Siu Black bỏ ăn vì áp lực dư luận

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 13/01/2012 11:26:00 +07:00

"Trước đó, tôi chưa bao giờ bỏ ăn, nhưng những tuần đó, tôi không nuốt nổi thứ gì và còn không ngủ được vì suy nghĩ, bực mình" - Siu Black trải lòng.

"Trước đó, tôi chưa bao giờ bỏ ăn, nhưng những tuần đó, tôi không nuốt nổi thứ gì và còn không ngủ được vì suy nghĩ, bực mình. Tôi sút mất 5kg. Khi giận, tôi không muốn nói gì hết, nhưng nếu lúc đó có ai hỏi câu nào sốc là tôi bùng nổ ngay", Siu chia sẻ.

Trong lúc chờ nhạc công tới ghép nhạc, tôi đề nghị Siu Black một cuộc trò chuyện. Thấy chiếc máy ghi âm trên tay tôi, mặc dù đã khá thân quen với nhau, nhưng ánh mắt chị có chút ngần ngại. Nhưng chỉ là một chút thoáng qua, chưa đến 5 giây, chị đã mỉm cười đồng ý và thoải mái ngồi cạnh người viết ở một góc sân khấu.

Áp lực dư luận thật ghê gớm

- Tôi muốn bắt đầu bằng việc thời gian qua chị nói rằng chị rất giận các phóng viên báo mạng?

Cái gì đã qua rồi thì cho qua đi, vì nhắc tới lại… sôi máu (lên giọng). Tôi chưa đọc lại bài báo nói Siu Black thế này thế kia, nhưng tôi đã trả lời phỏng vấn về suy nghĩ của mình. Tôi chỉ muốn khán giả nhìn nhận đúng thôi bởi mình chẳng làm gì sai. Tôi bức xúc vì người ta nhìn nhận tôi quá tầm thường.

Siu Black 

- Trước khi nhận lời làm giám khảo một cuộc thi, hẳn chị cũng hiểu rõ hơn ai hết sự yêu ghét từ công chúng bởi sẽ có người đồng tình với chị, có người không. Cớ gì chị phải bức xúc như vậy cho thêm đau đầu?

Đương nhiên tôi lường trước được sự yêu ghét đó rồi, nhưng tôi thích công việc này. Ít ra người ta nói tôi là một giám khảo công bằng, nhận xét chính xác và khi đưa ra lỗi của thí sinh, tôi đã nói thẳng để vòng sau các em hát tốt hơn. Còn nếu sợ người ta nói mình này kia, tôi đã không nhận công việc đó.

Với tôi, áp lực của truyền thông là ghê gớm nhất. Trước đó, tôi chưa bao giờ bỏ ăn, nhưng những tuần đó, tôi không nuốt nổi thứ gì và còn không ngủ được vì suy nghĩ, bực mình. Tôi sút mất 5kg. Khi giận, tôi không muốn nói gì hết, nhưng nếu lúc đó có ai hỏi câu nào sốc là tôi bùng nổ ngay. Năm ngoái tại cuộc thi Vietnam Idol cũng ầm ĩ chuyện giữa tôi và Sơn Lâm. Đến giờ, chúng tôi đã trở thành bạn thân. Tôi ghét những người mổ xẻ làm cho việc này lớn lên chứ đâu có ghét Sơn Lâm.

- Nhiều người, trong đó có nhạc sĩ Trần Hiếu, từng cho rằng chỉ có dại mới nhận lời làm giám khảo. Còn chị thì sao?

Suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Tôi làm bằng tất cả sự nhiệt tình, tâm đắc, dốc hết những điều mình ấp ủ. Tôi cũng đang đi tìm tài năng cho công ty của mình, những cuộc thi đó giúp tôi dễ dàng tìm gương mặt sáng giá hơn.

Tính tôi bộc trực, thương ghét đâu ra đó. Thấy người có thể làm bạn thì chơi, nhưng nếu không thể làm bạn, tôi không nói và không tiếp xúc nữa. May mắn là phong cách của tôi mạnh mẽ, chịu đựng được nên không nghĩ đến điều gì tồi tệ, làm hại bản thân.

Hâm mộ chuyện tình cảm của Phương Thanh

- Những khi gặp chuyện buồn như vậy, chị chia sẻ với ai?

Tôi tâm sự với cậu nhà báo rất thân. Ngoài cậu ấy ra còn có Phương Thanh luôn bên cạnh tôi, Phương Thanh bảo rằng thôi cái xui thì mình chịu, nói chỉ là tôi bị “đập” lây. Nhưng có ai lây ai đâu, họ đập thẳng vào tôi đấy chứ.

Thời gian tôi buồn phiền vì xảy ra sự cố ở Cặp đôi hoàn hảo, Phương Thanh dễ thương lắm, sáng nào cũng gọi điện cho tôi, bảo đừng buồn chị nhé, qua năm nay là thoát khỏi. Tôi nói OK để Thanh vui, qua năm tránh xa mấy cái không hay đó.

- Chị và ca sĩ Phương Thanh biết nhau lâu chưa?

Chúng tôi quen nhau từ năm 1996. Phương Thanh là một trong số những ca sĩ cá tính, yêu ghét rõ ràng. Đầu tiên tôi không thích cô này lắm, thẳng quá mình không quen. Tôi nghĩ như mình ở Tây Nguyên là thẳng thắn lắm rồi, Thanh còn thẳng hơn.

