Chung kết Hợp ca tranh tài: Tài đâu chưa thấy?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 28/04/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Đêm chung kết nhạt nhòa khi cả 3 đội đều còn nhiều hạn chế về khả năng solo, sự hòa giọng và các khám phá mới chưa hấp dẫn.

(VTC News) – Đêm chung kết Hợp ca tranh tài nhạt nhòa khi cả 3 đội đều còn nhiều hạn chế về khả năng solo, sự hòa giọng và các khám phá mới chưa hấp dẫn.

Đêm chung kết Hợp ca tranh tài đã diễn ra tối qua (27/4) với sự tranh tài của 3 đội là Huế ,TP Hồ Chí Minh, Long Xuyên. Khác với các đêm trước, trong đêm chung kết này, mỗi đội thi sẽ thể hiện 2 tiết mục, trong đó có 1 tiết mục mà đội bạn đã từng thể hiện thành công trước đây.

Đội Long Xuyên mở đầu chương trình với phần tự chọn là tiết mục hợp ca Dạ cổ hoài lang. Dàn trống rất hoành tráng, kết hợp với trang phục áo dài Nam Bộ của các thành viên trong đội đã tạo ấn tượng cho khán giả ngay từ phút đầu tiên của tiết mục.

Ở bục chỉ huy hợp ca, Đức tuấn cũng áo dài thêu rồng, khăn đóng chỉnh tề. Tiếng trống hào hùng khi cất lên, kết hợp với bài Dạ cổ hoài lang mang đậm âm hưởng dân ca đồng bằng sông Cửu Long này đã khiến Phan Đinh Tùng bất ngờ và khâm phục.

Có thể nói, đội hợp ca Long Xuyên mở màn tiết mục khá thành công với phối bè tương đối hoàn chỉnh, nhiều thủ pháp, cách hòa âm mang yếu tố hợp xướng nhiều hơn.

 

Ở phần bắt buộc, đội Long Xuyên chọn ca khúc Taxi của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong thể hiện. Ca khúc này từng được đội Huế hợp xướng theo phong cách dance khá ấn tượng.

Vì vậy, đội của Đức Tuấn  đã chọn cách thể hiện sự khác biệt với phong cách broadway nhưng vẫn rất sôi động.

Điểm nhấn của tiết mục là 1 giọng nữ hát vocal theo kiểu staccato (hát vocal ngắt tiếng). Tuy nhiên, nó chẳng ăn nhập gì với tiết mục hợp ca này, “tiếng gọi taxi như tiếng họa mi hót trong mưa” là lời …khen ngợi của Phan Đinh Tùng.

 

Đội hợp ca TP HCM đem đến chương trình hợp ca Đứa bé của nhạc sỹ Minh Khang. Phần diễn của đội này với kỹ thuật chiếu bóng khá ổn, gây cảm xúc cho khán giả, nhất là hoàn cảnh của thí sinh Nguyên.

Những giọt nước mắt đồng cảm với hoàn cảnh bất hạnh và chia sẻ của Nguyên rằng từng đi đánh giày, sống lang thang, ăn cơm thừa canh cặn của người khác đã khiến nhiều thí sinh khác và khán giả phải bật khóc theo. Tiết mục giản dị này đã thuyết phục được Mỹ Lệ ở phần cảm xúc.

Tuy nhiên, phần hòa giọng của hợp ca TP.HCM chưa tốt và solo của 3 thí sinh đều yếu nên không làm bật lên được điểm nhấn.

 

Phần bắt buộc của đội TP HCM cũng là một ca khúc phong cách dance của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong – Bay - từng được đội Long Xuyên trình bày khá thành công. Đội hợp ca của Phan Đinh Tùng làm mới bằng cách phối với tango.

Đội hình của đội hợp ca này với các cặp nam thanh nữ tú khá đẹp trên sân khấu, chàng trai quyến rũ cô gái bằng những cành hồng. Sự quyến rũ, đáng yêu của đội này đã ghi điểm với Mỹ Lệ.

So với 2 đội hợp ca còn lại,  hợp ca TP HCM solo yếu hơn hẳn và hợp ca cũng không đều nên ngoài hình thức, tiết mục không hiệu quả như mong đợi.

 

Vượt qua đội Thanh Hóa giành tấm vé cuối vào chung kết, hợp ca Huế chọn một ca khúc dân ca Lý ngựa ô thể hiện. Cả đội cũng áo dài khăn đóng nhưng thể hiện không kém phần trẻ trung, sôi động.

Đội này còn chớp thời cơ quảng bá nhã nhạc cung đình Huế bằng cách sử dụng nhạc cụ gõ là sinh tiền, những cặp chén uống trà thường dùng trong ca Huế. Giọng nữ solo được nhưng giọng nam solo đuối và ít mang đặc trưng Huế làm tiết mục mất điểm.

 

Ở phần bắt buộc, đội Huế thể hiện lại tiết mục của đội TP HCM với ca khúc Vũ điệu hoang dã. Cũng mặc trang phục váy, khố và có cả cồng chiêng Tây Nguyên nhưng đội Huế chưa thể hiện được phong cách hoang dã Tây Nguyên như mục tiêu của họ.

Vẻ bốc lửa, hoang dã có vẻ như không phù hợp với đội Huế của Mỹ Lệ. “Chưa thấy đội Tây Nguyên nào trắng thế”, “phá vẻ hoang dã của Phan Đinh Tùng , rất quyến rũ với những câu go go…I love you…” là nhận xét của Đức Tuấn .

Huế là đội được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn hơn khi có nhiều giọng nữ tốt  nhưng trong đêm chung kết, họ đã tỏ ra đuối sức và không thành công với tiết mục Vũ điệu hoang dã đậm chất Tây Nguyên như mong muốn.

 

Nhìn chung, đêm chung kết Hợp ca tranh tài với màu sắc nhạt nhòa khi cả 3 đội đều bộc lộ những hạn chế về khả năng solo, hòa giọng và nhất là phần bắt buộc, thể hiện khám phá mới.

Trong 6 tiết mục đêm chung kết, chỉ có hợp ca Dạ cổ hoài lang của đội Long Xuyên là khá thành công khi phần bè theo kiểu hợp xướng khá hoàn chỉnh.

Có lẽ, bắt buộc thể hiện lại một bài rất thành công của đội khác thì thật là khó như Mỹ Lệ nhận xét nên cả 3 đội đều không vượt qua được.

Mang tên “Hợp ca tranh tài” nhưng chương trình nhấn mạnh vào những hoạt động từ thiện của các đội chứ không phải là những tài năng hợp ca. Có lẽ, chương trình nên đổi tên thành "Hợp ca từ thiện" thì hợp lý hơn.

Đến vòng chung kết mà các đội hợp ca còn thể hiện rất lổn nhổn, hòa giọng không đều, xét về yếu tố chuyên môn thì không ổn nhưng khán giả cũng phải thông cảm vì đây là “Hợp ca không chuyên”.

Phần “cân tài năng” cũng thuộc về khán giả bình chọn nên yếu tố chuyên môn chưa hẳn quan trọng bằng sự yêu thích qua số lượng tin nhắn.

Vì vậy, sau đêm chung kết, vẫn chưa biết được đâu mới là một đội hợp ca tài năng mà tất cả phải chờ xem số lượng tin nhắn bình chọn được công bố vào tối thứ Sáu tuần tới trên VTV3.

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn