Vietnam's Next Top Model đi qua mùa bội thu scandal

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/01/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Vietnam's Next Top Model 2011 đi qua một mùa bội thu scandal.

(VTC News) - Scandal đã trở thành một phần không thể thiếu của những show truyền hình thực tế phiên bản Việt Nam, từ Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo... và mới đây nhất là chuỗi scandal đi ra từ mùa tìm kiếm người mẫu Top Model 2011.


Top Model đi qua mùa bội thu scandal 

Cùng điểm lại những lùm xùm thu hút sự chú ý của công chúng hơn cả nội dung chính của chương trình từ đầu mùa Top Model 2011 tới đêm chung kết diễn ra vào tối qua tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng – TP HCM.

1. Người châm ngòi cho những scandal của mùa tìm kiếm người mẫu năm nay lại chính là vị giám khảo của cuộc thi tìm kiếm người mẫu 2010 Hà Anh.

Hà Anh và Đức Hải châm ngòi tranh luận 

Hà Anh và Đức Hải với những phát ngôn thiếu suy nghĩ trên trang cá nhân của mình đã tạo cái nhìn không đẹp cho khán giả về bản thân họ cũng như chương trình mà họ từng là một phần trong đó. Lên tiếng chê bài và công kích vào nội dung chương trình năm nay, Hà Anh không nhận được sự đồng tình của dư luận mà châm ngòi cho những tranh luận về kịch bản chương trình.

Công kích vào kich bản chương trình năm nay 

Vẫn mô tip kịch bản hóa thiên nga, những thí sinh dư thừa cân nặng và xấu tệ hại về nhan sắc vẫn đều đều lọt qua các vòng, còn những thí sinh có một chút vốn liếng kinh nghiệm trên sàn catwalk như KiKi Lê, Hoàng Oanh… thì bị loại không thương tiếc. Dư luận lên án mạnh mẽ những thí sinh có nhan sắc dưới trung bình, chiều cao khủng và vóc dáng thô kệch trở thành những biểu tượng người mẫu. Kịch bản của năm 2010 chỉ nên áp dụng một mùa, còn những mùa phát sóng tiếp theo nên có cách làm mới và hấp dẫn hơn.

Khán giả không đồng tình kịch bản vịt hóa thiên nga 

2. Phong cách mới mẻ bị lên án

Mặc dù lên tiếng về việc hai vị giám khảo Nam Trung và Đỗ Mạnh Cường mặc váy trong chương trình là phong cách mới mẻ,  mang lại cảm hứng mới cho những Top Model tương lai, nhưng dường như đó lại là việc chưa được chấp nhận rộng rãi ở Việt Nam. Mặc dù được một số ít ỏi ý kiến cho rằng đây là một chương trình mang tính giải trí thì họ có thể tạo sự chú ý hoặc gây cười bằng những trang phục khác thường.

Phong cách mới bị lên án 

Tuy nhiên, đa phần các ý kiến tỏ ra không đồng tình với trang phục của 2 vị giám khảo nói trên. Một cư dân mạng bày tỏ: “Ở những nước khác, ví dụ như Scottland, đàn ông mặc váy bởi đó là trang phục truyền thống, họ mặc đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng đây là một chương trình thời trang có tính đại chúng, lẽ ra ban giám khảo nên ăn mặc để tất cả đại chúng nhìn thấy sự thuyết phục từ chính những bộ trang phục họ đang sử dụng. Không thể đưa ra lý lẽ để “làm gương cho sự phá cách” bởi theo thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì đây là sự lố bịch”.

3. Thí sinh tố BTC và bôi xấu chương trình

Vụ việc bắt đầu khi bị loại ở tập 8, Hoàng Oanh vào facebook "tố" chương trình và giám khảo thiếu sự công bằng khiến cô mất đi tất cả. Bức xúc về việc mình là người bị loại sau đêm thi thứ 8, thí sinh Hoàng Oanh đã có những lời lẽ bức xúc về chương trình và giám khảo trên facebook cá nhân.

Hoàng Oanh lên tiếng tố chương trình 

Trong đó, cô viết: “Cuộc thi Vietnam’s Next Top Model đã lấy đi rất nhiều thứ của mình, lấy đi tất cả. Tớ ghét cuộc thi. Tớ ghét tất cả… Nếu mình mất tiền, mất của thì còn đỡ. Còn khi mình đặt niềm tin vào một cái gì đó rồi chợt nhận ra mình là công cụ, là bàn đạp để người khác đạp lên thì cái mình cần là sự công bằng, là niềm tin ở con người với con người…”.

Ngay sau lời “kêu ca” của Hoàng Oanh, vị giám khảo Đỗ Mạnh Cường nhảy ngay vào cuộc chiến và phản ứng gay gắt trước thái độ của Hoàng Oanh.

Anh chia sẻ trên facebook: “Rất thất vọng về thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh. Sau cuộc thi em đã có những cư xử không được đẹp, có thể nói là không có văn hóa. Với những người lúc nào cũng tưởng mình là số 1 như em, không ai bằng em… để rồi xem em sẽ thành công như thế nào trong sự nghiệp người mẫu của mình. Tôi cũng tuyên bố luôn cho em và những thí sinh có cách cư xử vô văn hóa biết rằng, sẽ không bao giờ được xuất hiện trong bất kỳ sô diễn nào của tôi cũng như những chương trình mà tôi tham gia. Đây là lời cảnh cáo. Rất ít khi tôi phải nói với người mẫu như vậy và hy vọng đây cũng là lần duy nhất”

Đỗ Mạnh Cường phản ứng gay gắt 

Hoàng Oanh có đưa ra lời xin lỗi 3 giám khảo còn lại, riêng Đỗ Mạnh Cường, cô không xin lỗi vì cho rằng anh đã xúc phạm cô khi cho rằng giám khảo này nói những lời chê bai khiến công chúng hiểu rằng cô không được cha mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Lời qua tiếng lại chưa đến hồi kết thì lời tuyên chiến của Hoàng Oanh cũng châm ngòi cho những lùm xùm về việc thông tin chương trình bị lộ. Sau tập phát sóng số 8, trên một số trang mạng xã hội bắt đầu rò rỉ hình ảnh những thí sinh được đi tiếp vào vòng trong khi chương trình chưa phát sóng.

Khán giả hồi hộp chờ đợi để rồi thất vọng khi đúng như thông tin từ các fanpage và ngay cả facebook của chương trình VNTM cũng đã có nhiều comment hé lộ về việc loại dần của các thí sinh. Việc Phương Nghi và Hoàng Oanh bị loại kéo được tiết lộ trước đêm phát sóng tới cả tuần. Và sau Nghi, Oanh lần lượt sẽ là Thùy Dương, Thanh Thủy, Lê Thị Phương…

Và đỉnh điểm của sự bức xúc là việc cộng đồng mạng bàn tán về top 4 của cuộc thi ngay từ khi Vietnam’s Next Top Model đi được hơn một nửa chương trình, 4 cái tên Thùy Trang, Hoàng Thị Thùy, Lê Thị Thúy, Trà My bị rò rỉ khiến khán giả thất vọng về sự không công bằng và có sự sắp xếp kết quả từ trước mất đi tính hấp dẫn của một chương trình thực tế.

Khán giả thất vọng khi Top 4 bị rò rỉ 

4. Ồn ào nhất phía sau hậu trường Vietnam’s Next Top Model 2011 phải nhắc tới vụ kiện 15 tỉ của nhà sản xuất (NSX) đối với 3 thí sinh bị loại là Hoàng Oanh, Phương Nghi và Thùy Dương.

Theo phía NSX, ba thí sinh này đã vi phạm điểu khoản bảo mật của chương trình, vì đây là một fomat chương trình truyền hình tực tế, NSX sẽ quay lần lượt các tập trước khi phát sóng nên các thí sinh sẽ là những người biết trước thông tin và kết quả, vì thế các thí sinh phải kí vào điều khoản bảo mật, không được chia sẻ bất cứ thông tin nào về kịch bản và kết quả trước khi chương trình phát sóng.

Hoàng Oanh, Phương Nghi  
Và Thùy Dương bị phạt 15 tỉ ?

Theo NSX thì ba thí sinh đã lên các trang mạng xã hội chia sẻ về chương trình, và theo cam kết đã kí trước đó thì mỗi thí sinh sẽ phải bồi thường 5 tỷ vì để lộ thông tin, như vậy là Hoàng Oanh, Phương Nghi và Thùy Dương sẽ mất 15 tỷ.

Nhưng giám đốc sản xuất chương trình, bà Quỳnh Trang cũng cho biết về vụ lùm xùm kiện đòi 15 tỷ này. “Chúng tôi nói thật, các thí sinh làm gì có tiền mà chúng tôi đòi. Do đó các thông tin đưa chúng tôi ráo tiết ép thí sinh phải trả 15 tỷ, ép họ là không chính xác. Chúng tôi chỉ muốn các thí sinh phạm lỗi nhận ra lỗi của mình để làm bài học cho những thí sinh sau này".

Mặc dù không phạt tiền ba thí sinh, nhưng Hoàng Oanh, Phương Nghi và Thùy Dương đã bị cấm cửa trong đêm chung kết truyền hình trực tiếp vào tối ngày 08/01 vừa qua.

Scandal ngay trước đêm chung kết là việc khán giả nghi vấn BGK chữa cháy và xoa dịu dư luận cho việc lộ Top 3 bằng cách loại Thùy Trang thay vì Lê Thúy như rò rỉ trước đó. Và việc Lê Thúy có mặt trong Top 3 chung kết Vietnam’s Next Top Model 2011 lại vô tình đẩy Lê Thúy vào thế bị anti trên các trang mạng xã hội, vì phần đông khán giả cho rằng Lê Thúy hoàn toàn không xứng đáng vào Top 3.

Lê Thúy bị loại trước rất nhiều áp lực 

Chính những áp lực dư luận này khiến BGK phải loại Lê Thúy ngay trước vòng chọn ra quán quân Top Model 2011. Hoàng Thùy được xem như một sự lựa chọn an toàn  cho ngôi vị quán quân.

Với những sandal và ồn ào của mùa tìm kiếm người mẫu 2011, khán giả đang mất dần niềm tin vào tính công bằng và lòng yêu thích vào chương trình truyền hình thực tế được sản xuất tại 170 quốc gia trên thế giới này.

T.L (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn