Fan cuồng 20 năm si mê và muốn sinh con cho Lưu Đức Hoa

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 18/05/2012 05:06:00 +07:00

(VTC News) – Một cô gái sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc đã quyết tâm giữ gìn sự trong trắng suốt gần ba mươi năm để chờ đợi thần tượng Lưu Đức Hoa.

(VTC News) – Một cô gái sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc đã quyết tâm giữ gìn sự trong trắng suốt gần ba mươi năm để chờ đợi thần tượng Lưu Đức Hoa. Cô đã từng tự tử vì thất vọng. Gần đây, khi biết Lưu Đức Hoa đã có con gái, cô ngỏ ý muốn sinh con trai cho thần tượng.

Cô gái ấy tên là Ngạo Diễm Hồng, sống tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc.

Đã bao năm nay, Ngạo Diễm Hồng vẫn ôm giấc mộng được trở thành ý trung nhân của nam diễn viên Lưu Đức Hoa. Cho dù tài tử họ Lưu đã lấy vợ, sinh con, cô gái 29 tuổi này vẫn quyết tâm giữ mình và hi vọng đến một ngày được sinh cho Lưu Đức Hoa một quý tử.

Tâm sự với phóng viên, Ngạo Diễm Hồng nhớ lại ngày cô bị tiếng sét ái tình đánh trúng: “Năm 8,9 tuổi, khi nhìn thấy tấm ảnh Lưu Đức Hoa trên báo, tôi đã bị mê hoặc ngay lập tức. Hàng ngày, tôi thường viết nhật kí và kể lại cho Lưu Đức Hoa về những việc diễn ra cuộc sống. Đến năm 1998, khi biết thêm nhiều thông tin về Lưu Đức Hoa trên TV, tôi biết mình đã yêu anh ấy".

Fan cuồng Ngao Diễm Hồng. 

Sau đó, cuộc sống của Diễm Hồng đã được gắn với mục đích “phải gặp cho được Lưu Đức Hoa”, vì Lưu Đức Hoa là một ngôi sao, cô bắt đầu vạch ra đường đi cho mình, rằng phải cố gắng chen chân vào làng giải trí mới có thể gặp được thần tượng.

"Sống tại thôn quê từ nhỏ nên tôi chưa từng được tiếp xúc với nghệ thuật. Sau đó, tôi mới quyết định học ngành này, bất kể là học hát, học múa hay bất cứ môn nghệ thuật nào, tôi đều quyết tâm học đến cùng, chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc".

Nuôi ước mơ xa vời đó, nhưng Diễm Hồng vẫn phải đối mặt với những thực tế phũ phàng trong cuộc sống, cô tâm sự: "Thu nhập của tôi chỉ đủ để chi tiền phòng và tiền ăn, tiền internet hay học phí đều phải cố gắng chắt bóp mới có được".

Ngạo Diễm Hồng đã giữ gìn sự trong trắng suốt bao năm nay để đợi chờ Lưu Đức Hoa. 

Năm 2005, sau khi nghe tin Lưu Đức Hoa đang hẹn hò với một nữ nghệ sĩ, Diễm Hồng đã khóc như mưa, cô uống say mèm rồi quyết định nuốt 12 viên thuốc ngủ, nhưng may mắn đã được cứu sống.

Tưởng rằng đã vỡ mộng sau lần chết hụt, nhưng Diễm Hồng vẫn ảo tưởng về một tương lai tươi sáng với Lưu Đức Hoa ngay cả khi hay tin Lưu Đức Hoa kết hôn: “Sau khi biết tin anh ấy lấy vợ, tôi bắt đầu không hi vọng đến việc anh ấy sẽ là chồng tôi nữa, nhưng vẫn có thể là tình nhân, hay đơn giản chỉ là bạn của nhau. Vì tôi yêu anh ấy, nên tôi sẽ không làm gì tổn hại đến anh và gia đình".

"Tôi nhớ rằng Lưu Đức Hoa muốn có con trai, nhưng con gái cũng tốt thôi, tôi muốn sinh con trai cho anh ấy, không biết anh ấy có đồng ý hay không. Chu Lệ Thiên thật có phúc, tôi khâm phục cô ấy".
 
Ngạo Diễm Hồng nói rằng, cô vân còn trinh trắng và chỉ nguyện dâng hiến cho Lưu Đức Hoa, cô đã đợi được 20 năm nay, có thể tiếp tục chờ đợi 20 năm, thậm chí là 40 năm nữa.

"Không cần biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng trái tim tôi sẽ luôn dành cho Lưu Đức Hoa. Tôi sẽ tiếp tục đợi chờ cho đến khi nào anh ấy chấp nhận tôi" – Ngạo Diễm Hồng khẳng định.

Lưu Đức Hoa lại một lần nữa khốn khổ vì fan cuồng. 

Người mẹ: Diễm Hồng có vấn đề về phát triển tâm lý

Một tờ báo Trung Quốc đã có cuộc phỏng vấn với mẹ của Ngạo Diễm Hồng để tìm hiểu thêm về cô gái này.

- Ngạo Diễm Hồng lúc nhỏ là người như thế nào?

- Rất thông minh, năm học cấp 2, thầy chủ nhiệm của nó nói rằng, trong khi thầy mới dạy được một nửa thì nó đã hiểu được cả bài. Thành tích học tập của nó luôn đứng đầu lớp.

- Thành tích tốt như vậy tại sao cô ấy chỉ học hết trung học?

- Tôi không biết! Tuy nhà tôi không giàu có gì nhưng vẫn đủ điều kiện cho Diễm Hồng đi học. Sau khi tốt nghiệp trung học, nó quyết định không thi tiếp, tôi gặng hỏi vì sao nhưng nó chỉ bảo là không muốn học nữa. Tôi cùng các giáo viên và bạn bè ra sức khuyên nhủ nhưng nó nhất quyết không đi.

- Sau khi thôi học, cô ấy đã làm gì?

- Diễm Hồng ở nhà, giúp tôi làm việc nhà, khi không làm gì thì xem TV, nó thích xem những bộ phim của Lưu Đức Hoa.

Tuy đã ở tuổi 50 và có vợ con đề huề nhưng tài tử này vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của các fan nữ. 

- Rất nhiều thanh niên nông thôn sau khi bỏ học đều ra ngoài làm công, tại sao Diễm Hồng lại không chọn con đường ấy?

- Ngày còn trẻ tôi cũng đã từng lăn lộn ngoài xã hội để làm công, phải chịu rất nhiều khổ cực và ấm ức. Tôi biết, xã hội bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm và phức tạp, chính vì thế năm 17 tuổi, Diễm Hồng đã xin tôi cho ra ngoài làm việc nhưng tôi không đồng ý, sợ nó bị bắt nạt và chịu nhiều thiệt thòi. Tôi thấy yên tâm khi con gái luôn ở bên mình. Bây giờ khi đã trưởng thành, tôi khuyên nó lên ra ngoài va chạm thì nó lại không muốn đi.

Diễm Hồng phát triển tâm lí chậm hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa. Còn nhớ năm 20 tuổi, có một chàng trai theo đuổi Diễm Hồng, tôi nói rằng đã đến lúc lập gia đình và sinh con, nó ngô nghê hỏi tôi, làm sao thì sinh con được, tôi giải thích nửa ngày mà nó vẫn không hiểu.

- Con gái vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý, bà không thấy lo lắng sao?

- Lo chứ, sao không lo được. Tôi đã tìm nhiều đối tượng cho nó, nhưng nó không chịu gặp mặt bất cứ ai, tôi khuyên nó không nên đặt tiêu chuẩn quá cao, nhưng nó một mực không nghe và nói rằng những người đó không ai xứng đáng với mình cả.

- Đó có thể là vì cô ấy quá mê Lưu Đức Hoa, bà có nghĩ thế không?

- Không thể nào, tôi biết nó hâm mộ Lưu Đức Hoa, giống như tôi, tôi cũng thích cậu ấy vì đó là một diễn viên có tài, đó là điều hết sức bình thường. Mọi người đừng xuyên tạc lung tung. Không có chuyện nó chịu ở vậy vì Lưu Đức Hoa.

Câu chuyện này lại gợi nhớ vụ việc của Dương Lệ Quyên năm năm trước. 

Còn nhớ, năm 2007, một cô gái tên là Dương Lệ Quyên 28 tuổi cũng đã từng gây xôn xao dư luận bởi kiểu thần tượng thái quá của mình đối với Lưu Đức Hoa. Lệ Quyên cuồng si tới mức ép cha mẹ mình phải bán nhà cửa, vay nặng lãi hay đủ mọi cách khác để có tiền cho cô gặp thần tượng. Bi kịch xảy ra khi bố của Dương Lệ Quyên đã gieo mình xuống sông tự vẫn sau khi để lại một bức thư dài yêu cầu Lưu Đức Hoa phải đến gặp riêng con gái mình.

Ngạo Diễm Hồng bị gọi là "Dương Lệ Quyên thứ hai" bởi cùng si cuồng thần tượng một cách mù quáng, tuy nhiên, hi vọng Ngạo Diễm Hồng sẽ không phải chịu bi kịch như “tiền bối” Dương Lệ Quyên cách đây năm năm.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn