Got Talent bán kết 4: Phương Anh gây xúc động mạnh

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 25/03/2012 09:21:00 +07:00

(VTC News) – Với This is me(Đó là tôi)Phương Anh đã khiến giám khảo Huy Tuấn nói: “Đây là câu chuyện âm nhạc cảm động nhất mà tôi được nghe”.

(VTC News) – Với This is me (Đó là tôi) của nữ ca sĩ trẻ Demi Lovato, Phương Anh đã khiến giám khảo Thành Lộc thốt lên: “Bạn giúp tôi cảm thấy yêu cuộc đời và cảm ơn cuộc đời này đã có bạn”. Giám khảo Huy Tuấn nói: “Đây là câu chuyện âm nhạc cảm động nhất mà tôi được nghe”.

Sau ba đêm bán kết được đánh giá là khá nhạt, chương trình Vietnam’s Got Talent đã chơi bài sang khi dồn tất cả những thí sinh và nhóm thí sinh được đánh giá cao. Và quả là đáng xem khi toàn bộ 7 tiết mục dự thi đều thực sự thu hút.

Phương Anh kể câu chuyện âm nhạc cảm động

"… Nếu như bạn là một người châm cứu thì bạn đã châm đúng vào trái tim của tất cả mọi người ở đây, những trái tim đã chết rồi bỗng nhiên sống lại vì bạn đã giúp cho họ hồi sinh" là lời nhận xét chân thành của NSƯT Thành Lộc dành cho Phương Anh sau khi nhún nhảy hết mình theo bài hát "Let’s dance” của cô bé này.


Trong đêm thi bán kết thứ tư chọn ca khúc This is me (Đó là tôi) của nữ ca sĩ trẻ Demi Lovato, Phương Anh với phong cách tự tin, giọng hát phóng khoáng và khả năng làm chủ sân khấu đáng ngưỡng mộ, dù cô bé không thể đứng lên. Khi ca khúc của Phương Anh vừa kết thúc, tất cả khán giả có mặt tại khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay liên tục.

Chọn ca khúc This is me (Đó là tôi) của nữ ca sĩ trẻ Demi Lovato, Phương Anh với phong cách tự tin, giọng hát phóng khoáng và khả năng làm chủ sân khấu đáng ngưỡng mộ, dù cô bé không thể đứng lên.  

Giám khảo Thúy Hạnh lên tiếng: “Tôi xin phép gọi Phương Anh là ca sĩ. Nghe Phương Anh hát trái tim tôi đã chảy ra rồi”. Thành Lộc lại cho rằng: “Bạn giúp tôi cảm thấy yêu cuộc đời và cảm ơn cuộc đời này đã có bạn”. Giám khảo Huy Tuấn nói: “Đây là câu chuyện âm nhạc cảm động nhất mà tôi được nghe”.

Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt rạng ngời và động tác biểu diễn tràn đầy năng lượng của Phương Anh đã khiến bất cứ ai trong khán phòng đều không thể ngồi yên. Đúng với những gì Phương Anh mong muốn, mọi người đều cảm thấy cuốn hút vì "em như một cô gái có khả năng hát tiếng Anh chứ không phải là một cô gái ngồi xe lăn”.

Chỉ có tận mắt xem cô bé xương thủy tinh hát, khán giả mới hiểu được hết cảm xúc khi niềm tin yêu, niềm vui sống, lạc quan được đánh thức trở lại.

Chàng Popping Mạnh Hòa và nhóm Mix biến hóa bất ngờ

Nhóm Mix đang được xem là đặc sản của chương trình Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên khi nói về nhóm nhạc sĩ Huy Tuấn chỉ dùng từ ngắn gọn: "Hấp dẫn và được dàn dựng chuyên nghiệp” .

Thúy Hạnh nhận xét: “Nhóm Mix có một lối trình diễn lôi cuốn, âm nhạc hay. Nhóm Mix có khả năng sẽ tiến xa hơn trong Vietnam’s Got Talent”.


Với phần âm nhạc hay, có cao trào và phần nhảy lôi cuốn bởi sự biến đổi liên tục, động tác tạo sự vui nhộn, đặc biệt nhảy với piano sống. Và tạo được một cái kết đập phá, hoang dại cao, nhóm Mix đã chứng tỏ mình là đối thủ đáng gờm nhất trong các nhóm nhảy thi tài tại vòng bán kết Vietnam’s Got Talent.

Chứng kiến màn nhảy sôi động của nhóm Mix Thúy Hạnh chia sẻ: “Các bạn đã dồn hết cả tâm huyết vào phần thi hôm nay. Tôi thích phần trình diễn của các bạn”. Tỏ ra phấn khích hơn, Huy Tuấn nói thẳng thắn: “Đây là tiết mục nhảy ấn tượng nhất trong vòng bán kết đến lúc này mà tôi được xem. Các bạn đã chăm chút từng chút cho các động tác kỹ thuật”.

Còn Thành Lộc chỉ ra: “Các bạn rất thông minh khi đưa đàn piano vào. Sự liên kết giữa từng phần từng chương đã cho thấy các bạn rất chuyên nghiệp. Đây là phần trình diễn thật sự suất sắc”.
 

Thúy Hạnh cho rằng: “Hòa là thí sinh có kỹ thuật tốt nhất đã tham gia Got Talent. Tiết mục của Hòa rất xuất sắc”.   

Phần trình diễn trên nền nhạc Rowling In The Deep của Mạnh Hòa là câu chuyện tình của một con rối. Cốt chuyện hấp dẫn khiến Thành Lộc phải bật lên:” Bạn không phải là một thí sinh mà là một nghệ sĩ thực sự. Bạn thiết kế động tác mang hơi thở và thông điệp của cuộc sống. Tôi thực sự xúc động về phần trình diễn của bạn”.

Thúy Hạnh cho rằng: “Hòa là thí sinh có kỹ thuật tốt nhất đã tham gia Got Talent. Tiết mục của Hòa rất xuất sắc”.  Và Huy Tuấn cũng đồng quan điểm: “Đây là một trong những tiết mục xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Mọi thứ rất hoàn hảo. Tôi rất thích”.

Là thí sinh thứ hai sau Trường Giang tham gia thi với thể loại Popping, Dương Mạnh Hòa gần như khó cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết. Bởi sẽ rất hi hữ mới có chuyện cả hai thí sinh thi cùng thể loại được lọt vào chung kết.

So với Dương Mạnh Hòa thì tấm vé thứ hai đi tiếp vào vòng chung kết của Vietam’s Got Talent mùa đầu tiên đang có phần nghiêng về nhóm Mix. Bởi cho đến giờ chưa có một nhóm nhảy nào thuyết phục được công chúng cũng như ban giám khảo như nhóm Mix.

Tiếc cho những kẻ "hát lót"

Gương mặt vừa cá tính, vừa trong sáng, kết hợp với đàn guitar bụi bặm là hình ảnh độc đáo, không thể lẫn vào đâu được của Hoàng Hà tại Vietnam Got Talent.

Chọn ca khúc I’ll Be There, Hoàng Hà đã thổi vào bản tình ca này một sự hồn nhiên tràn trề của tuổi 14.

Là con nhà nòi, Hoàng Hà sở hữu chất giọng đẹp và tình yêu âm nhạc từ gia đình. Cô bé đã không làm ông nội Trần Tiến thất vọng khi đứng sau cánh gà vòng loại với phần thể hiện quá phiêu và bản lĩnh.


Chọn ca khúc I’ll Be There, Hoàng Hà đã thổi vào bản tình ca này một sự hồn nhiên tràn trề của tuổi 14. Hà cũng tỏ ra mình được thừa hưởng những tố chất đáng nể của giọng hát từ ông nội NSND Trần Hiếu và cô là ca sĩ Trần Thu Hà.

Sau khi nghe Hoàng Hà hát giám khảo Thành Lộc cho rằng “Hà vẫn giữ được nét hồn nhiên như vòng lọai. Cách hát của bạn chuyên nghiệp hơn. Bạn chọn bài hát hợp với giọng hát của bạn”.

Vị giám khảo có chuyên môn về ca hát nhất trong ba giám khảo, Huy Tuấn thì lại không muốn nhận xét gì sâu về chuyên môn vì sự tự nhiên trong cách hát, cách diễn của Hà nó trong vắt và làm Huy Tuấn thấy rất sảng khoái khi thưởng thức tiết mục này.

Tỏ ra khắt khe hơn giám khảo Thúy Hạnh lần đầu tiên phản pháo hai giám khảo còn lại về chuyên môn khi cho rằng: “Ca khúc này có vẻ không hợp với Hà. Hà hát theo cách của Hà nhưng có điều hơi khô hơi cứng”.

Chọn ca khúc Ain’t no sunshine trong đêm bán kết, Gia Bảo làm cho nhạc sĩ Huy Tuấn thốt lên: “Tôi lại bị thuyết phục bởi phần trình diễn này bởi tôi nghe được những nốt mà tôi tưởng của một diva da đen hát”. 

"Chàng béo” Nguyễn Ngọc Gia Bảo ở vòng loại sân khấu đã mang đến một không khí sôi động qua ca khúc mang đậm phong cách Latin, Sway. Người ưu ái thì cho Bảo là một Susan Boyle phiên bản Việt. Nhưng có lẽ là hơi quá sức khi trao cho Bảo cái danh hiệu Susan Boyle Việt Nam.


Chọn ca khúc Ain’t no sunshine trong đêm bán kết, Gia Bảo làm cho giám khảo Thành Lộc phải thốt lên: “Bạn chọn một bài hát thực sự là rất khó nhưng bạn làm được. Bạn là người rất dũng cảm vì đã chọn một bài hát để thử thách mình. Bạn thực sự là một thí sinh nặng ký”.

Không thích cách chọn bài trong đêm bán kết của Gia Bảo nhưng giám khảo Thúy Hạnh vẫn công nhận rằng hôm nay Gia Bảo đã làm rất tốt phần thi của mình và đây cũng là một phần thi mà Thúy Hạnh thấy rất thích.

Ngược lại với hai vị giám khảo trên nhạc sĩ Huy Tuấn lại cho rằng: “Tôi lại bị thuyết phục bởi phần trình diễn này bởi tôi nghe được những nốt mà tôi tưởng của một diva da đen hát”.

 Vẫn tiếp tục chọn phong cách Michael Jackson để thi thố nhưng Đăng Khoa đã khiến giám khảo Huy Tuấn một lẫn nữa bất ngờ. Anh nói:” Có cái mũ ở đây chú sẽ ngã lần nữa”.

Ở tập 7, Nguyễn Đặng Đăng Khoa đã khiến vị giám khảo khó tính Huy Tuấn phải ngã mũ thán phục cùng với lời nhận xét: "Chú nghĩ Michael Jackson nhảy cũng chỉ đến thế thôi”. Chính khả năng hóa thân và sự tự tin trong biểu diễn đã giúp Khoa có được sự cổ vũ nhiệt tình từ nhiều khán giả.

Vẫn tiếp tục chọn phong cách Michael Jackson để thi thố nhưng Đăng Khoa đã khiến giám khảo Huy Tuấn một lẫn nữa bất ngờ. Anh nói:” Có cái mũ ở đây chú sẽ ngã lần nữa”. Thành Lộc lại cho rằng “cao trào không mạnh bằng lần trước nhưng bài trình diễn rất hoàn hảo”. Thúy Hạnh thấy ở Đăng Khoa cá tính riêng chứ không phải bắt chước một ai đó.


Cơ hội đi tiếp của Đăng Khoa không lớn bởi ở cùng thể loại bắt chước Michael Jackson, có quá nhiều sự lựa chọn. Mà việc Đăng Khoa được đặt vào một đêm thi toàn những gương mặt nổi trội vô hình chung đã làm giảm hẳn tính cạnh tranh của cậu bé này.

Chọn một tiết mục mạo hiểm với lửa Phạm Vũ Ngọc Tân khiến Thành Lộc thốt lên “tiết mục này của bạn rất hay”. Thúy Hạnh thì cho rằng với một ảo thuật gia tay ngang như Tân thì Tân đã rất thành công với phần trình diễn của mình.  

Tiết mục ảo thuật của Phạm Vũ Ngọc Tân đã thuyết phục được ban giám khảo vì đã dẫn dắt người xem từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ở vòng loại cũng được xem là một thứ gia vị cho đêm bán kết thứ tư thêm màu sắc.

Chọn một tiết mục mạo hiểm với lửa Phạm Vũ Ngọc Tân khiến Thành Lộc thốt lên “tiết mục này của bạn rất hay”. Thúy Hạnh thì cho rằng với một ảo thuật gia tay ngang như Tân thì Tân đã rất thành công với phần trình diễn của mình. Giám khảo khó tính Huy Tuấn chia sẻ:” Một tiết mục mạo hiểm mà mang lại cho tôi rất căng thẳng và hồi hộp thì đó là một tiết mục rất thành công”.

Bốn tiết mục mang thân phận “hát lót” tại đêm bán kết thứ tư đều tỏ ra xuất sắc không thua kém những tiết mục đứng ở top trên. Thật tiếc là họ đã bị xếp vào một đêm thi quá khốc liệt.

Chu Ngũ Nương


Bình luận
vtcnews.vn