Gặp cô giáo 18 tuổi của cặp đôi vô địch Got Talent

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 09/05/2012 12:56:00 +07:00

Quỳnh Trang là người đã biên đạo cho Đăng Quân - Bảo Ngọc những bài diễn cực sáng tạo trong suốt hành trình VN's Got Talent vừa qua.

Quỳnh Trang là người đã biên đạo cho Đăng Quân - Bảo Ngọc những bài diễn cực sáng tạo trong suốt hành trình VN's Got Talent vừa qua.

 
Chắc hẳn đến thời điểm này, cái tên Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc đã trở nên quá nổi tiếng. Cặp đôi quán quân nhí của cuộc thi Vietnam's Got Talent năm nay đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả bởi những tiết mục nhảy rất đẹp và sáng tạo của mình.

Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau những bài trình diễn công phu đó là sự đóng góp của rất nhiều người, trong đó không thể không kể đến cô giáo trẻ của hai em Đăng Quân - Bảo Ngọc. Đó là cô giáo dancesport 18 tuổi Chu Quỳnh Trang - người đã dàn dựng những tiết mục nhảy cho hai quán quân nhí!

Chu Quỳnh Trang cũng đến vui cùng hai quán quân nhí. 

Sinh năm 1994 (tức là bây giờ Trang mới 18 tuổi), cô từng làm diễn viên, MC, nhảy aerobic, dancesport, và hiện tại là một biên đạo múa tài ba. Với hàng loạt những giải thưởng dancesport cực hoành tráng như: Huy chương Vàng giải Khiêu vũ thể thao hè 2006, Huy chương Vàng giải Vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao 2007, Huy chương Bạc giải Vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao 2008, Top 5 giải Singapore Open Championship, Top 4 giải Vô địch trẻ châu Á tại Thái Lan năm 2008, Huy chương Vàng giải Vô địch trẻ châu Á tại Thái Lan năm 2009... cũng không có gì ngạc nhiên khi Quỳnh Trang có thể dạy và biên đạo múa cực xuất sắc.

- Chào Trang, Trang đã dạy hai em Đăng Quân và Bảo Ngọc lâu chưa, và có nhận xét gì về hai em "học trò" xuất sắc này?

- Mình đã dạy hai bé từ trước Vietnam's Got Talent khoảng 1 năm. Mình là người đã hướng dẫn Bảo Ngọc từ những bước đầu tiên bé đến với bộ môn dancesport, tức là từ khi Ngọc mới... 4 tuổi thôi. Còn với Đăng Quân thì trước khi bắt đầu thi chương trình này, mình mới dạy Quân trong khoảng 1 năm.

Đăng Quân và Bảo Ngọc là hai em nhỏ vô cùng tài năng và có năng khiếu với nghệ thuật, nhất là với môn dancesport. Đặc biệt, ở hai bé có một sự đam mê rất lớn đối với bộ môn này. Khi tập luyện rất vất vả, phải làm nhiều động tác khó, hai bé không bao giờ kêu ca, hay từ bỏ gì hết, chỉ luôn tập đi tập lại động tác đấy đến khi làm bằng được mới thôi. Hai em còn nhỏ nhưng đã có một tinh thần rất tốt và sự say mê rất lớn cho bộ môn dancesport, quả thật là đáng quý.

 
 

- Màn trình diễn của hai em trong đêm gala chung kết vừa rồi rất đặc sắc và ý nghĩa, mọi người đánh giá cao đề tài "Chiến tranh và hòa bình" của tiết mục này. Là người đã lên ý tưởng và dàn dựng, bạn có thể chia sẻ gì thêm về tiết mục này không?


- Màn trình diễn của Đăng Quân - Bảo Ngọc trong đêm gala là do mình lên ý tưởng, làm nhạc và biên đạo. Bài nhảy này chỉ được lên ý tưởng và làm nhạc trong 1 ngày và tập luyện cho hai bé trong có 2 ngày thôi. Sau khi thi xong đêm chung kết 1, mình đã bay vào Sài Gòn để tiếp tục dựng bài cho đêm gala (theo yêu cầu của Ban tổ chức, mỗi thí sinh đều phải chuẩn bị 1 bài biểu diễn để nếu được lọt vào Top 4 thì sẽ trình diễn bài mình đã tập).

Ba chị em chỉ có 1 ngày để tập xong phần khung của bài nhảy và ngày hôm sau mình đã lại phải quay lại Hà Nội để hoàn thành nốt một số việc. Cho đến trước đêm gala 4 ngày, mình mới lại bay vào Sài Gòn lần 2 để tiếp tục sửa lại bài thi và tập dượt lại cho hai bé những buổi cuối cùng. Vì thời gian khá gấp rút nên trong đêm gala, mình không sử dụng những động tác quá khó mà chỉ biên đạo cho hai em diễn những động tác an toàn và vẫn phải đẹp mắt.

 

- Những tiết mục trước của Đăng Quân - Bảo Ngọc có phải cũng do Trang dàn dựng không? Mỗi một tiết mục lại là một ý tưởng và chủ đề khác nhau, vậy Trang có mất nhiều thời gian và công sức để dàn dựng không?


- Tiết mục ở vòng loại sân khấu, đêm chung kết và đêm gala là do mình dàn dựng. Đối với mình, việc lên ý tưởng cho các bài nhảy cũng không có gì là khó khăn lắm, khó nhất là phần kết nối được phần ý nghĩa, âm nhạc và kĩ thuật làm sao cho đẹp nhất và hòa hợp với nhau.

Ở vòng loại sân khấu là sự kết hợp của nhảy Michael Jackson với dancesport - điệu Jive. Lấy ý tưởng là giấc mơ của một chú rối mong muốn được trở thành Michael Jackson và được nhảy với một cô gái xinh đẹp, phần nhạc của điệu Jive cũng là bài Rockin Robin do Michael thể hiện. Đăng Quân vốn nhảy MJ rất tốt, Bảo Ngọc đã có nền tảng dancesport từ trước nên hai em kết hợp với nhau khá nhuần nhuyễn trong bài nhảy này.

Phần thi chung kết là sự kết hợp của múa dân gian, hip hop, Michael Jackson và dancesport. Mình muốn thử nghiệm một cách dựng mới, đó là kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật hình thể với nhau để tạo nên một tiết mục đa phong cách, "gây sốc" cho khán giả.

Vì ở vòng đầu, hai bé đã thể hiện kĩ năng nhảy Michael và dancesport, đến vòng bán kết là múa dân gian, nên ở vòng chung kết, mình muốn "mix" tất cả những thứ đó lại và thêm hip hop vào bài nhảy.

Với cốt truyện là Michael đến Việt Nam biểu diễn và gặp một cô gái Việt Nam (sự xuất hiện của Ngọc trên nền nhạc "Bèo dạt mây trôi"), anh đã đem lòng yêu dáng vẻ của người con gái Việt và những điệu múa dân gian Việt Nam nên đã bắt chước và học theo điệu múa đó. Sau khi cô gái Việt Nam biến mất, Michael lại tiếp tục nhảy trên nền nhạc funk. Đăng Quân đã thể hiện nhảy locking làm cho người xem cảm thấy rất thú vị. Tiết mục này Trang rất thích vì nó mới lạ, hài hước và hấp dẫn.

Còn trong đêm gala, mình muốn làm một cái gì khác hẳn so với hình ảnh của Đăng Quân - Bảo Ngọc từ những vòng trước. Mình muốn gửi gắm một thông điệp lớn lao hơn qua bài nhảy của hai em, vì thế mình đã nảy ra ý tưởng "Chiến tranh và hòa bình". Quân đại diện cho chiến tranh, xuất hiện với bộ quân phục và tiếng duyệt binh, tiếng hét "Stop!" là sự ngăn cản chiến tranh và lúc đó Ngọc xuất hiện với bộ váy trắng, đại diện cho hòa bình.

Giữa 2 thế lực đã có sự giao tranh, chiến đấu với nhau, và kết thúc là sự mất mát đau thương của con người, đặc biệt là trẻ thơ (tiếng khóc của đứa bé). Vì vậy, hãy xóa bỏ chiến tranh (Quân cởi bỏ bộ trang phục quân đội và mặc bộ đồ trắng hòa bình).

Những bước nhảy của 2 bé trên nền nhạc điệu Rumba đã đưa người xem thấy sự hòa bình, và cuối cùng, bài hát "Heal the world" là thông điệp lớn nhất mà tiết mục muốn gửi tới - một thế giới không có chiến tranh.

Tiết mục "Chiến tranh và hòa bình" trong đêm gala chung kết đã được đánh giá rất cao, mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

- Đăng Quân và Bảo Ngọc có mất nhiều thời gian để tập một bài nhảy không? Ba cô trò tập cùng nhau, có kỉ niệm gì đáng nhớ không?

- Đăng Quân và Bảo Ngọc tập luyện bài gala chỉ trong vòng 2 ngày. Còn những bài khác thì rơi vào khoảng 1 tháng là hoàn chỉnh và chau chuốt.

Kỉ niệm vui nhất là nhiều lúc tập, hai em thường hay chành chọe nhau lắm. Quân rất hay trêu Ngọc, Ngọc cũng hay khóc nhè, hai đứa nhiều lúc đánh nhau trong khi tập. Nhiều khi mình cũng phải mắng hai em thì mới tập luyện nghiêm túc trở lại được. Hai em còn trẻ con mà, nhưng rất dễ thương và yêu cô giáo (cười).

- Sau cuộc thi thì Trang vẫn sẽ tiếp tục làm cô giáo của hai em chứ? Bạn có lời chúc gì muốn gửi đến 2 quán quân nhí của cuộc thi không?

- Sau cuộc thi, trước hết hai em phải tập trung vào học hành vì vừa rồi Quân và Ngọc đã phải nghỉ học nhiều. Nếu vẫn còn được tín nhiệm thì mình sẽ vẫn tiếp tục dạy hai em. Mình muốn gửi lời chúc hai em sẽ luôn học tập tốt, theo đuổi sở thích nhảy của hai em và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.

- Cám ơn Quỳnh Trang, chúc bạn cũng sẽ thành công trong công việc và học tập.


Theo TTVN

Bình luận
vtcnews.vn