7 ca sĩ Việt hết lời khen ngợi nhau trên sân khấu

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 25/02/2012 10:51:00 +07:00

(VTC News) – Siu Black, Mỹ Lệ, Phương Thanh, Khánh Linh, Ngọc Anh, Phan Đinh Tùng và Đức Tuấn đã chỉ huy dàn hợp xướng trình diễn xuất sắc bất ngờ.

(VTC News) – Siu Black, Mỹ Lệ, Phương Thanh, Khánh Linh, Ngọc Anh, Phan Đinh Tùng và Đức Tuấn đã chỉ huy dàn hợp xướng trình diễn xuất sắc bất ngờ.

Tối qua (24/2), chương trình truyền hình thực tế Hợp ca Tranh tài đêm đầu tiên đã diễn ra tại TP HCM sau gần hai tháng chuẩn bị kể từ ngày casting đầu tiên tại Buôn Ma Thuột. Với vai trò là người cầm quân, 7 ca sỹ: Siu Black, Mỹ Lệ, Phương Thanh, Khánh Linh, Ngọc Anh, Phan Đinh Tùng và Đức Tuấn đã thể hiện tài chỉ hợp xướng xuất sắc giúp các đội thể hiện những tiết mục hấp dẫn, mang phong cách riêng.

Ngay từ khi xuất hiện, 7 đội hợp ca đã gây ấn tượng với trang phục mang màu sắc riêng thể hiện cá tính vùng miền của họ: đội của ca sỹ Mỹ Lệ màu tím Huế, đội của Siu Black màu đỏ lửa Tây Nguyên, đội của Đức Tuấn trong trang phục áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ…

Các ca sỹ lần lượt xuất hiện cùng hòa giọng với 7 dàn hợp ca trong sáng tác dành riêng cho đêm diễn đầu tiên của chương trình của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong Tôi là người Việt Nam (I am Vietnamese). Sau màn ra mắt ấn tượng, các ca sỹ lần lượt trổ tài chỉ huy dàn hợp xướng của mình trong sự cổ vũ nồng nhiện của khán giả tại trường quay.

Mỹ Lệ và dàn hợp xướng 

Ca sỹ Mỹ Lệ là người đầu tiên thể hiện tài chỉ huy với ca khúc Chuông gió – một bản hit của Thu Minh do nhạc sỹ Võ Thiện Thanh sáng tác. Đứng trên bục chỉ huy đối diện dàn hợp xướng, Mỹ Lệ đã dẫn dắt đội của mình ra mắt ấn tượng và giành được khen ngợi của các ca sỹ cùng khán giả. Ca sỹ Phương Thanh nhận xét đây là một tiết mục chỉn chu, dễ thương và xuất sắc.

Mỹ Lệ cho biết, ngay từ lần đầu tiên nghe chị  đã thích ca khúc này vì nó có nhịp điệu khá vui nhộn và nếu có thể hát bè thì các giọng hát sẽ hòa lại như những tiếng chuông leng keng. Cô ca sỹ gốc Huế còn thể hiện chất giọng đặc trưng qua câu nói “Ôi chao ôi! Cái đội Huế ni hát hay dễ sợ” đem đến sự vui nhộn tại trường quay.

Ca khúc trữ tình có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng Phố khuya của nhạc sĩ Giáng Son được đội hợp ca của ca sỹ Khánh Linh biểu diễn thứ hai. Ấn tượng của tiết mục này là nhẹ nhàng, mang tính cách người Hà Nội, những gì lãng mạn của Hà Nội và được ca sỹ Siu Black hóm hỉnh nhận xét: “Nói chung em mời tôi nhận xét là rất đúng bởi vì tôi khá “nhẹ ký”. Tôi nhẹ ký và vì thế tôi thích sự nhẹ nhàng của đội Khánh Linh”.

ca sỹ Khánh Linh cùng dàn hợp xướng 

Chọn Ngẫu hứng sông Hồng, một sáng tác của nhạc sỹ Trần Tiến được nhiều ca sỹ nổi tiếng thể hiện thành công là một mạo hiểm của đội Siu Black. Rất máu lửa nên chị Siu đã rời bục chỉ huy lên sân khấu hòa giọng cùng các thí sinh và chị hài lòng:  “tôi rât lo lắng, tôi sợ các bạn khi lên sân khấu không vượt qua được tâm lý thì sẽ hát không tốt. Thế nhưng ngược lại sự lo lắng của tôi, tôi thấy hôm nay các bạn hát rất tốt và tôi thích phần biểu diễn của các bạn”.

Siu Black đã tìm được "một bầy sáo" 

Ca sỹ Phan Đinh Tùng không thể ngồi yên, “nể” tiết mục này vì phần cuối dàn hợp xướng bè quá hay, hiện đại và hung hồn làm người nghe khó có thể quên được. Và với tiết mục thành công này, Siu Black đã tìm được “một bầy sáo” chứ không phải là “một con sáo”.

Đội hợp ca đến từ Quảng Ninh của ca sỹ Ngọc Anh trình diễn ca khúc Bài hát cho em của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Phần biểu diễn theo ca sĩ Đức Tuấn là ấn tượng, biểu diễn rất có cảm xúc.

Đội hợp ca của Ngọc Anh 

Phan Đinh Tùng thì không giấu nổi niềm vui khi sắp cưới vợ vào ngày 28/2 sắp tới cùng đội hợp ca 17 thành viên – đông đảo nhất thể hiện ca khúc tiếng Anh duy nhất mang tên Raise me up trữ tình. Nam ca sỹ còn bày tỏ cảm xúc bằng lời dịch bài hát: em đã đến và nâng đỡ cuộc đời anh. Có em đời anh hạnh phúc hơn.

Phan Đinh Tùng 

Khác biệt với các đội trước, đội hợp ca của ca sĩ Phương Thanh đến từ Thanh Hóa xuất hiện với những tờ báo trên tay rồi tạo nhiều tư thế như ngồi đọc, che mặt… khi thể hiện một ca khúc mới Tôi đọc báo công cộng của nhạc sỹ Nguyễn Duy Hùng.

Siu Black cho biết: Tôi cảm thấy đội Phương Thanh rất mạo hiểm khi chọn một ca khúc mới để thể hiện nhưng tôi nghĩ sau phần biểu diễn của đội Phương Thanh hôm nay, ca khúc này sẽ không còn lạ lẫm đối với khán giả.

Hợp ca của Phương Thanh 

Khép lại đêm đầu tiên là đội hợp ca của ca sỹ Đức Tuấn với ca khúc Tiếng sông Cửu Long của nhạc sỹ Phạm Đình Chương. Đây là đội chỉ có 13 thành viên, ít nhất nhưng  xuất hiện ấn tượng với trang phục Nam bộ: áo bà ba, khăn rằn. Những màn hình led phía sau với những đợt sóng dâng trào cũng hỗ trợ tốt cho đội hợp ca thể hiện thành công ca khúc này. Đội này cũng có slogan rất ấn tượng: Hợp ca miền Tây hay hay hay!

Đội của Đức Tuấn khiến ca sỹ Ngọc Anh muốn xông lên sân khấu và khi Đức Tuấn quảng bá ẩm thực miền Tây, cô ca sỹ này còn hài hước cho biết cô thích món khác là…trai miền Tây rất đẹp!

Đức Tuấn 

Nhìn chung, đêm đầu tiên của Hợp ca tranh tài diễn ra ấn tượng và có chất lượng với các tiết mục hay. Các đội hợp ca trình diễn như hình thức hợp xướng (có nhiều bè, có người chỉ huy), điển hình nhất là  và hình thức này của nhạc cổ điển được hát với những bản nhạc nhẹ tươi trẻ, sinh động là nét mới, hấp dẫn của các tiết mục.

Có thể nói, đây là một sân chơi rất ý nghĩa và qua đó, cách biểu diễn của những loại hình nhạc hàn lâm đã tạo được sự hấp dẫn, thu hút.

Phượng Hoàng
Photo: Ân Nguyễn, Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn