Bước nhảy hoàn vũ: BGK đá xoáy nhiều hơn nhận xét

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/04/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Những người cầm cân nảy mực của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012 đang bị đánh giá là chưa làm tròn vai khi ngồi trên ghế nóng.

(VTC News) - Những người cầm cân nảy mực của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012 đang bị đánh giá là chưa làm tròn vai khi ngồi trên ghế nóng.

Ở đêm thi thứ 3, bộ tứ lại càng bộc lộ sự nhạt nhẽo và thay vì nhận xét chuyên môn, giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ lại chọn giải pháp an toàn, tránh những nhận xét khắt khe và lấp liếm bằng những màn đá xoáy bên lề.


Nhiều người cho rằng bộ tứ quyền lực chưa làm tròn vai 

Quang Dũng, Quốc Bảo “khôn ngoan” chọn giải pháp an toàn

Trong đêm thi thứ 3, hai vị giám khảo Quang Dũng và Quốc Bảo “khôn ngoan” chọn cho mình giải pháp an toàn, tránh những lời nhận xét có thể gây tranh cãi hoặc “vô tình” thổi bùng scandal như những đêm thi trước.

Xuyên suốt 10 tiết mục, thí sinh và khán giả chỉ được nghe những nhận xét đều đều theo kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao từ hai vị giám khảo này. Quanh đi quẩn lại Quang Dũng cũng chỉ  khen “Minh Quân là người rất nhiều chiêu, biểu hiện cảm xúc cũng rất tốt.”, rồi “thích cách dàn dựng tiết mục của Huỳnh Đông”, hay tặng Vân Trang những lời có cánh “Vân Trang đã thể hiện sự tươi trẻ trong bài thi qua mỗi tuần, và tôi yêu quý Vân Trang trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ hơn khi Vân Trang đóng phim”.

Có lẽ rút kinh nghiệm tránh tai bay vạ gió từ những lời nhận xét quá đỗi thẳng thắn của mình trong những đêm thi trước mà Quang Dũng cứ “khen cho nó lành”. Chỉ đến tiết mục cuối người xem mới thấy vị đạo diễn khó tính này “đá xoáy” MC Tuấn Tú vì scandal tố BTC xử ép anh ở đêm thi trước “Hôm nay các bạn mới khiêu vũ thực sự, các tuần trước khiêu vũ với báo chí nhiều quá.”

Quang Dũng "ưu ái" lời đá xoáy cho MC Tuấn Tú

Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng không tránh khỏi sự nhạt nhẽo khi rất kiệm lời ở đêm thi này, anh hạn chế nhận xét đến mức tối đa, và nếu có nhận xét thì cũng là những ý kiến khen chê nửa vời. Khi khen Quốc Bảo thấy ở Vân Trang cái khát khao chiến thắng rừng rực, không chỉ trên sàn tập mà cả khi gặp Vân Trang ở sân bay hay trên sân khấu, luôn có một khát khao chiến thắng hay nhận xét về Huỳnh Đông anh chỉ nói “chỉ cho anh chiêu chơi guitar bằng chân, anh đang dần trở thành một fan của em.”

Hiếm hoi lắm mới thấy Quốc Bảo nhận xét về chuyên môn ở tiết mục của Hoàng My nhưng cũng chỉ dừng lại ở “Sự quyến rũ và chủ động của nhân vật nữ bao giờ cũng phải xuyên suốt, nhưng ở một vài chỗ chưa được như vậy, có hai lần hơi miễn cưỡng.”

Lời nhận xét chuyên môn hiếm hoi dành cho Hoàng My 

Khánh Thi, Chí Anh chán nhận xét quay ra đá xoáy nhau

Ai cũng biết Khánh Thi và Chí Anh từng là “người cũ” của nhau, nhưng có lẽ khi ngồi trên ghế nóng thì cả hai nên tập trung vào chuyên môn thay vì kiệm lời nhận xét thí sinh để đá xoáy nhau như trong đêm thi thứ 3 vừa qua.

Có thể thấy trong đêm thi tối qua, Chí Anh và Khánh Thi đã kiệm những lời nhận xét đi sâu vào chuyên môn đến mức tối đa, mà lẽ ra đây là nhiệm vụ chính của hai kiện tướng dance sport được mời ngồi ghế giám khảo để quay ra tung hứng rồi đá xoáy nhau.

Khánh Thi không ngừng “đá xoáy” Chí Anh sau mỗi tiết mục của thí sinh nam, về độ đẹp trai cũng như mang ra so sánh chiều cao với Chí Anh khiến anh cũng chỉ chờ “cơ hội” để “đá” lại.

 Khi Khánh Thi khen ngợi Anh Thư: “Đây là một bài hát quá quen thuộc nên tôi rất sốt ruột, nhưng rồi tôi vỡ òa vì Anh Thư đã làm cho Khánh Thi thấy được khát khao trong tình yêu. Khánh Thi vẫn nghĩ người mẫu chỉ có hình thể đẹp thôi, nhưng Anh Thư đã cho Khánh Thi thấy người mẫu không chỉ hình thể mà nhảy cũng rất đẹp.” thì Chí Anh lại chỉ buông một lời khen về trang phục “Trang phục của Anh Thư đẹp như một thần vệ nữ”

Cặp đôi một thời không ngừng đá xoáy nhau 

Khi Chí Anh nhận xét ngắn gọn: “Tuấn Tú đã thể hiện tốt tinh thần tươi vui của điệu nhảy Quick step” thì Khánh Thi lại đá xoáy rằng tôi thì luôn ưu ái đàn ông đẹp khiến Chí Anh phải “đá” thêm, “đặc biệt là đàn ông cao hơn tôi” khiến khán giả không biết cả hai có quên nhiệm vụ chính của mình.

Đêm thi thứ 3 khép lại với những ấn tượng đẹp về 10 tiết mục có sự đầu tư và tiến bộ vượt bậc của các thí sinh, nhưng khán giả chờ đợi nhiều hơn ở BGK với những lời nhận xét đi sâu vào chuyên môn, những lời tung hứng mang lại không khí vui vẻ và cả những lời động viên cho sự cố gắng nỗ lực hết mình của các thí sinh không chuyên dance sport chứ không chỉ là những lời nhận xét vừa đủ an toàn hay đá xoáy nhau như trong đêm thi này.

An Yên


Bình luận
vtcnews.vn