Hoàng Hải lộ bí quyết điều khiển Vũ Hạnh Nguyên

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 07/07/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Vũ Hạnh Nguyên giống như con ngựa bất kham. Vậy mà Hoàng Hải lại khẳng định, phụ nữ như Nguyên tôi gặp nhiều và điều khiển được.

(VTC News) – Là một cô gái quá cá tính với những phát ngôn gây sốc, Vũ Hạnh Nguyên giống như con ngựa bất kham, không ai điều khiển được. Vậy mà Hoàng Hải lại khẳng định, phụ nữ như Nguyên tôi gặp nhiều và điều khiển được.

- Gần đây, anh cho ra mắt một MV và rất hay đi lại với cô gái đóng chung sản phẩm này. Thực ra, mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?

- Đầu tiên chúng tôi chỉ cộng tác trên lĩnh vực công việc. Sau này thấy cô ấy dễ thương thì anh em hay gặp nhau chứ không có chuyện dùng việc ấy để PR cho sản phẩm và cho cô ấy. Chúng tôi đi cùng nhau ở vài sự kiện là do cùng ê kip làm thì đi cùng thôi.

Trước đây, cô ấy đã làm diễn viên quay MV cho vài ca sĩ khác. Trước khi quay MV cho mình, tôi cũng tìm hiểu kỹ về người bạn diễn để có thể ăn ý nhất về hình ảnh và lựa chọn cô ấy. Tất nhiên, tôi hài lòng về sự lựa chọn này.

Ca sĩ Hoàng Hải 

- Lựa chọn người không nổi tiếng để quay MV kiểu như anh, không sợ kém thu hút sao. Hay anh và cô ấy có hợp đồng để kéo cô ấy lên?

- Tôi chưa từng nghĩ sẽ lôi cô gái ấy lên bởi cô ấy đã có kế hoạch riêng của mình. Tôi và cô ấy chỉ chơi theo kiểu anh em vô tư thôi. Tôi xác định năm nay là năm tôi thực hiện nhiều dự án, hoạt động nhất từ trước đến nay về nghề. Tôi sẽ hoạt động bề nổi thực sự, trước nay tôi chỉ hoạt động bề chìm bằng việc lặng lẽ đi hát.

- Hiện, anh là một nghệ sỹ tham gia nhiều event tại Hà Nội. Đi event như vậy, đem lại gì cho anh?

- Bản thân tôi không phải là người thích xuất hiện nhiều ở các sự kiện và những chỗ ồn ào. Tôi chỉ đến chỗ mình thích thôi, bên cạnh đó là đến vì nể người tổ chức. Tôi nghĩ, việc xuất hiện có lựa chọn là điều quan trọng để giữ tiếng.

- Gần đây, anh có scandal tình cảm với Vũ Hạnh Nguyên và sự giải thích đi giải thích lại của anh khiến cho nhiều người nghĩ hai người bày trò tạo dư luận?

- Ai cũng có quyền nghĩ và kể cả nghĩ đó là chiêu PR của tôi thì cũng bình thường vì đã có những bài học của những người đi trước rồi. Đối với tôi, tôi luôn hành động theo điều mình thích và chẳng hại đến ai cả. Tôi và Vũ Hạnh Nguyên chơi với nhau. Ngoài công việc, anh em cũng hỗ trợ nhau, và có những buổi cà phê riêng. Tôi thích những cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như Vũ Hạnh Nguyên. Tôi không thích tuýp phụ nữ lặng lẽ quá.

- Anh có khó tìm những cô gái như thế?

- Tôi gặp nhiều lắm nhưng đến tuổi này, cảm xúc cứ dần ít đi. Tôi có gặp, có hẹn hò nhưng về sau không hợp thì xuất hiện giữa hai người những khoảng cách và dần tách nhau ra.

 

- Những người phụ nữ như vậy phóng khoáng và sẵn sàng vui tới bến chứ?

- Tôi không thích gu đó. Câu chuyện giữa hai người trai gái với tôi phải được xuất phát từ tình cảm. Nói tôi yêu ít thì không phải. Tôi gặp gỡ nhiều nhưng đi với nhau lâu dài thì rất ít.

- Đàn ông mà, mọi thứ dễ dàng hơn, người ta vẫn tặc lưỡi để lấy niềm vui chốc lát đấy thôi!

- Tôi hả, chả thích nói mấy chuyện ấy trên báo. Tôi không thích chia sẻ và đây là quan điểm rồi. Đại khái những chuyện chia sẻ được tôi sẵn lòng mà.

- Quay lại với chuyện Vũ Hạnh Nguyên, cô ấy là một nhân vật cá tính mạnh. Có khi nào anh gặp khó khi chơi với cô ấy?

- Đối với những người phụ nữ như vậy phải có cách điều khiển, không nên cách gia trưởng mà phải mềm dẻo. Kinh nghiệm của tôi là những phụ nữ ấy rất thích sự dịu dàng, mềm mại của đàn ông.

