VTV xác minh Cao Thái Sơn hát nhép, khóc như mưa

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 29/06/2012 11:57:00 +07:00

Ngày 3/6, Cao Thái Sơn nức nở rơi lệ xót thương người bạn xấu số mới qua đời, anh làm khá đông khán giả có mặt tại đêm nhạc Quà tặng tình yêu

Ngày 3/6, Cao Thái Sơn nức nở rơi lệ xót thương người bạn xấu số mới qua đời, anh làm khá đông khán giả có mặt tại đêm nhạc Quà tặng tình yêu tháng 6 phát trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 phải rơi lệ.

Tuy nhiên, đêm nhạc đã diễn ra được một tuần, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện chương trình đêm nhạc này lại thừa nhận, Cao Thái Sơn là ca sĩ duy nhất của đêm nhạc hát nhép. Đây lại là hành động mà các nhà quản lý văn hóa đang mạnh tay dẹp nạn.

Trên báo chí, ông Nguyễn Duy Khánh, Giám đốc công ty Nhạc Xanh, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình Quà tặng tình yêu đã khẳng định: “Tôi rất tiếc phải thừa nhận rằng đúng là Cao Thái Sơn đã hát nhép đêm hôm đó.

Là do phía Cao Thái Sơn báo bài và nhân viên kỹ thuật âm thanh đã bấm bài theo yêu cầu của họ, và cũng không ai trong BTC nghĩ rằng file nhạc đó lại có cả phần lời để hát nhép. Trong khi toàn bộ ca sĩ khác đều biết đây là chương trình bắt buộc hát live nên họ chỉ có thể cung cấp nhạc nền.

Đến khi Cao Thái Sơn ra sân khấu cất tiếng “hát” thì mọi người mới té ngửa, nhưng lúc đó chương trình đang lên sóng, nên dù rất bức xúc tôi vẫn không thể cho cắt ngang tiết mục này.”

Một tuần sau đêm diễn đẫm lệ, Cao Thái Sơn bị tố hát nhép 

Theo ông Khánh, Cao Thái Sơn giải thích về chuyện hát nhép này là do sự cố nhầm lẫn, bật lộn file.

Trước thông tin này, Phunutoday đã liên lạc với ông Lâm Văn Tư, Giám đốc kênh truyền hình VTV9 – Đài truyền hình Việt Nam để tìm hiểu rõ sự việc. Tuy nhiên, ông Lâm cho biết, ông chưa thấy nhân viên của đài báo lại, hiện ông rất bận và ông sẽ kiểm tra lại thông tin này!

Đầu tháng 6, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa có văn bản gửi Tổng giám đốc, Giám đốc các đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Thông tấn xã Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Trong văn bản gửi cho các cơ quan này, Bộ đề nghị không tổ chức, cho phép tổ chức hoặc phát sóng các chương trình, tiết mục biểu diễn có nghệ sĩ sử dụng trang phục, hoá trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục; sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn (hát nhép) và thay thế cho các tiết mục biểu diễn nhạc cụ (nhạc nhái).

Theo chỉ thị số 65 của Bộ quy định rõ hơn về những hành vi vi phạm, việc xử lý hát nhép, ăn mặc phản cảm với nghệ sĩ và công ty tổ chức được công bố, mức phạt đối với những hành vi này từ 3 – 6 triệu đồng đã tăng lên 15 – 25 triệu đồng.

Ngoài ra, Bộ cũng cho áp dụng hình thức phạt bổ sung, cấm biểu diễn từ 3 tháng đến một năm với người vi phạm lần hai, từ một năm đến hai năm hoặc hơn với người vi phạm lần ba, hay tạm dừng cấp phép với đơn vị tổ chức biểu diễn.

Gần đây, ca sĩ Hiền Thục cũng bị phát hiện hát nhép trong chương trình âm nhạc, thời trang Đêm nhan sắc diễn ra tại sân khấu Lan Anh tối 16/6. Nhưng sau đêm diễn, thông tin Hiền Thục hát nhép đã được đăng kín các mặt báo và thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.HCM cũng vào cuộc để tìm hiểu sự việc.

Vậy, cũng là hát nhép, tại sao nhà tổ chức không lên tiếng về Cao Thái Sơn ngay sau đêm diễn mà phải đợi đến 1 tuần sau mới chia sẻ thông tin?

Phunutoday sẽ tiếp tục xác minh thông tin đa chiều nhất về trách nhiệm của các bên có liên quan đến đêm diễn Quà tặng tình yêu tháng 6.

Theo Phunutoday

Bình luận
vtcnews.vn