(VTC News) – Trào lưu khoe thân của các chân dài, người đẹp nở rộ gần đây với đủ các lý do. Không chỉ để "nổi tiếng bất chấp tai tiếng", việc một số người mẫu, diễn viên bị phát hiện đều đồng thời là những người "tích cực" tung ảnh nóng khiến người ta phải đặt câu hỏi nêu trên về một bộ phận người của công chúng thiếu tư cách...
Thời gian gần đây, những bộ ảnh thời trang xuyên thấu, ảnh nude, ảnh khoe thân trong những trang phục bikini hết sức kiệm vải của giới chân dài, người đẹp đã làm công chúng phát ngấy.
Mật độ các chùm ảnh khoe da thịt nhiều đến mức người ta không đủ kiên nhẫn để xem nó được chụp với mục đích gì và lý do ra sao, chỉ có điều, cứ nhìn thấy một người đẹp khoe thân là thấy nóng mặt. Độ táo bạo của các bức hình này tăng dần lên từ mặc bikini khoe ba vòng đến lấy tay che ngực rồi cuối cùng là trút bỏ toàn bộ xiêm áo.

Người mẫu Hồng Hà
Thế nhưng, khi các người đẹp trưng ba vòng, da thịt nõn nà ngồn ngộn một cách vô tư lự, họ đưa ra với đủ các lý do cao cả như vì môi trường, vì biển, chống biến đổi khí hậu, cổ vũ bóng đá…vân vân và vân vân.
Cũng có khi chả cần lý do gì vì đơn giản như Hoa hậu Nam Mekong năm 2009 Võ Thị Mỹ Xuân: "Tôi có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn thì tại sao tôi phải giấu diếm? Khi nhìn thấy một bông hoa đẹp, mọi người đều mỉm cười và thấy dễ chịu. Tôi nghĩ mình là phái đẹp nên cũng muốn mọi người nhìn thấy, ít nhất là để ai đó cảm thấy vui như khi nhìn thấy một bông hoa đẹp".
Cái lý do hồn nhiên nhưng nghe có vẻ cũng khá hợp lý: Em đẹp em có quyền khoe cho thiên hạ biết, để ai đó thấy vui là có ích rồi, đâu ai cấm đoán được em? Và thế là người đẹp Mỹ Xuân cứ tiếp tục tung ra những bộ ảnh nóng bỏng với nhiều tư thế gợi dục.
Người ta đem so sánh ảnh của em với ảnh nude vì biển của cô hoa khôi Mai Hải Anh sau này khiến em tức giận: “Mai Hải Anh không có tiếng tăm gì nên phải làm thế, chứ em có tên tuổi rồi đâu cần làm vậy! Lẽ ra mọi người phải so sánh em với Mai Phương Thúy, Ngọc Trinh chứ sao lại so sánh với Mai Hải Anh?”.


Hoa hậu Nam Mekong năm 2009 Võ Thị Mỹ Xuân
Cái lý do có vẻ chính đáng của Hoa hậu Mỹ Xuân khi chụp những bức hình kiệm vải chỉ được bóc trần khi giá bán dâm của cô lên tới hơn 2.000 USD. Dư luận rúng động bởi không những Hoa hậu này đi bán dâm mà còn kiêm thêm 1 tay “tú bà”. Mỹ Xuân khai điều hành những hoa khôi miền Tây, hot girl như Lê Thị Yến Duy, Jenny P., nhiều chân dài và cả sinh viên.
Trong đường dây của “Tú bà” Mỹ Xuân, đáng chú ý là cô hot girl Jenny Phương không danh hiệu gì nhưng bán dâm giá cao hơn hẳn bà chủ Hoa hậu: mức 2.500 USD. Nhiều người thắc mắc vì sao cô có mức giá ngất ngưởng như vậy.
Hiện, đây vẫn là một cái tên gây tò mò.
Người ta cho rằng, người đẹp này có biệt danh là Jenny Phương và những bức ảnh mát mẻ của cô cũng đang tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, chủ nhân của bức hình này lại cho rằng, cô không nằm trong đường dây gái gọi của Mỹ Xuân và đang bị lợi dụng hình ảnh để làm điều khuất tất. Thông tin cho rằng Jenny Phương tham gia phim Bẫy cấp ba cũng bị đoàn làm phim phủ định.
Nếu đúng như Jenny Phương phủ nhận thì cũng không loại trừ tình huống Mỹ Xuân và một cô gái trùng tên Jenny Phương nào đó đã cố tình đặt cái tên này để tăng mức độ nổi tiếng cho mình và từ đó đẩy giá bán dâm lên cao.
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ báo VnMedia, cơ quan CSĐT đã công bố danh tính thật của Jenny Phương, đó là Lê Thị Thúy Hường, SN 1993, ngụ đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1.
Khi biết được thông tin này, cư dân mạng đã lập tức có những bài viết đăng tải hình ảnh so sánh giữa hotgirl Jenny Phương (cô gái lên mạng phủ nhận thông tin) và Lê Thị Thúy Hường, vì việc tìm kiếm hình ảnh của Thúy Hường trên mạng không hề khó khăn (từng lọt vào top 15 teen model), còn hình ảnh của Jenny Phương đã sẵn tràn lan trên mạng FB của cô.
Nếu so sánh 2 bức ảnh của Jenny Phương và Lê Thị Thúy Hường, cư dân mạng cho rằng, 2 bức ảnh đều là của một người.
Trước Mỹ Xuân, người mẫu Hồng Hà bán dâm với giá 1.000 USD cũng có nhiều hình ảnh “khoe thân”. Có lẽ, nhờ những hình ảnh quảng bá ba vòng “show hàng” trên mạng, các Hoa hậu, người mẫu, hot girl này trở nên “có giá” dù họ chẳng có một hoạt động gì cống hiến cho công chúng.
H. Anh