Và sự thật, sự mềm dẻo của mình có tác dụng với Nguyên. Cô ấy từng giận dỗi tôi do hiểu lầm, gọi điện không nghe máy. Sau này nói chuyện thì mọi chuyện đã tốt hơn và vui vẻ bình thường. Đã là anh em chơi với nhau, tôi nghĩ mình có trách nhiệm nói cho cô ấy hiểu mình.

- Rất nhiều lần nói chuyện cùng anh về tình cảm nhưng chưa lần nào có tin vui, anh đã có bước tiến nào thêm chưa?

- Tiếc là chưa. Tôi vẫn chưa gặp được ai. Tôi có gặp vài người nhưng mối quan hệ tình cảm với tôi thường phải có mốc quan hệ 2 năm thử thách để hiểu rõ nhau về tính cách, sở thích. Và chưa ai vượt qua được cái giới hạn đó. Thực ra, tôi biết mình chưa hoàn chỉnh và vì thế, để tìm một người hợp với mình là rất khó. Đối với tôi, thích thì rất dễ nhưng yêu thì rất khó. Các bạn trẻ bây giờ, gặp nhau, thích thì quen nhau và chán thì chia tay trong một tuần. Tôi thì không làm được như vậy.

- Việc xác định một mối quan hệ lâu dài với anh khó không?

- Tình yêu đến từ sự tự nguyện, hy sinh cho nhau. Người con gái yêu mình nghĩa là phải cùng đồng hành được với mình. Thực ra, khi yêu, tôi luôn muốn hy sinh cho người yêu mình nhiều nhất. Trước, chưa nổi tiếng, tôi đã yêu một cách đúng nghĩa của nó. Hai người thực sự hòa hợp với nhau. Ngày ấy, tôi yêu một cô gái ở phố cổ. Tôi còn nhớ, một lần giữa mùa hè, tôi bị sốt, lạnh và bảo cô ấy đắp chăn cho mình. Trời Hà Nội 40 độ, giữa một căn phòng chật chội, cô ấy đã chui vào đắp chăn cùng tôi suốt 4 tiếng đồng hồ. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in và vô cùng cảm kích. Sự hy sinh ấy thật khủng khiếp.

Hoàng Hải và Vũ Hạnh Nguyên xuất hiện ở nhiều sự kiện đã từng dấy lên nghi vấn hai người cặp kè với nhau. 

- Anh có nghĩ, nổi tiếng cũng có nhiều thiệt thòi?

- Khi yêu, thường là người đàn ông chăm sóc người phụ nữ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi là ca sĩ, công việc bận rộn, phải đi nhiều, không có thời gian để ở bên cạnh người mình yêu. Những khi có thời gian thì không thể dẫn bạn gái đi chơi chỗ đông người, đi ăn có khi cũng có người hỏi han, xin chữ ký. Và như thế cũng mất vui, người con gái đi cùng khó chịu. Đó là điều tôi không thể làm tốt bằng những người đàn ông khác. Hơn nữa, thiệt thòi nữa là gần như tôi không có ngày thứ 7, chủ nhật lãng mạn. Nghề của tôi, nghỉ lễ đồng nghĩa với chết đói.

- Gần đây, anh đến với nhạc underground nhiều hơn và đã hai lần xuất hiện ở Bài hát yêu thích với dòng nhạc này. Điều gì cuốn hút anh vậy?

- Đối với tôi chỉ có bài hát hay và bài hát dở. Tôi chọn hát một số sáng tác của giới underground vì thấy nó có chất lượng. Những bài hát có yếu tố cảm xúc rất cao. Một số bạn trẻ, không được đào tạo nhưng tiếp cận rất tốt với âm nhạc thế giới và có khả năng sáng tác rất tốt. Tôi học thanh nhạc nên sáng tác không phải là chuyên môn của mình. Tôi đã thử nhưng sáng tác không hay nên không muốn đưa ra ngoài.

- Giờ mọi giá trị trong showbiz nhiều khi không đúng như vị trí của nó. Anh xem sự dễ dãi ở truyền thông và sự lên xuống của một vài nhân vật thế nào?

- Ai cũng có quyền PR cho bản thân nhưng trước khi làm những điều ấy phải làm tốt chuyên môn đã. Và đừng làm theo kiểu vẽ hoa cho áo rách, nói tốt về điều không hề tốt. Tôi thấy, đó là sự giả dối.

- Trước đến nay vẫn thấy anh làm việc với Nguyễn Minh Sơn. Giờ không gần gũi nữa, mối quan hệ giữa hai người đang dạn nứt?

Trên góc độ tình cảm, chúng tôi không có gì thay đổi nhưng trong công việc thì ít hơn. Tôi và ê kíp vẫn chạy. Thực tế, việc ít cộng tác với Sơn cũng khiến công việc của tôi ít nhiều thay đổi nhưng không ảnh hưởng nhiều và rõ rệt. Trước, làm việc với Sơn, tôi cũng tự quyết định con đường của mình nhiều đó chứ.

- Xin cảm ơn anh!

Gia Vũ (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn