Tina Tình: Khóc thương thân phận tình yêu

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 19/05/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhìn Tina, ai cũng bảo cô là người mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến câu chuyện buồn về tình cảm, nữ nhạc sĩ của Mù tạt lại cực kỳ nữ tính.

(VTC News) - Nhìn Tina, ai cũng bảo cô là người mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến câu chuyện buồn về tình cảm, nữ nhạc sĩ của Mù tạt lại cực kỳ nữ tính. Cô trực nhỏ những giọt nước mắt để thương cho thân phận tình yêu.

Sau những bản rock rực lửa và dữ dội, Tina bắt đầu nữ tình ra bằng những bản nhạc trữ tình. Cô cũng bắt đầu tập mặc đầm, đi giày cao gót, thứ vốn xa lạ với cô từ xưa. Tina thích bóng dáng mình trong quần jean, áo full, mũ lưỡi trai thật thoải mái. Như thế, cô không cần phải ngồi khép nép, e lệ.

Tina Tình khoe sắc cùng hoa 

Nhắc lại bộ hình nude chụp với những đồng đô la rải đầy trên người, Tina bảo có rất nhiều người tiếc cho cô vì sự cố này. Vì trước đó, cô có nhiều thứ trong âm nhạc mà mọi người mong muốn và không cần phải gây sốc. Tina bảo, trong cuộc đời mình trải qua nhiều, cảm thấy nhiều và có những thứ làm vô cùng chán và ghét. Cô ghét thời trang “xôi thịt”, ghét những bức hình như cô từng chụp, ghét cả những tai tiếng của nghệ sĩ.

16 tuổi, nữ chủ nhân Mù tạt bước vào nghề hát với một giấc mơ về viễn cảnh tươi sáng, rằng cô sẽ đạt được cái nọ cái kia, sự nổi tiếng. Cô ngây thơ, trong sáng. Nhưng dần dần, Tina nhận ra rằng có những thứ buộc cô phải trả giá.

Cô không thích những gì đang xảy ra với mình. Lệch lạc. Nhưng khi chụp bộ hình, Tina thực sự muốn nổi loạn, thực muốn xả những nỗi buồn đang dày vò mình. Thời gian ấy, cô chán tất cả mọi thứ, chán luôn cả bản thân mình.

Gương mặt mộc kết hợp giữa nét hiện đại châu Âu và vẻ dịu dàng Á Đông

Một trong những lý do khiến cô gái này căng thẳng là cô cảm giác tình yêu trong mình đang hết, đang chai sạn đi những cảm xúc. Bên cạnh đó là những thứ đập vào mắt cô hàng ngày, luộm thuộm, bèo nhèo và đầy ẩn ức. Cô bắt đầu không tìm thấy những giá trị của đời sống. Tina chụp hình giống như xả những ức chế, và cô chỉ làm điều này cho cô.

Nhưng giờ thì Tina rất ân hận, những người đã sát cánh bên cô, đã tin tưởng và tin yêu cô gọi điện thoại cho cô bảo bộ hình kinh thế, bảo cô bị điên à. Tại sao cô lại đạp đổ mọi cố gắng trong nghệ thuật suốt một thời gian dài như thế. Hình ảnh trong sạch của 10 năm đứng trên sân khấu bị chính Tina Tình đạp đổ bằng một bộ hình. Tina Tình nhận thấy mình không lý trí trong công việc.

Hơn nữa, cô thiếu sự trợ giúp của ê kíp, không có người tư vấn nên cô đã bước trượt chân. Tất cả những việc Tina làm từ trước đến nay đều là sự đáp trả của cảm xúc, vì những điều cô mong muốn bằng cảm xúc.

Nhưng Tina không hối hận vì những điều như thế. Bởi, tất cả những gì xảy đến đều là con người cô, thật đến trần trụi. Đều là cảm xúc mà cô trải qua, một góc trong tâm hồn của cô bị tổn thương. Dù chưa bao giờ nhắc tới, không hề muốn nói cùng ai nhưng sự cố bộ hình trên phần lớn xuất phát từ những chuyện không vui trong tình yêu của Tina.

 
Nhắc đến chuyện này, Tina dường như quá đỗi cảm xúc. Những giọt nước mắt trong veo như trực chạy tràn ra khỏi mi mắt của cô gái. Hình như cô đang sống lại, đang suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Tình cảm là thứ dễ khiến người ta vui nhất, nhưng cũng dễ khiến người ta buồn chán nhất. Đối với Tina, đó là thời gian rất khủng khiếp.

Người ta sẽ phải bình tâm trở lại, sẽ phải sống một cuộc sống khác sau vấp váp. Nhưng Tina lại bảo, trong chuyện tình cảm, cô không thể bình tâm trở lại. Vết đau cứ mở ra và khó mà khép lại. Vết thương đã không lành. Và giờ thì Tina vẫn buồn cho thân phận tình yêu của mình.

Con người vẫn thường tự an ủi là những gì mất đi vốn không thuộc về mình. Nhưng chuyện yêu đối với Tina là một câu chuyện dài, khó có thể nói bằng một câu. Có quá nhiều thứ khiến cô chán nản. Tina là người thích chăm chút, vun vén trong chuyện tình cảm của mình.

Thực tế, câu chuyện tình cảm ấy giờ vẫn còn viết những trang mới, chưa thể kết thúc, ít nhất là từ phía Tina. Nó đang ở trạng thái lơ lửng. Bởi có nhiều thứ trong cuộc đời không dễ dứt khoát một cách đơn giản. Với chuyện tình cảm, Tina nhận thấy mình không phải là người có lỗi. Vì thế nên cô mới buồn khi tình yêu của mình có vấn đề.

Tina bảo cô nhìn đàn ông rất tốt. Những người đến với cô đều rất hiền và tình cảm. Nhưng một mối quan hệ có nhiều chuyện phải đối diện. Hiện cả hai người vẫn đang hướng về nhau nhưng đã bị “nát bét” rồi. Tina chưa có ý định mở một trang mới trong câu chuyện tình cảm của mình bởi lẽ, trang tình cũ chưa khép lại. Cô vẫn hy vọng một ngày sẽ viết tiếp câu chuyện cũ.

Tina tự nhận mình là người chịu hi sinh trong tình cảm. Cô có thể hy sinh tất cả nhưng cũng không thể đánh mất sự nghiệp và khán giả. Nếu không có lỗi, cô không muốn mọi người nhìn mình sai lệch. Khán giả và sự nghiệp giữ cho Tina được sống, được thở. Tình yêu có thể làm cho Tina đau khổ nhưng công việc lại là lẽ sống của cô gái này.

 
Sống ở Tiệp Khắc từ nhỏ nhưng quan niệm về tình cảm của Tina vẫn rất thuần Việt. Cô bảo đã sống ở Việt Nam gần chục năm, nhiều điều trong cách suy nghĩ của cô đã thay đổi.

18 tuổi rưỡi, Tina bắt đầu thấy con tim mình đập những nhịp yêu thương. Nhưng cô bảo, có rất ít người đàn ông trải qua cuộc đời của mình, cho đến giờ cũng chỉ mới chừng 4 người đàn ông. Tina thích sự bền vững trong tình yêu. Cô không thuộc tuýp phụ nữ thích khám phá hay phiêu lưu trong chuyện tình cảm. Tina chỉ cần có một người để chia sẻ. Hai người có nhau, cùng hướng về nhau và cùng sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Như vậy, cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn.

Mỗi người đàn ông đi qua đều để lại cho Tina những cảm xúc khác nhau. Cô chia sẻ rằng, sự đổ vỡ đều là do người ta muốn cưới mà mình thì cưới không được. Cô cảm giác mình còn nhiều thứ phải làm. Có nhiều hoài bão trong đời sống chưa thực hiện được. Với Tina, khi xác định là vợ thì phải làm vợ đàng hoàng, làm mẹ thì cũng phải là một người mẹ tốt. Nhưng Tina chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Vì vậy, cô từ chối đám cưới. Tina bảo bố mẹ cũng không sốt ruột chuyện chồng con của cô. Thỉnh thoảng, bố chỉ hỏi “ủa sao mày không định lấy chồng à?” Tina bảo “Không” và hai người lại im lặng. Bố Tina cũng hiểu con gái mình đang theo đuổi sự nghiệp.

Tina tâm sự: “nhiều người bảo, chuyện theo đuổi sự nghiệp là của đàn ông. Phụ nữ thì không nên vì sẽ khổ. Nhưng mỗi người một tính. Tôi không giống những người phụ nữ điển hình khác”. Nói về những nỗi đau của mình, Tina bảo, cô không có thói quen tâm sự cùng bố mẹ.

Cô thích tự gặm nhẫm nỗi buồn của riêng mình. Nhưng cô cũng có cho mình hai người bạn thân để sẻ chia trong đời sống, để trút những tâm sự nếu cần. Thỉnh thoảng, Tina rơi những giọt nước mắt nhưng không phải là trước mặt những người đàn ông.

Hỏi về mẫu đàn ông mà Tina thích, cô thổ lộ: “phải là 3 trong một. Phải là người cha để lo lắng cho cô từng chút khi cần, vỗ về khi cô mệt mỏi. Một người bạn để cô tâm sự khi cần. Một người yêu biết cần làm những gì khi là người yêu”.

 

Tina giải thích những người này thường là qua 40 tuổi hết. Chỉ có ở tuổi này, người đàn ông mới thoả mãn những điều trên. Ở những người trẻ, họ không nhường nhịn và rất hay cãi nhau. Hồi xưa, Tina có yêu một người bằng tuổi, cãi nhau suốt ngày. Giờ, Tina và người đó giống như anh em kết nghĩa, rất là thân.

Khi trở thành bạn bè, mối quan hệ tốt hơn nhiều và đặc biệt không còn cãi nhau nữa. Tina không biết nấu ăn, nhưng bạn trai thì có thể nấu ăn cho cô. Cô cũng suy nghĩ về nghệ thuật tặng quà. Cô chỉ nghĩ nếu người ta thích thì mình sẽ tặng chứ không định nặng nề về chuyện quà cáp.

Hỏi Tina rằng cô cứ lao đầu vào công việc và những hoài bão như thế, có sợ rồi sẽ là một người phụ nữ độc thân. Tina khẳng định, cô không sợ điều này. Cô chưa có nhu cầu có chồng. Cô tự có thể kiếm tiền, có bạn bè.

Trong tình yêu, với Tina, điều tối kỵ là làm cho nhau bị tổn thương dù làm gì cũng được, đặc biệt là không bao giờ xỉ nhục nhau, đem những điểm yếu của nhau ra để nói. Chỉ đến với nhau bằng những hành động dễ thương, vui vẻ.

Nếu có chuyện gì dẫn đến mâu thuẫn thì ngồi xuống, giải thích cho nhau một cách hiền hoà. Sự cãi nhau sẽ làm xấu đi mối quan hệ. “Trong tình cảm, cũng đừng đòi hỏi ở nhau. Đừng bao giờ đụng đến tiền. Nếu người ta muốn tặng cho mình cái gì thì họ sẽ tự làm. Sự đòi hỏi sẽ làm sứt mẻ tình cảm” – Tina nói.

Tina thổ lộ, cô không muốn có em bé. Cuộc đời là bể khổ, cứ quẩn quanh cái vòng ấy sẽ không có gì vui. Đứa trẻ sinh ra rồi cũng chịu cái cảnh ấy. Vì vậy, rất có thể cô sẽ xin con nuôi để nuôi. “Người ta muốn sinh một đứa con để có chỗ dựa sau này, để về già bớt cô đơn. Vì vậy, sự sinh em bé đôi khi xuất phát từ tính ích kỷ” – Tina sợ điều ấy. Và dù có nuôi con nuôi, cô bảo chỉ sẵn sàng nếu như là một người mẹ tốt.

Gia Vũ

Bình luận
vtcnews.vn