Sự thật đằng sau cái chết của nữ diễn viên Jung Ah Yool

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 17/06/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Đó là chuyện nữ diễn viên xấu số từng bị ngược đãi, nợ nần chồng chất và bị nghi liên quan đến đường dây nghệ sỹ Hàn bán dâm qua mạng năm 2011.

(VTC News) – Quanh cái chết uẩn khúc của nữ diễn viên Jung Ah Yool là câu chuyện cô gái trẻ xấu số này từng bị ngược đãi, nợ nần chồng chất khi còn sống và bị nghi có liên quan đến đường dây nghệ sỹ Hàn bán dâm qua mạng năm 2011.



Ngày 14/6, nữ diễn viên trẻ Jung Ah Yool đã qua đời ở tuổi 25 khi không thể qua khỏi sau hành động thắt cổ tự vẫn tại nhà riêng hôm 12/6, dù đã được các y bác sỹ tận tình cứu chữa.

Trước khi tự vẫn, Jung Ah Yool đã để lại lời chia sẻ đau lòng trên trang Facebook cá nhân: “Sáng sớm, khi thức giấc, tôi thấy mình như đang đi giữa sa mạc mênh mông. Tôi đã tự mình xoay sở cuộc sống từ năm 19 tuổi và sống tốt, sao giờ lại ra nông nỗi này? Giờ chẳng còn gì có thể an ủi tôi…”.

Bước đầu, cảnh sát điều tra cho biết khả năng Jung Ah Yool tự sát vì trầm cảm là rất cao, chứ đây không phải là một vụ án mạng. Người thân của Jung cũng xác nhận tình trạng của nữ diễn viên gần đây là mắc chứng bệnh trầm cảm nặng và sống rất khép mình.

Hôm qua (16/6), một người bạn diễn nam của Jung Ah Yool đã tiết lộ những thông tin quan trọng liên quan đến việc người đẹp xấu số từng bị ngược đãi trên phim trường và môi trường làm việc bạo lực, thiếu lành mạnh của làng giải trí Hàn.

Đã có thêm nhiều tình tiết mới làm sáng tỏ cái chết của Jung Ah Yool. 

Nam diễn viên này nói: “Tự sát không phải là cách giải quyết vấn đề hay ho, mà nó chỉ đem lại những điều thê thảm. Khi gặp Jung Ah Yool lần đầu, tôi đã bị choáng ngợp trước nụ cười tươi và vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy. Khi tiếp xúc, sự trong sáng của cô gái khiến tôi linh cảm Jung Ah Yool sẽ trở thành một diễn viên thành công”.

“Tôi kịch liệt lên án những kẻ đã ngược đãi Ah Yool một cách nhẫn tâm. Hắn phải trả giá đắt cho tội lỗi mình đã gây ra. Tôi căm ghét tất cả những kẻ đó. Nếu có ai đó an ủi, động viên, đem lại cho Ah Yool chút hy vọng và ôm lấy cô ấy khi cô ấy bị dồn vào cảnh tuyệt vọng cùng cực, có thể mọi chuyện đã khác…”.

Áp lực từ chuyện bị ngược đãi trên phim trường và nợ nần khiến Jung Ah Yool tìm đến cái chết? 

Ngoài ra, báo giới còn mổ xẻ chuyện Jung Ah Yool bị đài KBS nợ tiền cát-sê cho vai diễn trong phim Love, Love và bị đình trệ hợp đồng, do những rắc rối mà Liên minh lao động của đài truyền hình này gặp phải. Thực chất, các hợp đồng quảng cáo mà Jung Ah Yool nhận đóng là để kiếm tiền bù lỗ số tiền cô đã bỏ ra.

Một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên 25 tuổi tiết lộ rằng: “Jung Ah Yool đã gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính trong những ngày cuối đời, nên cô ấy cảm thấy hết sức hoang mang về tương lai”.

Chi tiết gây sốc nhất có lẽ là chuyện báo giới nghi ngờ ngôi sao bạc mệnh Jung Ah Yool có liên quan đến vụ đường dây nghệ sỹ Hàn bán ảnh khiêu dâm trên mạng vừa bị cảnh sát phát hiện vào năm 2011.


Hoàng Nghĩa (Dịch & tổng hợp từ AllKpop/Hallyu)

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

Bình luận
vtcnews.vn