Đại gia HongKong tố ngược 3 người mẫu 'hám danh'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 18/05/2012 12:14:00 +07:00

(VTC News) – Sau Trung Hoa đại lục, Đài Loan, đến lượt làng giải trí HongKong lại “dậy sóng” vì scandal đại gia ép nghệ sĩ chụp ảnh nude.

(VTC News) – Sau Trung Hoa đại lục, Đài Loan, đến lượt làng giải trí HongKong lại “dậy sóng” vì scandal đại gia ép nghệ sĩ chụp ảnh nude.

Nhân vật chính của scandal lần này là đại gia 61 tuổi Lưu Định Thành, còn có biệt danh là Lưu công tử - một nhân vật có “máu mặt” của làng giải trí HongKong. Ngày hôm qua, ba nam diễn viên đã đệ đơn tố cáo đại gia này từng ép họ chụp ảnh khỏa thân.

Ba nạn nhân đều là những nghệ sĩ có tên tuổi của làng giải trí xứ Cảng thơm, họ quen biết Lưu Định Thành theo những cách khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, nhưng đều bị đại gia này lợi dụng theo một cách: ép buộc chụp ảnh khỏa thân.

"Nhân vật chính" : đại gia Lưu Chí Thành. 

Nạn nhân thứ nhất A – trước đây có biệt danh là Đại Chích Tử, người này chỉ là một nhân viên cứu hộ tại một bể bơi với lương bọt bèo vài ngàn NDT một tháng. Năm 2003, trong cuộc gặp định mệnh với vị khách tên là Lưu Định Thành, anh đã được cho tiền và yêu cầu làm người mẫu ảnh. Cho rằng đây là một món hời với yêu cầu đơn giản và tiền công cao, Đại Chích Tử nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Theo lời kể của một người vốn quen biết với Đại Chích Tử, thời điểm đó, anh chàng này là một người khá ngốc nghếch và muốn được nổi tiếng nhưng chưa tìm được cách nào chen chân vào làng giải trí. Lợi dụng tâm lí đó, Lưu công tử hay tìm đến và nói rằng mình có thể giúp anh thực hiện ước mơ, Đại Chích Tử tin tưởng hoàn toàn và răm rắp nghe theo lời Lưu công tử, thậm chí còn nhận ông ta là cha nuôi để với hi vọng sẽ dẫn dắt mình trên con đường tiến vào làng giải trí.

Danh tính ba nạn nhân bị nghi ngờ là La Trọng Khiêm. 

Một ngày, Lưu Định Thành gọi Đại Chích Tử đến nhà và đưa ra yêu cầu chụp ảnh nude, ban đầu anh này còn ngại ngần và từ chối, nhưng khi Lưu Định Thành đưa ra tờ ngân phiếu với số tiền lên đến sáu chữ số và hứa rằng chỉ giữ những tấm ảnh này làm kỉ niệm thì Đại Chích Tử đã chấp thuận.

Sau đó, đúng như lời hứa ban đầu, Lưu Định Thành đã giúp Chích Tử trở thành một nghệ sĩ, khi anh đã nổi tiếng, người "cha nuôi" đáng kính này đã quay ngoắt 180 độ, đem quá khứ của anh ra kể lể và nói mập mờ rằng sẽ tiết lộ với mọi người những tấm ảnh nude kia.

Viên Vĩ Hào. 

Nạn nhân thứ hai – B đã thừa nhận mình bị Lưu Định Thành lừa gạt trắng trợn, năm 2005, đại gia này mời anh kí hợp đồng chụp ảnh cho chiến dịch quảng cáo của mình, cùng với lời hứa hẹn sẽ khiến anh sớm thăng tiến trong sự nghiệp. Song khi anh có mặt, Lưu Định Thành lại đề nghị anh cởi phăng quần áo để chụp ảnh khỏa thân, biết mình bị lừa nhưng B không thể làm gì khác.

Nạn nhân thứ ba cũng tìm đến Lưu công tử vì vấn đề tiền bạc. Đây là một nghệ sĩ vốn máu me trò đỏ đen, năm 2007, sau nhiều lần thua bạc, anh này đã tìm đến Lưu công tử để nhờ cậy, không ngờ Lưu Định Thành đã đề nghị anh chụp ảnh nude và sẽ xóa số nợ 800.000 NDT. Anh đã chấp nhận cuộc trao đổi này.

Năm ngoái, khi nhận được vai diễn chính đầu tiên, sự nghiệp của nam diễn viên này bắt đầu khởi sắc thì anh mới bắt đầu thấy lo sợ khi nghĩ đến những tấm ảnh “chết người” đang lưu tại nhà Lưu Định Thành.

Cao Quân Hiền. 

Ba nhân vật A, B, C kể trên đều đề nghị được giấu tên, song cộng đồng mạng hiện đang nghi ngờ là các diễn viên của Đài TVB La Trọng Khiêm, Cao Quân Hiền và Viên Vĩ Hào, trong đó, La Trọng Khiêm đã thằng thừng phủ nhận, hai nhân vật còn lại vẫn im lặng.

Hiện tại, sau ba đơn tố cáo, đại gia Lưu Định Thành vẫn chưa lên tiếng về sự việc này, song tháng 10 năm ngoái, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới HongKong, ông Lưu đã thừa nhận mình là người yêu đồng tính và có sở thích chụp ảnh nude những người mẫu nam.

"Họ đều là những người hám tiền và hám danh". 

Ông nói: “Họ (những người mẫu nam) đều tham tiền cả, thử hỏi tiền lương của họ được bao nhiêu? Tôi đã nói rõ ràng với họ rằng, nếu muốn được giúp đỡ thì nên tỏ ra có thành ý một chút, cứ cởi bỏ hết để tôi xem, họ đều là những người biết suy nghĩ cả, chụp ảnh cho tôi rồi nhận tiền, cũng xứng đáng đấy chứ. Tôi cũng gọi là có chút danh tiếng trong làng giải trí, bọn họ, cứ từng người từng người tình nguyện tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, thật là những người hám danh!”.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn