn