Thái Trinh: Không scandal và yêu người trong showbiz

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 18/01/2012 06:04:00 +07:00

(VTC News) – Cô bé nổi tiếng với ca khúc cover The show nói không với scandal, sexy, vũ trường, bia rượu… và cả không yêu người trong giới showbiz.

(VTC News) – Cô bé nổi  tiếng với ca khúc cover The show nói không với scandal, sexy, vũ trường, bia rượu… và cả không yêu người trong giới showbiz.

Đam mê và chơi nghệ thuật


- Chào Thái Trinh! Tổng kết một năm vừa qua với em như thế nào?

- Đó là một năm có nhiều niềm vui và thành công, nhất là em đã ghi dấu tại Bài hát Việt tháng 12 và trong Gala Bài hát Việt 2011 sắp tới, em đã có 1/12 hy vọng đoạt giải.

- “Cú đúp” Bài hát Việt có phải là mốc đánh dấu Thái Trinh chính thức bước ra khỏi thế giới mạng ảo?

- Với em, đi hát không có gì chính thức hay không chính thức hết. Từ hồi nhỏ xíu, em đã được chơi piano ở nhà hát thành phố nhiều lần. Em đi hát sân khấu lớn nhiều nhưng không được truyền thông đăng lên. Em thấy hát ở sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là mình làm gì chứ diễn này diễn nọ cũng chỉ là diễn để lấy tiền cát xê.

Người bỗng dưng nổi tiếng Thái Trinh 

- Và với ca khúc Đứng yên, Thái Trinh còn đánh dấu vai trò nhạc sỹ?

- Em không dám nhận mình là nhạc sỹ vì chưa qua một trường lớp bài bản nào về hòa âm, phối khí và cả ca hát. Chỉ nghĩ mình là một người đam mê nghệ thuật và chơi nghệ thuật thôi! Nếu nhận mình là nhạc sỹ thì vô tình đè lên mình một áp lức rất lớn là một năm phải ra bao nhiêu bài, trong khi thực sự em chỉ có khả năng sáng tác cho riêng em, chứ sáng tác cho ca sỹ khác em cũng không biết em phải làm sao.

Em cầm đàn và nghêu ngao giai điệu ra ca khúc chứ em cũng không biết dùng các phần mềm sáng tác nhạc như các nhạc sỹ thường dùng. Em cũng không có dụng cụ gì cả, chỉ có cây guitar thôi. Khi phối bài, em cũng phải nhờ người này người kia chơi nhạc cụ, sau đó em sẽ gom lại một bài có ý tưởng, giai điệu, tiết tấu và nhờ một nhạc sỹ hiểu ý em sửa và hoàn thiện. Em phải học hỏi nhiều!

- Đam mê nghệ thuật và chơi nghệ thuật, vậy em sẽ không theo dòng nhạc thị trường?

- Em muốn cân bằng giữa thị hiếu và chuyên môn. Em dùng từ thị hiếu chứ không phải thị trường. Thực ra, từ thị trường nó không xấu, do chính người Việt Nam làm nó xấu thôi.  Lady Gaga và nhiều ca sỹ nổi tiếng thế giới cũng là ca sỹ thị trường. Ở Việt Nam cũng có nhiều ca sỹ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà…

Nếu giới hạn mình ở một dòng nhạc nào đó thì cũng như việc tự đeo gông vào cổ, hạn chế khả năng của mình.

 

- Để trở thành ca sỹ nổi tiếng hàng đầu, theo em cần yếu tố nào?

-Bản lĩnh và đam mê. Đây là 2 cái rất quan trọng, nhưng cần có cái thứ 3 nữa là phải tỉnh táo vì bản thân em cũng rơi vào trường hợp này như nhiều ca sỹ khác. Lúc The show của em được báo chí tung hô quá nhiều, nó không đúng với khả năng thực sự của em. Một bên thì tung hô quá nhiều, một bên thấy vậy lại công kích, đè em xuống. Lúc đó em cũng không biết mình thế nào, lúc tự tin thì thấy mình quá giỏi, lúc không tự tin thì thấy mình quá tệ.

- Còn về yếu tố tài chính mạnh?

- Cũng không hẳn vì em thấy có rất nhiều trường hợp ca sỹ từ nghèo khổ đi lên được báo chí nhắc đến nhiều như Đàm Vĩnh Hưng,  Đan Trường, Mỹ Tâm… Họ đã nỗ lực đi lên.

Tài chính cũng là một phần rất quan trọng vì làm clip, album mà không có đầu tư thì khán giả chửi vào mặt mình chứ họ đâu có nghĩ là mình không có kinh phí. Nhưng một ca sỹ có tiền mà không có thực lực thì cũng để lobby chứ không có ích gì.

Đừng bao giờ yêu những người làm nghệ thuật

- Scandal  cũng là một chiêu để “nổi tiếng” nhanh hơn chứ?

- Nhưng em đâu có scandal gì đâu! Em muốn xây dựng tên tuổi của em không có scandal vì đó không phải là phong cách của em.

Cũng không biết mình có bị dính scandal không vì đã bước chân vào showbiz là có chơi có chịu, là đánh đổi đời sống riêng tư của mình rồi. Ví dụ em đi chơi với một người bạn trai thì lập tức có báo đưa tin "Thái Trinh đi chơi với trai lạ".

Đâu có thể nói là tôi đã cống hiến này nọ, mọi người phải để yên đời sống riêng tư cho tôi. Cái đó chỉ tự mình hiểu cho mình chứ đâu ai hiểu được. Khán giả nghĩ làm ngôi sao sướng thí mồ, công bố chút đời tư có sao đâu.

- Thái Trinh đi chơi với trai lạ, nghe tò mò nhỉ?

- Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn người yêu thì em xin giữ bí mật! Nhưng bật mí là em không yêu những người trong giới showbiz vì họ có tính nghệ sỹ, bay bổng. Em đã rút kinh nghiệm từ những người đi trước, nhất là ba em nói đừng bao giờ yêu những người làm nghệ thuật.

Bởi vậy, em mới phải tự bao bọc bản thân mình bằng cách đi học đại học truyền thông, thương mại để nghệ thuật chỉ là nghề tay trái thôi.

"nghệ thuật chỉ là nghề tay trái" 

- Những gì khiến em thích và quan tâm nhất?

- Đối với nhiều bạn trẻ như em, họ thích trang điểm, quán bar, nhảy nhót, đi sàn, trai gái, thuốc lá, cờ bạc… nhưng em rất ghét. Thay vào đó, em có thói quen khá cổ hủ như nghiên cứu về thiết kế nội thất. Có lần em chạy ra xưởng gỗ chỉ để …coi gỗ. Nói chung em không giống người, giống cái giống gì đó! (cười).

Em cũng quan tâm đến chính trị, lịch sử, văn hóa của các nước nữa vì ngoài là ca sỹ em còn kiêm sáng tác nữa. Phải quan tâm để làm giàu tâm hồn sáng tác chứ! Em còn quan tâm đến các vấn đề khoa học như chừng nào là ngày tận thế, hôm nay vũ trụ có cái thứ gì…

- Những quan tâm này Thái Trinh chia sẻ với ai?

- Mẹ em đã mất cách đây hơn 3 năm nên trong nhà ba là người hiểu em và chia sẻ với em nhiều nhất. Cũng buồn lắm nhưng ba em có cách dạy, cách chia sẻ của đàn ông. Nếu có mẹ ở gần thì chắc mẹ em cũng ôm đầu em, tâm sự hồi mẹ còn trẻ cũng thế này thế nọ… Những người có mẹ thường xuyên ở gần thì họ sẽ thấy những điều đó có ích nhưng em không cảm thấy được điều đó nên em thấy cách dạy của ba em có ích.

Ba em cứ để em ngồi trước mặt nói gì thì nói, khóc lóc thì cứ khóc sau đó sẽ nói đúng 1 câu. Ví dụ như em kể chuyện tình cảm của em, em buồn như thế nào…cuối cùng ba em chỉ nói đúng một câu : Yêu thế nào mà nó như hoa lài, thoang thoảng mà thơm lâu.

- Sắp tới em có những kế hoạch gì?

- Chỉ tiết lộ một xíu là trong đầu năm 2012 này, em sẽ ra singel và album gồm khoảng 6 bài, một nửa tiếng Anh và một nửa tiếng Việt. Những bài tiếng tiếng Anh là mới và những bài tiếng Việt là những bài cũ.

- Còn Tết này thì sao?


-Theo truyền thống, mọi năm em đều gói bánh chưng và ăn Tết ở nhà. Nhà em mỗi năm đều gói khoảng mười mấy cặp bánh chưng. Nhưng em không biết gói vì tay không đủ mạnh để ép nó vào cái khung, chỉ ngồi bỏ gạo, bỏ thịt vào hoặc rửa lá thôi. Còn đâu ba và các anh trai, các anh hị em họ xúm vào làm.

Hồi bé, em rất thích theo ba qua nhà những người thân để được nhận lì xì nhưng giờ lớn rồi đâu có được cho nhưng vẫn rất thích được lì xì.

Tết em ở nhà ngồi uýnh bài uống nước hay quỳ lên tấm thảm chùi chân có gai, chơi cá ngựa với mấy đứa bạn rất vui.

Sau 3 ngày Tết năm nay nhóm của em có kế hoạch đi "phượt" mà chưa biết thực hiện được không.

- Xin cảm ơn Thái Trinh và chúc em cùng gia đình năm Nhâm Thìn an khang thịnh vượng!

Phượng Hoàng(thực hiện)
Photo:
Nguyễn Bá Ngọc

 

Bình luận
vtcnews.vn