Whitney Houston đột tử: Chồng cũ Bobby Brown phát “rồ”

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/02/2012 12:33:00 +07:00

(VTC News) – Khi biết tin Whitney Houston qua đời, Bobby Brown phát “rồ” trong khi Mariah Carey và hàng triệu fan của Whitney khóc hết nước mắt.

(VTC News) – Khi biết tin Whitney Houston qua đời, Bobby Brown phát “rồ” trong khi Mariah Carey và hàng triệu fan của Whitney khóc hết nước mắt.

Ngay khi tin nữ ca sĩ huyền thoại Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 bị lan truyền ra ngoài, hàng triệu fan hâm mộ và bạn bè trong làng giải trí của nữ ca sĩ tài năng này đã bị sốc. Nhiều người trong số họ đã không cầm được nước mắt, không giấu nổi cảm xúc đau đớn tột cùng của mình. Số khác trút tâm sự trên mạng xã hội Twitter.

Theo CTV News, hàng nghìn fan hâm mộ đã đổ xô tới các tuyến phố nơi Whitney Houston qua đời với hi vọng được nhìn mặt thần tượng lần cuối.

Andy Bigelow, 44 tuổi (người Chicago) bày tỏ, ông hâm mộ Houston từ những năm 1980 và yêu nhất ở cô là việc cô ủng hộ cộng đồng người đồng tính nam. 

Nữ ca sĩ huyền thoại Whitney Houston vừa qua đời (Ảnh: Internet) 

Trong khi đó, nữ ca sĩ lừng danh Mariah Carey – cô bạn thân của Whitney Houston chia sẻ: “Tôi đã vô cùng đau đớn và nghẹn ngào trong nước mắt khi biết tin cô bạn thân Whitney Houston đột ngột qua đời. Trong tâm trí của nhiều người, cô ấy vẫn sẽ mãi là một trong những giọng ca tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cho phép tôi được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của Whitney và hàng triệu fan hâm mộ của cô ấy trên toàn thế giới”.

Nam ca sĩ Bobby Brown đã phát “rồ” như một kẻ quẫn trí khi nghe tin Whitney Houston qua đời khiến các thành viên còn lại trong nhóm nhạc New Edition phải luôn ở bên để động viên, an ủi và …ngăn chặn mọi ý định điên rồ của anh ta.

Thị trưởng của Newark (New Jersey, Mỹ) - Cory Booker – người từng thừa nhận Houston có “gốc rễ, cuội nguồn” ở bang này đã viết một tweet với nội dung như sau: “Whitney Houston – nữ nghệ sĩ huyền thoại đồng thời cũng là nữ nghệ sĩ người Mỹ tuyệt vời đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng dù thế nào đi nữa, Whitney Houston vẫn mãi là một trong những người con quý giá của mảnh đất Newark nói riêng và của tiểu bang New Jersey nói chung”.

Mariah Carey – cô bạn thân của Whitney Houston vô cùng đau buồn khi biết tin bạn qua đời (Ảnh: Internet) 

“Nữ hoàng nhạc Soul” Aretha Franklin xem sự ra đi của Whitney Houston là một sự mất mát to lớn không thể nói thành lời. Trong một tuyên bố trên CNN, bà nói: “Hiện tại, tôi không thể nói nên lời. Thông tin đó đến thật bất ngờ và không thể nào mà tin nổi. Tôi không dám tin rằng mình vừa nghe thấy tin đó trên màn ảnh nhỏ”.

Nữ ca sĩ Christina Aguilera nghẹn ngào nói: “Trái tim tôi như muốn vỡ tan. Chúng ta lại mất đi thêm 1 huyền thoại nữa. Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của Whitney. Cô ấy sẽ không bao giờ bị chìm vào quên lãng”.

“Tay rock” nổi tiếng Lenny Kravitz cầu chúc cho Whitney Houston yên nghỉ trong an bình, đồng thời khẳng định: “Sẽ không bao giờ có một ai khác giống chị trên thế gian này”.

Diễn viên Sherri Shepherd echoed Kravitz của bộ phim nổi tiếng "The View's" cũng cầu chúc cho Houston yên nghỉ trong an bình khi viết: “Whitney, tôi hi vọng cô tìm thấy sự yên bình trên thiên đường – thứ mà cô có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy được ở đây. Sự ra đi đột ngột của cô thực sự khiến tôi đau lòng”.

Keri Hilson chia sẻ: “Tôi thực sự không thích khi phải viết ra những dòng này: Tôi đã hoàn toàn bị sốc. Cô ấy là thần tượng của tôi đấy”.

Ban nhạc Foster the People mặc dù đang trình diễn ở Grammys Sunday, nhưng khi nghe tin Houston qua đời, họ cũng đã chia sẻ trên Twitter như sau: “Chúng ta đã bị mất đi một giọng ca không gì có thể sánh nổi vào ngày hôm nay. Whitney Houston đã về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại và là người chịu trách nhiệm sản xuất album Thriller của Michael Jackson - Quincy Jones phát biểu: “Tôi thật sự rất đau lòng khi nghe tin Houston đã qua đời. Nhờ có bài hát Ashford & Simpson mà lần đầu tiên tôi nhận ra được tài năng của Whitney khi cô ấy chỉ ở tuổi 16. Và tôi cũng luôn nuối tiếc vì không được làm việc cùng với cô ấy. Cô ấy đúng là một người tài năng thực sự mà không gì có thể sánh nổi. Tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều”.

Cảnh sát cho biết, họ chưa tìm thấy các dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án mạng (Ảnh chỉ có tính minh hoạ) 

Thủ lĩnh ban nhạc Miracles Smokey Robinson viết: “Tôi biết Whitney từ khi cô ấy còn nhỏ xíu và tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Đối với tôi, Whitney như chị em trong nhà. Tôi sẽ rất nhớ cô ấy”.

Ứng cử viên của giải Grammy  năm nay - Melanie Fiona viết: “Whitney Houston, chị là người đã truyền cảm hứng đam mê âm nhạc cho em. Vậy mà… Trái tim em như muốn vỡ tan rồi. Em thật sự không thể chịu nổi nỗi đau này. Thật thất vọng!”. 



M.Q

Bình luận
vtcnews.vn