Hương Thảo: Nhà khoa học hóa thành nàng tiên cá

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 08/05/2012 09:39:00 +07:00

Một ngày bình thường của Hương Thảo đều đặn với việc đi làm đúng giờ, ngồi vùi trong phòng thí nghiệm, làm báo cáo...

Cô đã thử thách thành công với mình trong việc hoán đổi vai trò trong hai lĩnh vực khoa học và nghệ thuật. Cô đã giới thiệu với công chúng Việt thể loại nhạc kịch còn mới lạ.
 
Vòng đầu tiên của chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent, Hương Thảo xuất hiện với hình ảnh một cô gái giản dị đến mức quê mùa. Không một động tác minh họa, Hương Thảo chỉ đứng yên trên sân khấu và hát.
 
Nhưng Hương Thảo cất giọng, người nghe cảm thấy có tiếng gió, tiếng biển, tiếng sóng đang cuộn trào. Càng vào các vòng sau, khán giả càng bất ngờ khi Hương Thảo không hát ngọt ngào, thánh thót như một nghệ sĩ Opera chuyên nghiệp mà còn diễn xuất thật tự nhiên. Điều bất ngờ là cô chưa hề qua một trường lớp dạy hát nào.

 
 
 
Đi du học nhờ nhạc kịch
 
Ngay từ nhỏ Hương Thảo đã thích nghe nhạc cổ điển, thánh ca trong buổi lễ của các nhà thờ. Khi nào đi ngang nhà thờ gặp lúc ca đoàn hát, Hương Thảo cũng dừng lại lắng nghe. Năm học cấp 3, chị tặng cho Hương Thảo đĩa nhạc kịch The Phantom of the Opera (Bóng ma nhà hát).
 
Hương Thảo nghe và không chỉ cảm nhận giai điệu của nhạc kịch, cô phát hiện ra do đặc thù ca tròn vành rõ chữ, cách phát âm tiếng Anh của các ca sĩ trong nhạc kịch rất rõ ràng so với các thể loại ca nhạc khác. Một phần yêu thích nhạc kịch, một phần muốn luyện phát âm tiếng Anh chuẩn xác, Hương Thảo đã tập hát theo đĩa nhạc. Cô mua nhiều đĩa nhạc kịch khác để nghe và hát theo đến lúc nhạc kịch “thấm” và cô bị ghiền lúc nào không biết.
 
Hương Thảo không có cơ hội chia sẻ niềm đam mê của mình bởi quá khác biệt với bạn bè đồng trang lứa vốn chỉ thích các loại nhạc trẻ, thời thượng. Hơn nữa, lịch học ở Trường chuyên Hà Nội Amsterdam dày kín khiến cô không có cơ hội sinh hoạt văn nghệ. Cô nén lại khát khao ấy, mỗi lúc rảnh rỗi cô đứng ở ban công say sưa hát một mình. Nhưng có hệ quả bất ngờ thú vị là nhờ hát theo nhạc kịch, Hương Thảo phát âm tiếng Anh rất tốt. Điều đó giúp Hương Thảo bớt bỡ ngỡ khi cô sang Mỹ học lớp 12 theo chương trình giao lưu văn hóa.

 

Sống ở đất nước có rất nhiều nhà hát Opera, Hương Thảo hằng ngày dành dụm tiền để mua vé xem nhạc kịch. “Lúc mới sang Mỹ, Thảo chưa quen với sự chênh lệch của tiền Việt và tiền đô nên thấy mọi thứ rất đắt đỏ. Lúc đó giá vé nhạc kịch khoảng 100 USD là một số tiền lớn đối với Thảo nhưng Thảo quyết tâm dành dụm mua vé cho bằng được. Có lúc Thảo nhịn ăn sáng hoặc thấy bạn bè mua mỹ phẩm, quần áo cũng thèm nhưng mong muốn được xem nhạc kịch đã lướt qua tất cả” - Hương Thảo chia sẻ.
 
Lên ĐH Bates (Mỹ), Hương Thảo tích cực tham gia các phong trào văn nghệ do sinh viên tổ chức. Cô thường hát nhạc kịch trong các chương trình văn nghệ và là thành viên của dàn đồng ca duy nhất của Trường Bates.
 
Muốn thay đổi cuộc sống
 
Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm công tác nghiên cứu khoa học, Hương Thảo cũng đam mê công việc nghiên cứu. Một ngày bình thường của Hương Thảo đều đặn với việc đi làm đúng giờ, ngồi vùi trong phòng thí nghiệm, làm báo cáo... Mục đích chính Hương Thảo tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent là để thay đổi thời gian biểu lặp đi lặp lại hằng ngày.
 
“Tuy nghiên cứu là công việc yêu thích của Thảo nhưng công việc quá điều độ có thể gây cho cuộc sống của mình nhàm chán. Thảo muốn tạo ra các “sự kiện” để xáo trộn sự đều đặn đó” - Hương Thảo chia sẻ. Và đúng với mong muốn, nhịp sống điều độ của cô đã thay đổi chóng mặt với lịch bay Bắc-Nam liên tục để tập hát, diễn cho cuộc thi. Mới ngày hôm trước Hương Thảo bay vào TP.HCM để thi vòng chung kết 2, ngày sau cô bay ra Hà Nội thăm mẹ và bốn ngày sau cô phải bay vào TP.HCM tập luyện với chương trình.
 
 

Từ một cán bộ khoa học nghiêm cẩn, Hương Thảo tập nhảy múa, diễn xuất để hóa thân thành nàng tiên cá gợi cảm, quyến rũ… Cô thường chọn bài, nhờ nhạc sĩ Đức Trí tư vấn và luyện thanh. Một mình nhạc sĩ Đức Trí phải hỗ trợ cho tất cả thí sinh vào chung kết của cuộc thi nên lịch tập phải phụ thuộc vào nhiều thí sinh khác. Có lúc Hương Thảo phải đến từ sáng sớm để chờ đợi, đến chiều mới được tập và tới giữa đêm khuya cô mới về đến nhà.
 
Không phải bất cứ ai cũng làm được như cô gái 23 tuổi này: Biết cách dung hòa giữa công việc và niềm đam mê như cách của cô nói: “Làm hết sức, chơi hết mình”.
 
“Thảo luôn muốn thử hết những trải nghiệm thú vị của cuộc sống để biết được bản thân phù hợp với điều gì. Thảo đam mê khoa học nhưng không vì thế mà chôn hết thời gian vào đó. Những giây phút ca hát khiến Thảo giải tỏa căng thẳng và yêu công việc của mình hơn” - Hương Thảo chia sẻ.
 
Hương Thảo bày tỏ quan điểm “sống chậm”: “Sau khi học xong ĐH tại Mỹ, Thảo không muốn tiếp tục ở lại học lên cao mà quyết định về nước làm việc một năm. Xem như một năm đó để mình nghỉ ngơi, ăn đồ ăn Việt Nam, làm vui lòng bố mẹ, hưởng thụ Việt Nam rồi năm sau mới tiếp tục đi học cao hơn”.
 
Hương Thảo sinh năm 1989 tại Hà Nội, học cấp ba tại Trường chuyên Amsterdam Hà Nội, tốt nghiệp ngành hóa sinh tại ĐH Bates (Mỹ). Hiện cô đang công tác tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học Việt Nam.

Đến với cuộc thi, Hương Thảo hai lần hóa thân thành nàng tiên cá với hai ca khúc Part of your world, Beyond My Wildest Dreams trích từ vở nhạc kịch The little mermaid (Nàng tiên cá). Trong Part of your world, cô sắm vai nàng tiên cá hồn nhiên và vô tư ca hát, còn trong Beyond My Wildest Dreams, cô diễn tả cảm xúc bỡ ngỡ của nàng tiên cá khi lần đầu tiên lên bờ.

_______________________

Hát nhạc kịch đòi hỏi khả năng biểu cảm và phát âm rõ ràng. Tuy Hương Thảo không học thanh nhạc, cô hát Opera một cách tự nhiên theo cách của chính cô nhưng rất đúng kỹ thuật và phát âm rất rõ ràng. Hương Thảo cũng có thẩm mỹ âm nhạc cao, thể hiện trong việc chọn các bài hát tốt (Nhạc sĩ Đức Trí).

 
 

Theo Người lao động 

Bình luận
vtcnews.vn