Nhà văn Vũ Tú Nam: Mong mỏi Hà Anh được hạnh phúc

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 22/04/2012 11:26:00 +07:00

(VTC News)- Nếu bà nội siêu mẫu Hà Anh, nhà báo Thanh Hương có tư tưởng hiện đại, không phản đối khi cô thích sống đơn thân thì nhà văn Vũ Tú Nam, ông nội cô...

(VTC News) - Nếu bà nội siêu mẫu Hà Anh, nhà báo Thanh Hương có tư tưởng hiện đại, không phản đối khi cô thích sống đơn thân thì nhà văn Vũ Tú Nam, ông nội của cô lại luôn mong cháu sớm tìm được ý trung nhân.

Thật ngạc nhiên khi ở tuổi thất thập cổ lai hy mà ông bà nội của siêu mẫu - ca sĩ Hà Anh vẫn giữ một tâm hồn tươi trẻ, suy nghĩ hiện đại và luôn dõi theo những tin tức về giới trẻ.

Thậm chí, nhà báo Thanh Hương còn cho biết, bà sẵn lòng đứng về phía cháu gái nếu cô chọn cuộc sống độc thân hoặc làm mẹ đơn thân, miễn là Hà Anh thấy thoái mái với lựa chọn của mình.

Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ, không có gì hạnh phúc bằng nếu trong vòng hai năm nữa Hà Anh mang về “trình diện” ông bà chú rể tương lai.


Ông bà nội của Hà Anh: Nhà văn Vũ Tú Nam và nhà báo Thanh Hương 

Còn với nhà văn Vũ Tú Nam, ông kiệm lời nhưng khi nói tới cô cháu gái đầu lòng, ánh mắt ông dâng tràn niềm yêu thương và hãnh diện: không phải cô là siêu mẫu hay ca sĩ mà bởi cô đã trưởng thành, vẫn đôn hậu và biết yêu thương.

Ông cho biết, ông tôn trọng quyết định của Hà Anh trong mọi việc bởi ông nhất mực tin vào cháu mình. Với chuyện hôn nhân, ông mong mỏi cô tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông và cùng chia sẻ những “bí mật” thú vị về hai ông cháu của gia đình nghệ sĩ nổi tiếng này.

- Nhà báo Thanh Hương, người vợ yêu của ông có tiết lộ rằng, ông coi cô siêu mẫu nóng bỏng Hà Anh là cháu đích tôn, thường khái niệm này chỉ dành cho các cháu trai?

- Đó là cách nói vui của tôi khi thể hiện sự yêu quý của mình dành cho Hà Anh. Bởi nó là đứa cháu đầu tiên và có rất nhiều tính cách giống ông.

Nó rất yêu thiên nhiên, ngay từ nhỏ đã say mê với những buổi dạo chơi ngoài sân, ngắm cây cỏ và bị cuốn hút bởi tiếng chim hót hay mắt sáng ngời khi bắt gặp một cánh bướm mỏng manh. Những biểu hiện này thể hiện mạnh mẽ và say mê chứ không đơn thuần là thích thú như những đứa trẻ khác.


Từ khi còn bé xíu Hà Anh đã thể hiện trách nhiệm của một người chị với các em và lúc nào cô cũng sống rất tình cảm 


 

- Những kỷ niệm nào sâu đậm nhất mà ông luôn nhớ tới mỗi khi nhắc về cháu gái của mình?

- Ngay từ nhỏ tôi đã luôn quan sát Ly (tên gọi thân mật của Hà Anh ở nhà do ông nội cô đặt cho). Ly là đứa trẻ tốt bụng, từ khi nhỏ xíu cho tới bây giờ, trong mỗi việc Ly làm đều chất chứa một tình yêu thương và trách nhiệm với những người thân xung quanh mình.

Tôi nhớ có lần, khi cháu được 3 tuổi, có một cậu bé nhỏ hơn đánh cháu, cháu nhắc nhở mấy lần nhưng cậu bé kia còn nhỏ quá nên không biết nghe lời, vẫn đánh chị khiến cho Ly òa khóc chạy về với ông. Tôi đùa cháu: “Ồ, sao cháu không đánh lại, em ấy bé hơn cháu kia mà”. Bé Ly liền trả lời: “Cháu đánh được nhưng cháu không muốn đánh vì như thế em sẽ rất đau! Mà bình thường thì em cũng rất đáng yêu!”.

Hay khi Ly đi học mẫu giáo, Ly đã  tự đến xin cô giáo chủ nhiệm cho em Đốm, cậu em con nhà cô ruột của mình vào học cùng lớp khiến cả nhà ngạc nhiên vì không có ai nói với Ly điều đó. Cháu Đốm bây giờ cũng đã là một Tiến sĩ Toán học tại Anh. Cho tới bây giờ, Ly và các em của mình vẫn yêu thương và đùm bọc nhau. Đây là điều mà chúng tôi rất yên tâm.

