Môi hồng đào tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 01/04/2012 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Ca sỹ Hồng Mơ cho ra mắt album Môi hồng đào, vào đúng ngày 1/4/2012, nhân dịp kỷ niệm ngày nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh về bên kia thế giới.

(VTC News) - Ca sỹ Hồng Mơ cho ra mắt album Môi hồng đào, vào đúng ngày 1/4/2012, nhân dịp kỷ niệm ngày nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh về bên kia thế giới.

Môi hồng đào gồm 9 ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như Dấu chân địa đàng, Môi hồng đào, Ru đời đi nhé, Rừng xưa đã khép, Xin mặt trời ngủ yên... Giọng hát Hồng Mơ trầm buồn, cách hát không giống những người đi trước, cô ca sỹ 8x này chọn một góc nhìn khác, nồng nàn và đắm đuối nhưng cũng đầy ma mị, cuốn hút.

Ca sĩ Hồng Mơ 

Không bi lụy với những ca khúc buồn, và cũng không quá hoan ca ở những bài hát có tiết tấu, Hồng Mơ chọn cách hát như kể chuyện bằng đúng cảm xúc chân thành nhất của mình. Lối hát giản dị, gần gũi, thậm chí hơi mộc mạc, “thô ráp” của Hồng Mơ lại mang đến luồng cảm xúc mới mẻ, khác những ca sỹ từng hát nhạc Trịnh.

Giọng nữ trầm nhiều biểu cảm, Hồng Mơ đã thổi hồn vào những bài hát tưởng như quá quen thuộc với người nghe, bằng cách thẩm thấu của một người trẻ, cách nhìn của một người trẻ và cách tiếp cận của một người trẻ. Không bị cuốn vào lối mòn theo kiểu hát nhạc Trịnh quen thuộc, Hồng Mơ chinh phục khán giả bằng lối đi riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân, nhất là những xúc cảm một mạc từ một giọng hát thiên về bản năng, không màu mè, không bị lý trí chi phối.

Tuy giản dị, mộc mạc, nhưng lại không hề vụng về, bởi Môi hồng đào - ca khúc chủ đề trong album lần này của Hồng Mơ đã được cô trình bày khá ấn tượng. Đây là một trong những ca khúc rất khó hát của Trịnh Công Sơn, bởi nó ít được phổ biến vì không phải fan nhạc Trịnh nào cũng hát được ca khúc này. Bản thân nhạc sỹ Trịnh Công Sơn khi còn sống cũng thừa nhận, rất ít người thể hiện thành công ca khúc Môi hồng đào.

 

Vì thế, khi nghe Hồng Mơ hát ca khúc này, để thấy sự giản dị, gần gũi, mộc mạc ở những bài hát khác trong album, thực ra là sự tinh tế, điêu luyện về kỹ thuật cũng như nhiều trải nghiệm trong đời sống tích lũy để rồi tuôn trảy theo mạch nguồn cảm xúc mà âm nhạc Trịnh Công Sơn đã mang đến cho Hồng Mơ.

Hồng Mơ hiện là ca sỹ đang hoạt động âm nhạc tại TP Hồ Chí Minh. Sinh ra tại Kiên Giang, lớn lên ở Quảng Ninh rồi chuyển vào Bình Dương và “bến đỗ” cuối cùng của cô chính là Sài Gòn - Mảnh đất đầy tiềm năng, thân thiện và có nhiều cơ hội cho các ca sỹ phát triển.

Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi hát từ nhỏ và liên tục đoạt giải Nhất từ những năm học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Năm 2005, Hồng Mơ đoạt giải Ba cuộc thi THTH TP Hồ Chí Minh và bắt đầu chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Với tình yêu và sự mến mộ vị nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn, Hồng Mơ đã biên tập một loạt những ca khúc của ông để thực hiện một album online phát hành đúng vào ngày Trịnh Công Sơn bay về nơi Thiên đường. Như một lời tri ân, một lời chia sẻ, Hồng Mơ muốn góp một tiếng nói nữa vào đội ngũ những ca sỹ hát nhạc Trịnh, để làm giàu thêm và bền vững hơn những thanh âm tuyệt diệu cùng những lời hát đầy những chiêm nghiệm đời sống của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

T.L

Bình luận
vtcnews.vn