Hồng Hà qua lăng kính hài hước của Vượng Râu, Hiệp Vịt

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 08/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Một diễn viên chỉ đóng vai phụ mà được 10 triệu một tập thì đâu gọi đó là nghèo mà nếu cứ đổ lỗi cho làm nghệ thuật nghèo để đi bán dâm thì...

(VTC News)- Một diễn viên chỉ đóng vai phụ mà được 10 triệu một tập thì đâu gọi đó là nghèo mà nếu cứ đổ lỗi cho làm nghệ thuật nghèo để đi bán dâm thì nửa già số nghệ sĩ Hà Nội phải… “ấy” hết à?

 

Đó là “nhận định” chung của hai diễn viên hài Vượng Râu và Hiệp Vịt xung quanh vụ việc làm tốn giấy mực của báo chí suốt tháng qua. Hai diễn viên hài này cũng ngạc nhiên trước chuyện một cô nàng chỉ tham gia một khóa học ngắn hạn rồi đóng vai phụ cho một vài bộ phim để tự nhận mình là diễn viên, nghệ sĩ, thậm chí, cô ta còn cho rằng vì làm nghệ thuật nghèo nên phải đi “làm điếm”.
 

“Tôi nhớ cách đây vài năm, có một cô bị bắt tại “động” bay lắc và cô ta khai là diễn viên đóng phim “Chạy án”. Dân tình đổ xô vào đọc tin, xem hình. Xem xong mới té ngửa ra là cô ta đóng một vai bưng bê nước, lướt qua màn hình.

 

Giờ tới vụ Hồng Hà, cô ta cũng chỉ đóng vài phim với những vai phụ mà khi nhắc tới khán giả cũng chả nhớ ra cô ta là ai, thậm chí, sau vụ việc này người ta mới biết hóa ra là có một cô diễn viên, người mẫu như thế mà khi bị bắt về tội bán dâm thì báo giới um ty củ tỏi là bắt tại chỗ một diễn viên bán dâm khiến toàn bộ giới nghệ sĩ bị hoen ố, đổ đồng.

Đây chính là lý do mà tôi phải lên tiếng về vụ việc này còn nếu chỉ vì cái tên Hồng Hà thôi thì tôi không nói tới làm gì vì chúng ta chỉ đáng nói về những nghệ sĩ thực thụ, có qua trường lớp đào tạo hoặc làm tại Nhà hát, cơ quan Nhà nước, có quá trình hoạt động nghệ thuật, cống hiến lâu rồi hay chí ít cũng có được những tác phẩm để thiên hạ biết tên, biết mặt.

Diễn viên hài Vượng râu 

 

Một vấn đề nữa mà nhân đây tôi muốn nói tới, đó là tại sao giới người mẫu đòi hỏi chỉ những ai được cấp chứng chỉ hành nghề mới được gọi là người mẫu mà giới diễn viên thì không? Đương nhiên ai qua trường lớp đào tạo chính quy, mất thời gian học hành, thi cử hay chăm chỉ lao động nghệ thuật, có những tác phẩm được đông đảo công chúng biết tới mặc nhiên được gọi là nghệ sĩ đã đành.

Đằng này chả mấy người nhớ tới, may mắn thế nào được vài vai diễn mà cũng tự ghi nghề nghiệp là diễn viên hoặc thốt lên mình là nghệ sĩ. Tôi thấy thật bất công với những ai đang miệt mài làm việc, phấn đấu và hy sinh cho sự nghiệp nghệ thuật”. Đó là chia sẻ của Vượng Râu

 

Diễn viên hài Hiệp Vịt cũng cùng quan điểm nhưng anh nhìn ở một góc độ khác với những dẫn chứng thực tế trong nghề của các nghệ sĩ Hà Nội, anh cho biết: “Tôi nghĩ rằng, ngay khi đọc “tít” bài: Diễn viên, người mẫu Hồng Hà bị bắt người ta dễ liên tưởng tới một người mẫu xinh đẹp, từng nổi danh trước đây thay vì nghĩ tới một cô Hồng Hà mà chưa từng được công chúng nhớ mặt, nhớ tên thế này.

Nói về góc độ nghề nghiệp thì thu nhập của Hồng Hà mà như báo chí đưa: lúc là 10 triệu một phim, mới đây nhất là 10 triệu một tập thì tôi không rõ là thông tin nào mới chính xác từ miệng cô gái này thốt lên.

Bởi nếu nói 10 triệu một tập thì tôi cho rằng phải là diễn viên hạng A trở lên mới có mức trả này mà hiện tại ở Hà Nội không chắc đã có mấy người đạt được. Một người bạn tôi, cũng là nghệ sĩ được bà con cô bác biết tên, tôi không tiện nhắc ra đây nhưng anh ấy tham gia vào một bộ phim truyền hình dài tập, phải đi từ Hà Nội lên tận miền núi phía bắc mà cũng chỉ nhận được 1 triệu cho một tập phim với vai phụ.

Còn một số bạn bè tôi trong Sài Gòn cho biết, họ cũng là những nghệ sĩ được công chúng trân trọng, biết tới mà mức bình quân cho vai diễn dài hơi cũng chỉ ở mức 5 triệu cho một tập.

 

Nói về việc vì chỉ được 10 triệu cho một bộ phim mà cô ấy phải đi bán dâm thì không hiểu với những nghệ sĩ từng được đào tạo bài bản, vào làm việc trong các đoàn biểu diễn, các Nhà hát có khi chờ đợi phục vụ khán giả cả tối và chỉ được bồi dưỡng 100 ngàn đồng như tôi đây thì chắc hẳn phải đi giết người, cướp nhà băng hay đi làm… trai bao để kiếm sống hay sao?

Diễn viên hài Vượng râu và diễn viên hài Hiệp vịt (bên phải) 

 

Tôi biết, thị trường phim ảnh trong Sài Gòn sôi động và nhiều đất để những nghệ sĩ thực sự yêu nghề, chăm chỉ làm việc có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn so với Hà Nội và nếu Hồng Hà được gọi là một diễn viên và nếu cô ấy có khả năng, có tham vọng “đổi đời” mãnh liệt thì hẳn cô ấy không thiếu việc để làm.
 
Cứ cho cô ấy được 10 triệu một phim thì với những vai phụ cô ấy còn thời gian để “chạy sô” tham gia các vai khác trong các bộ phim khác. Và cô ấy không thể đổi lỗi cho việc làm nghệ thuật nghèo quá mà phải đi bán dâm để sống. Đây chỉ là cách nói đổ lỗi và làm cho danh dự của các diễn viên, nghệ sĩ đang phải đổ mồ hôi trên sân khấu hay trước ống kính bị kinh rẻ, hiểu sai.

 

Nếu một diễn viên bập bẹ vào nghề, qua một lớp đào tạo ngắn hạn mà có cơ hội tham gia 5, 6 phim như Hồng Hà xem như là may mắn và nếu nỗ lực hoạt động chắc không khó khăn gì để cô ấy có được vị trí hay đời sống ổn định so với xuất phát điểm kém may mắn của cô ấy.

Nhưng nếu để “đổi đời” với những túi sách hàng hiệu, những bộ đồ của các hãng nổi tiếng hay phải có xe ô tô đắt tiền để trưng diện, khoe mẽ thì không dễ có nếu không phải là người có khả năng nổi trội, có quá trình phấn đấu dài lâu và có những hợp đồng lớn.

 

Và tôi cá rằng, nếu không nói cô ấy là diễn viên, người mẫu bán dâm thì cô ấy cũng không dễ có được hơn một ngàn đô la một buổi “đi khách” bởi ngoài chiều cao thì công bằng mà nói cô ấy cũng không thể xinh đẹp bằng rất nhiều “em” cùng nghề mại dâm vẫn được các trang mạng tung lên hàng ngày.

Và cuối cùng thì chỉ giới nghệ sĩ bị tai tiếng và rất nhiều nữ nghệ sĩ khi cất tiếng kêu khổ vì nghề sẽ bị nam đồng nghiệp “chế” lại: thế làm một “cua” đi khách thôi….”.

 

Thục Nhi (ghi) 

Bình luận
vtcnews.vn