Tình tiết mới vụ CEO Hàn Quốc làm ‘yêu râu xanh'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 12/04/2012 10:55:00 +07:00

(VTC News) – Danh tính CEO Hàn Quốc lạm dụng tình dục nhân viên đã lộ diện và phản pháo của nữ diễn viên Shin Ji Soo khi bị đồn từng làm ‘mồi ngon’ cho ông chủ.

(VTC News) – Chính thức tiết lộ danh tính CEO Hàn Quốc lạm dụng tình dục nhân viên và phản pháo của nữ diễn viên Shin Ji Soo khi bị đồn từng làm ‘mồi ngon’ cho ông chủ bệnh hoạn.

Hôm 10/4, giám đốc điều hành (CEO) của công ty giải trí Open World Entertainment của Hàn Quốc đã bị cảnh sát Seoul bắt giam, sau khi nhiều nghệ sỹ đồng loạt làm đơn tố cáo ông này lợi dụng chức quyền để xâm phạm đời tư, cưỡng bức và lạm dụng tình dục cũng như đánh đập nhiều nữ nghệ sỹ, thực tập sinh dưới trướng của công ty. Thậm chí, ông chủ bệnh hoạn này còn yêu cầu các nam, nữ nghệ sỹ làm tình ngay trước mặt mình để mua vui.

Có 5 người bạo dạn tố cáo ông chủ của Open World Entertainment và danh tính vị CEO bệnh hoạn này ban đầu được cảnh sát giữ kín. Open World Entertainment là đơn vị quản lý của nhiều nghệ sỹ, nhóm nhạc trẻ thần tượng như: The Boss, X-5, nữ ca sỹ Jun Jin, nam diễn viên Ko Ji Won, nữ diễn viên Shin Ji Soo của phim Những nàng công chúa nổi tiếng

Trước đó, danh tính vị CEO bệnh hoạn của Open World được cảnh sát giấu kín. 

Cơ quan điều tra cho biết, tay CEO có máu ‘yêu râu xanh’ vừa đi công tác Nhật Bản về. Nắm rõ hành tung, cảnh sát đã lập tức ra lệnh tống đạt với CEO vì lo ngại ông này cùng đồng bọn có thể xóa mọi bằng chứng có thể vẫn còn ở trụ sở công ty Open World.

Mới đây, danh tính của vị giám đốc điều hành Open World có máu ‘dê xồm’ đã chính thức được tiết lộ, đó là ông Jang Seok Woo. Tuy nhiên, ông này vẫn phủ nhận toàn bộ mọi lời cáo buộc.

Jang Seok Woo - CEO của công ty giải trí Open World Entertainment, bị tố cáo đã quấy rối, hãm hiếp và lạm dụng tình dục hơn 30 người thuộc công ty mình quản lý. 

Được biết, đơn tố cáo CEO lạm dụng tình dục nhân viên được gửi tới cơ quan điều tra từ 1 tháng trước, 20 nạn nhân, nhân chứng trong số hơn 30 nạn nhân đã được phỏng vấn.

Hiện trường nơi diễn ra các vụ quấy rối, lạm dụng, cưỡng hiếp và bắt ép nhân viên quan hệ tình dục của vị CEO này nằm ngay trong tầng hầm, phòng tập vũ đạo và tầng 5 của công ty Open World. Do đó, cảnh sát cũng đang cho người canh giữ, bảo vệ và rà soát hiện trường, lục tìm chứng cứ, xem lại các camera giám sát…

Hiện trường các vụ tấn công tình dục của CEO đối với nhân viên chính là trụ sở của công ty giải trí Open World Entertainment. 

Những cá nhân có liên quan đến Jang Seok Woo và công ty giải trí Open World Entertainment như nhóm nhạc nam The Boss và các nghệ sỹ thuộc lò đào tạo của Open World như nữ ca sỹ Jun Jin, nam diễn viên Ko Ji Won cũng được triệu tập để lấy lời khai.

Nhóm nhạc nam The Boss… 

… và nữ ca sỹ Jun Jin (phải), nam diễn viên Ko Ji Won (trái) đã đến lấy lời khai quanh vụ bê bối tình dục chấn động của lãnh đạo công ty mình. 

Dư luận Hàn Quốc lại tiếp tục xôn xao vì nghi vấn nữ diễn viên phim Những nàng công chúa nổi tiếng - Shin Ji Soo từng bị ông chủ lạm dụng để đổi lại, cô được vai diễn và danh tiếng.

Tuy nhiên, Ji Soo đã giận dữ lên tiếng: “Các nhà báo vẫn có thể viết tiêu đề bài báo của họ trung thực mà không cần nêu tên tôi trong các title bài chỉ để thu hút những độc giả tò mò. Các bạn đang khiến cả gia đình mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho tôi đó. Tôi vẫn là cô gái trong sáng trong toàn bộ câu chuyện này”.

Nữ diễn viên xinh đẹp Shin Ji Soo phủ nhận từng ‘qua tay’ ông chủ ‘dê xồm’. 

Nguyên văn những lời phản pháo của ngôi sao “Những nàng công chúa nổi tiếng” trên Twitter. 

Cách đây hơn 3 năm, vụ nữ diễn viên Boys Over Flowers(Vườn sao băng) - Jang Ja Yun treo cổ tự tử vì bị lạm dụng tình dục đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc, tiếp tục khơi dậy thêm nhiều vụ bê bối tình dục và thế lực ngầm đen tối trong làng giải trí K-biz từ đó tới nay. 

Jang Ja Yun xinh đẹp đã tự kết liễu đời mình vì không chịu nổi cảnh bị các ông chủ cưỡng hiếp, thậm chí ép làm ‘gái bao’ với 100 lần ‘mua vui’ cho 31 đại gia. 

Sau cái chết oan khuất của Jang Ja Yun, tháng 11/2010, hai ông lớn thuộc công ty giải trí quản lý của Jang Ja Yun là Kim Sung Hoon (41 tuổi) và cựu quản lý Yoo Jang Ho (31 tuổi) đã phải hầu tòa vì các tội danh trực tiếp hại đời Ja Yun, gạ cô đổi tình lấy danh tiếng, từ đó gián tiếp dẫn đến cái chết đau lòng của nữ diễn viên xinh đẹp. Tiếc rằng, bản án dành cho hai kẻ tội đồ trên là quá nhẹ: chỉ là 2 năm tù giam và 160 giờ lao động công ích.

Kim Sung Hoon (trái) và Yoo Jang Ho (phải) bị bắt năm 2010. 

Hoàng Nghĩa(Dịch & tổng hợp từ Soompi & Asian) 

Bình luận
vtcnews.vn