Mỹ Linh từng buồn vì chồng chỉ nghe lời mẹ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 13/05/2012 10:07:00 +07:00

(VTC News) – Thành Chương tiết lộ thêm nhiều chuyện nhà của Diva tóc ngắn, trong đó có chuyện Mỹ Linh từng rất buồn vì chồng chỉ nghe lời mẹ, không nghe lời vợ.

(VTC News) – Trong đêm nhạc Và em sẽ hát tại TP.HCM, họa sỹ Thành Chương tiết lộ thêm nhiều chuyện nhà của Diva tóc ngắn, trong đó có chuyện Mỹ Linh từng rất buồn vì chồng chỉ nghe lời mẹ, không nghe lời vợ...

Sau thành công của liveshow Và em sẽ hát ở Hà Nội, Mỹ Linh và ê kíp tiếp tục đem liveshow vào TP.HCM trình diễn tại nhà hát Hòa Bình tối qua (12/5). Phần nghe được chăm chút kỹ lưỡng với dàn âm thanh chất lượng, ban nhạc chơi tốt, giọng hát xứng tầm diva của Mỹ Linh tiếp tục thăng hoa trong đêm nhạc.

 

Mỹ Linh đã kể lại con đường âm nhạc xúc động của mình trong sự nghiệp hơn 20 năm ca hát trong sự tán thưởng bằng những tràng pháo tay liên tục của khán giả từ đầu tới cuối đêm diễn.

Cô mở đầu chương trình với hình ảnh thuở ban đầu đi hát với áo dài trắng, tóc dài tha thướt thể hiện các ca khúc Hà nội đêm trở gió, Chị tôi, Trên đỉnh Phù Vân…

Tiếp đó là hình ảnh Diva Tóc ngắn thể hiện những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sỹ Phạm Duy, Dương Thụ, Ngọc Châu, Huy Tuấn, Anh Quân như: Đưa em tìm động hoa vàng, Tiếng sáo thiên thai, Hương ngọc lan, Thì thầm mùa xuân, Vẫn hát lời tình yêu, Một mình, Trưa vắng, Gửi anh… và gửi lời cảm ơn chân thành đần các tác giả. Sau đó là các trải nghiệm âm nhạc mới của nữ Diva trong album rất kén chọn người nghe Chat với Mozart với hai ca khúc Sớm nay mùa xuân
Ngày xa anh.

 

Người bạn thân lâu năm của gia đình Mỹ Linh, họa sỹ Thành Chương tiếp tục đóng vai trò là người dẫn chuyện, kết nối các ca khúc trong chương trình bằng lối dẫn dí dỏm, hài hước với những chuyện riêng của Diva mà ít ai được biết. Những chuyện đã kể trong đêm nhạc tại Hà Nội họa sỹ không nhắc lại mà tiết lộ thêm một số chuyện nhà của Mỹ Linh.

Anh Quân – Mỹ Linh cũng như bao gia đình khác, cũng có lúc gặp chuyện nọ chuyện kia, chồng bát đĩa cũng có lúc xô nhau. Có những chuyện mà họ cũng phải vượt qua. Lần trước tôi có nói chuyện gia trưởng của anh Quân và lần này tôi không muốn nói lại, nhưng có một chuyện khác cũng nặng nề lắm. Có một lần, Mỹ Linh gọi điện cho tôi và bảo em có chuyện này. Tôi biết gia đình này có chuyện rồi vì nhà này cũng không phải ít chuyện đâu. Gặp tôi, Mỹ Linh mặt cứ buồn như đưa đám ấy:

- Tình hình chúng em có chuyện buồn, chán lắm!

- Có chuyện gì mặt cứ như đưa đám thế này?

- Anh Chương ạ, anh Quân nhà em cái gì anh ấy cũng chỉ nghe mẹ, theo mẹ thôi! Chẳng nghe em, theo em gì cả!

- Buồn cười nhỉ. Các cụ nhà ta ngày xưa có câu “Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư”. Thế chồng em nghe mẹ là đứa con ngoan chứ việc gì phải rầu rĩ vậy?

 

Tôi nói vậy cô ấy vẫn chưa thông: "Anh ấy phải nghe vợ, theo vợ chứ?”. Tôi nói buồn cười thật đấy, bây giờ anh nói thế này nhé, người mẹ là người sinh ra con cái, con cái muốn tốt thì phải nghe theo mẹ, sợ nhất là không theo mẹ. Người mẹ là thiêng liêng nhất, là những gì cao đẹp nhất người ta ví von. Người ta gọi là Mẹ Tổ quốc chứ có gọi là vợ Tổ quốc? Khi chết người ta nói trở về với đất mẹ chứ ai nói trở về với đất vợ?

Chả biết cô ấy có nghe tôi khuyên không nhưng sau một thời gian gặp tôi thì thấy rằng, “úi giời anh ơi, cái này mẹ em dạy đấy”, thấy có người khen món này món kia cũng “mẹ em dạy đấy”. Thế thì tôi thấy rằng nghe mẹ là đúng, là nhất, khán giả có thấy đúng thì cho một tràng pháo tay ạ”
- Họa sỹ Thành Chương nói và phần kể dí dỏm này nhận được một tràng pháo tay từ khán giả.

Nhạc sỹ Huy Tuấn thổi sáo cho Mỹ Linh hát bài Tiếng sáo Thiên Thai 
Nhạc sỹ Anh Quân đệm đàn cho vợ hát 

Điểm khác biệt nhất so với đêm nhạc ở Hà Nội của Mỹ Linh là phần xuất hiện của danh ca Tuấn Ngọc thay thế ca sỹ Hàn Quốc Im Tea Kyung.

Tuấn Ngọc song ca với Mỹ Linh ca khúc Mùa thu cho em cùng một ca khúc hát với hai thứ tiếng Anh và Ý – The Prayer. Tuấn Ngọc cũng dành tặng khán giả 2 ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay,  Cry me a river. Phần trình diễn của Tuấn Ngọc dù chưa gây được “ép phê” vì giọng hát của nam danh ca không được bay như mọi khi, có lẽ vì chiếc micro của anh không được tốt, nhưng cũng được khán giả tán thưởng bằng những tràng pháo tay nhiệt tình.

Tuấn Ngọc - Mỹ Linh 

Tuấn Ngọc còn đảm nhiệm phần dẫn chuyện cuối chương trình thay họa sỹ Thành Chương. Cũng lối dẫn dí dỏm, hài hước, Tuấn Ngọc cũng đem lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Khi vừa xuất hiện, Tuấn Ngọc đã cho biết anh vừa thắng cược với bạn bè khi họ thắc mắc “Tại sao show Mỹ Linh không mời Tuấn Ngọc mà mời Im Tea Kyung dù tôi cũng mời cô ấy trong show của mình”. Khi giới thiệu ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay, danh ca nói đây là ca khúc dành tặng cho những ai có máu cờ bạc, nhưng không phải là ca khúc Kiếp đỏ đen mà là... Gửi gió cho mấy ngàn bay.

 

Khép lại đêm diễn, Mỹ Linh thổ lộ lòng ngưỡng mộ với thần tượng của mình, Whitney Houston, bằng ca khúc I will always love youOne momentin time đầy cảm xúc. Ca khúc Mãi bên con cũng được Mỹ Linh dành tặng khán giả và đặc biệt là các con con của chị.

Diva cũng không quên cảm ơn người bạn đời – nhạc sỹ Anh Quân cùng những người đã đồng hành với mình suốt hành trình hơn 20 năm ca hát. Đêm diễn kết thúc lúc 23h nhưng hầu hết khán giả đã nán lại để chúc mừng Mỹ Linh.

Phượng Hoàng
Photo: Lý Võ Phú Hưng
 


Bình luận
vtcnews.vn