Có lần Thanh khen tôi, tôi nói nếu khen thật thì khen, còn khen giỡn thì khỏi cần nghe. Thanh đáp lại: “Không, em khen thật mà. Lúc đầu chị vào, em tưởng chị không phải ca sĩ mà sao hát hay quá vậy, mà chị mặc cái gì trông lạ quá” (cười).

Siu Black và Phương Thanh 

- Biết nhau đã mười mấy năm nhưng gần đây mới thấy hai chị chơi thân?

Vì hồi xưa Phương Thanh nhiều bạn, tôi cũng thế. Phương Thanh nóng tính giống tôi, nói xong là xong. Có thể Thanh thấy tôi cũng vậy nên từ đó cứ sáp vô là kể chuyện, rất hợp gu. Biết nhau từ lâu nhưng hai đứa thân nhất từ năm 2000 khi đi Úc biểu diễn.

Tôi với Phương Thanh thân nhau nhưng không phải lúc nào cũng gặp mà hay tâm sự qua điện thoại. Biết tôi buồn là Phương Thanh hỏi thăm suốt, nói mấy câu giỡn giỡn cho tôi quên.

- Showbiz luôn khắc nghiệt và đầy cạnh tranh, các ca sĩ nữ thường là đối thủ của nhau, để có tình bạn đó không phải dễ dàng?

Chơi với bạn, đừng nên so đo những cái nhỏ nhặt. Điều dễ mất lòng nhất là cát-sê, không ai cho biết của ai, còn nếu đã biết thì không nên giấu bất cứ gì hết. Ví dụ Phương Thanh hay nhận show cho tôi và tôi cũng vậy, biết giá của cô ấy. Có thể Phương Thanh hiểu tôi không nổi tiếng bằng cô ấy nhưng tôi là ca sĩ lâu năm, xứng đáng nhận cát-sê đó. Chúng tôi đều hiểu và tôn trọng nhau như vậy.

Có lần làm chương trình ở Bình Phước, Phương Thanh đưa bao nhiêu, tôi cầm bấy nhiêu, nếu người khác là tôi “chặt chém”, hét giá chót vót đó nghe (cười lớn). Còn Phương Thanh dễ sống, anh em đồng nghiệp mời là hát, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không đưa cũng được. Còn mấy ca sĩ với nhau hay đòi giá cao, tôi cảm thấy buồn cho họ vì sống chỉ biết tiền chứ không biết tình.

- Ngoài công việc, hai chị có chia sẻ chuyện tình cảm riêng với nhau?

Đương nhiên. Chuyện tình cảm, tình yêu, chúng tôi tư vấn cho nhau rõ ràng, nên giận hay không, nên yêu hay không (cười lớn). Cái đó cũng hay vì nhiều khi mình không có tình yêu, có người chia sẻ với mình.

Tôi lấy tình yêu của họ để mình đừng quá bi lụy. Có lúc tôi tự đặt câu hỏi rồi xem họ có tư vấn đúng không, có muốn tốt cho mình hay không.
 
- Phương Thanh luôn có người đàn ông bí mật bên cạnh. Nhìn thấy bạn có một chỗ dựa vững chãi như vậy, chị có bao giờ thoáng chạnh lòng?

Ôi, tôi hâm mộ chứ không hề ghen tỵ. Tôi nói với bạn tôi thế này (không phải với Phương Thanh): “Em hơn chị là em có chồng bên cạnh dù chồng em không ra gì”. Phương Thanh có người đàn ông tốt bên cạnh, đồng cảm chia sẻ thì mừng quá chứ.

Phương Thanh yêu người nào, tôi hạnh phúc giùm cho họ, đồng tình hai tay hai chân luôn. Tôi hâm mộ những người đầy đủ hơn mình.

- Chị đã có hai cậu con trai lớn, kinh nghiệm nuôi dạy, làm mẹ chắc hơn hẳn Phương Thanh. Có bao giờ chị truyền đạt kinh nghiệm nuôi con cho bạn mình?

Phương Thanh đâu cần vì ở nhà có mẹ, có chị quá kinh nghiệm để nuôi con rồi, nhiều lúc cô ấy có phải chăm con đâu.

Hồi chưa đi hát, tôi hay mang theo hai đứa con, bây giờ nghĩ cảnh đó mà nổi da gà, không biết sao mình vượt qua được. Nhiều người nói sao tôi không để con ở nhà nhưng bố nó không trông, mình phải trông thôi.

- Bây giờ vẫn đi về một mình, chị có cảm thấy cô đơn?

Không. Công việc ổn định nên tôi không thấy có gì cô đơn. Giờ chẳng qua là tìm một tình yêu mới thôi. Nếu chưa có thời gian thì tìm sau, còn không có được thì ở vậy luôn (cười).

- Các con chị có bao giờ thúc giục mẹ đi bước nữa để luôn có người bên cạnh?

Không. Con để cho tôi thoải mái. Nhiều lúc thấy tôi ngồi với những người đàn ông, cháu cũng chẳng hỏi đâu. Tôi không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm của mình với con mà để con tự hiểu.

Theo Mốt và cuộc sống

Bình luận
vtcnews.vn