- Còn điều gì khiến ông lo lắng khi nghĩ về cháu gái yêu của mình những lúc cô ấy xa nhà, nhất là giờ đây, khi cô ấy đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, một lĩnh vực nhận được sự ưu ái, quan tâm đặc biệt của công chúng nhưng cũng đầy những cám dỗ và thị phi?

- Tôi chỉ nói với cháu một câu duy nhất và cũng nói một lần duy nhất đó là: Ông không thích cháu đi vào con đường “chân dài- đại gia”. Tôi hiểu và luôn tin tưởng vào nhân cách của cháu gái mình nhưng khi đọc quá nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông và dõi theo bước chân của cháu, tôi vẫn nói điều đó như một sự nhắc nhở cháu rằng: ông bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn ở đây và luôn hướng về cháu, vẫn biết những gì đang diễn ra xung quanh lĩnh vực cháu theo đuổi, cả hào quang và tai tiếng.

Nhưng tôi hiểu, Hà Anh là đứa trẻ sống tự lập từ bé, luôn tự lực phấn đấu. Cháu từng đoạt học bổng gần như toàn phần vào chương trình dự bị Đại học Tại Anh và cháu tự đi làm thêm, bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Mẹ cháu khi đó có chu cấp thêm nhưng cháu vẫn tự mình kiếm tiền và trang trải mọi chi phí cá nhân.


Lúc nào ông bà nội của Hà Anh cũng mong cháu gái tìm được người đàn ông dắt tay cô đi cả cuộc đời 


 

- Thưa ông, là một nhà văn nổi tiếng, song ông có muốn cháu gái mình bước vào hoạt động nghệ thuật không hay ông muốn Hà Anh tiếp tục đi theo con đường học vấn mà cô ấy từng theo đuổi?

- Ngày nhỏ Hà Anh cũng đã bộc lộ những năng khiếu về ca hát, cháu biết chơi piano, thích nhảy múa, những điệu múa mà cháu tự nghĩ ra cho ba cháu quay thành phim, cháu cũng thích tổ chức các chương trình biểu diễn tại trường phổ thông cháu học nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ cháu sẽ trở thành một người mẫu hay ca sĩ.

Chúng tôi vẫn tự hào về thành tích học tập của cháu ở trường và khi cháu đoạt học bổng gần như toàn phần sang Anh quốc học dự bị Đại học thì chúng tôi nghĩ cháu sẽ tiếp tục theo đuổi con đường học vấn như cháu Đốm.

Việc cháu có những thành tích nhất định khi tham gia vào hoạt động nghệ thuật là điều khiến chúng tôi bất ngờ và cũng vui mừng.

 

- Ông có bao giờ lo lắng hay có ý định khuyên Hà Anh từ bỏ con đường nghệ thuật khi thấy có những thông tin chê bai, bài xích thiếu thiện chí dành cho cháu gái của mình không, thưa ông?

- Tôi nghĩ rằng, đã là người của công chúng thì sẽ phải nhận cả yêu và ghét, phải biết sống sao cho hợp tình hợp lý với tình cảm yêu ghét đó. Quan trọng nhất là mình phải có trách nhiệm với việc mình làm và biết lắng nghe những điều góp ý đúng đắn, còn những điều chưa phải thì cũng không vì thế mà mình nổi đóa lên để rồi làm những việc không phải.


Là cặp đôi nổi tiếng của nền nghệ thuật VN nên ông bà của Hà Anh, dẫu có tư tưởng "thoáng", hiện đại, vẫn mong cháu mình sẽ có một gia đình hạnh phúc 


 

- Bà nội của Hà Anh, nhà báo Thanh Hương từng cho biết, bà cũng rất mong Hà Anh có một bến đỗ hạnh phúc nhưng nếu Hà Anh thích một cuộc sống độc thân hoặc chọn cách làm mẹ đơn thân bà cũng sẽ ủng hộ, còn ông, ông có quan điểm thế nào về chuyện này?

- Tôi và bà nhà tôi cũng trao đổi với nhau về chuyện này. Tôi hiểu cách suy nghĩ hiện đại và luôn nắm bắt tâm lý giới trẻ của nhà tôi. Chúng tôi không mâu thuẫn về quan điểm, song về cá nhân tôi tôi luôn mong Hà Anh có một gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ muốn phấn đấu hay đam mê công việc thế nào cũng nên phải có một gia đình.

Hiện tại, chúng tôi biết Hà Anh đang bận rộn với những dự án nghệ thuật mà cháu theo đuổi, như bố cháu cho biết sau thời gian vào TP.HCM với con gái trở về thì cháu Ly không còn thời gian mà ngủ thì làm sao nó có thời gian hẹn hò yêu đương được. Nhưng tôi mong rằng, cháu sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Phụ nữ nào cũng có thời mà thôi.

- Ông thường mong muốn Hà Anh gặp được người đàn ông như thế nào để nên duyên chồng vợ?

- Tôi nghĩ rằng, với tính cách của cháu Ly nó cũng sẽ cần một người đàn ông sống có trách nhiệm, biết yêu thương và chia sẻ với nó những đam mê trong công việc và cùng nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình.

- Xin cảm ơn ông về những chia sẻ trên!

Thục Nhi
(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn