Hà Hồ phải thở oxy ngay sau live concert

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/12/2011 08:33:00 +07:00

Khi vừa kết thúc live concert tối qua 15/12, Hồ Ngọc Hà phải ngồi nghỉ ngơi và thở bằng oxy ở hậu trường.

Khi vừa kết thúc live concert tối qua 15/12, Hồ Ngọc Hà phải ngồi nghỉ ngơi và thở bằng oxy ở hậu trường.

Vừa chào tạm biệt khán giả, Hồ Ngọc Hà được đưa ngay vào hậu trường để nghỉ ngơi. Cô nói không ra tiếng và buộc phải thở bằng oxy để lấy lại sức trong chốc lát. Trước đó, trong suốt hai giờ đồng hồ, Hồ Ngọc Hà vừa hát vừa nhảy 25 ca khúc, trong đó có tới 15 bài cần đến vũ đạo.

Hà Hồ bộc bạch sau đêm diễn: “Lúc biểu diễn sung quá nên không thấy mệt, nhưng vừa kết thúc thì tôi mới bắt đầu thấm.”. Sau khi tranh thủ thở oxy một lát, cô lại “phi” ngay lên sân khấu để nói lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ cô thực hiện đêm nhạc để đời.

Live concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Hồ Ngọc Hà tối 15/12 để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả và giới truyền thông. Theo nguồn tin riêng của PV, ban đầu Hồ Ngọc Hà chỉ dự tính làm show trong khoảng 2 tỷ đồng, nhưng cuối cùng tổng kinh phí cho các khoản đã lên tới hơn… 5 tỷ.

Con số “khủng” này chưa từng được Hồ Ngọc Hà công bố trong bất kỳ bài viết nào trước giờ diễn, vì cả cô lẫn ê kíp đều không muốn bị cho rằng dùng “chiêu” PR để bán vé. Ê kíp cho biết thêm, cho dù bán hết sạch vé, họ cũng chỉ mới thu lại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Số còn lại, ngoài 2 tỷ do một ngân hàng tài trợ, ban tổ chức sẽ chịu lỗ 2 tỷ. Tối qua, đến giờ mở màn, khán giả gần như phủ kín trung tâm ca nhạc Lan Anh.

Hà Hồ hóa thân thành nữ chiến binh bước xuống từ phi thuyền trong phần mở màn cho đêm diễn. 

Live concert của Hồ Ngọc Hà được nhiều phóng viên văn hóa - nghệ thuật tại TP HCM đánh giá là chương trình giải trí hoành tráng, hấp dẫn nhất trong năm 2011. Không chỉ đầu tư tới hơn 800 triệu đồng cho dàn âm thanh cực kỳ tối tân, ban tổ chức còn chi tới hơn 900 triệu đồng cho gần 600 mét vuông màn hình led, bao phủ toàn bộ sân khấu.

Hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo cảm giác hưng phấn cho người xem từ đầu đến cuối. Trong chương trình, Hồ Ngọc Hà có tới 15 lần thay đổi trang phục, với toàn bộ thiết kế đều của Nguyễn Công Trí.

Trong 2 giờ đồng hồ, Hồ Ngọc Hà đã chứng minh khả năng vừa hát vừa nhảy rất tốt. Ban tổ chức rất khéo léo khi lồng ghép hai mảng sôi động và trữ tình đan xen nhau, vừa giúp khán giả không bị nhàm chán, vừa giúp chủ nhân live concert có khoảng thời gian đủ để tái tạo năng lượng, lấy lại sức lực.

Mở màn chương trình, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh chiếc phi thuyền chở nữ chiến binh xinh đẹp Hồ Ngọc Hà bay từ vũ trụ vào trái đất. Ngay sau đó, “nữ chiến binh” xuất hiện từ trên trần của trung tâm ca nhạc Lan Anh, đáp từ từ xuống sân khấu với sự trợ giúp của một chiếc cần cẩu cực lớn.

Cô mặc bộ trang phục mạnh mẽ, nhưng không kém phần gợi cảm và khoe những bước nhảy điêu luyện trong ca khúc mở màn Invincible.

Tiết mục mở đầu chương trình cũng được xem là tiết mục ấn tượng và đáng chờ đợi nhất, khi lần đầu tiên một ca sĩ đặt làm hẳn một chiếc phi thuyền mô hình để “bay” xuống sân khấu. Nhiều khán giả tỏ ra háo hức và phấn khích, dù phải mỏi cổ ngẩng lên trên trần để theo dõi diễn biến chuyến “viếng thăm” trái đất của “nữ chiến binh” ngoài hành tinh.

Sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng vũ đoàn Hoàng Thông, Arabesque và T.I.P CREW của Hàn Quốc cống hiến cho khán giả một loạt ca khúc sôi động cả mới lẫn cũ như: Xin hãy thứ tha, Từ ngày em đi, Thức tỉnh, Khi ta yêu nhau… đều được làm mới trên nền chất nhạc cũ quen thuộc.

Hát liên tục 25 ca khúc, kết thúc liveconcert, cô phải vào hậu trường thở oxy vì kiệt sức. 

Điểm nhấn của chương trình và cũng gây xúc động nhất là khi Hồ Ngọc Hà tâm sự với khán giả sau màn trình diễn bài hit Tìm lại giấc mơ. “Hà tưởng đến hôm nay Hà còn không nói được, chứ đừng nói gì hát.

Bản chất giọng hát của Hà là giọng khàn, nên chỉ cần hơi khan tiếng một chút là hát sẽ không nghe được gì. Thật may mắn vì hôm nay Hà vẫn hát được và được quý vị ủng hộ nhiều như vậy!”. Cô cũng lần đầu nói về “cơn giông tố” của cuộc đời hơn một năm trước, khi mang thai bé trai Subeo.

“Lúc đó, ai cũng nghĩ Hà rất mạnh mẽ, nhưng thật ra Hà chẳng mạnh mẽ được như những gì Hà thể hiện ra. Có nhiều lúc, Hà không biết bám víu vào đâu nên đã nhìn lên trời và hỏi thượng đế, xem mình phải làm gì. Câu trả lời của Ngài là sự im lặng.

Vì vậy, Hà quyết định im lặng, mặc cho người ta nói đủ thứ về mình. Sau đó, Hà nghĩ, chỉ có lao động thực sự mới giúp Hà lấy lại được tình yêu thương của mọi người và Hà đã miệt mài làm việc suốt thời gian qua”.

Cô bộc bạch thêm: “Điều Hà mong muốn nhất, chính là được sống trong trái tim của khán giả như bây giờ…”. Ngay sau những tâm sự chân thành, Hồ Ngọc Hà thể hiện chùm ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận - Một lần cuối thôi, Sao ta lặng im - mà như lời cô nói, đây là những bài hát đã vực cô dậy lúc cô yếu đuối nhất, tạo cho cô niềm tin vào cuộc sống và đã giúp cô ngày càng đến gần với khán giả hơn.

Nhân dịp này, bà mẹ trẻ giới thiệu một bản ballad mới tinh, cũng của Nguyễn Hồng Thuận mang tên Hãy nói với em và hạnh phúc ngập tràn khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Các khán giả đều thỏa mãn về chương trình của Hà Hồ với chi phí đầu tư ước chừng 5 tỷ đồng. 

Trong chương trình, ngoài việc hát lại những ca khúc từ thuở mới đi hát năm 2004 cho đến nay, Hồ Ngọc Hà tóm gọn chặng đường 10 năm bước chân vào con đường nghệ thuật bằng một clip dài khoảng 5 phút.

Trong đó, lướt qua những dấu ấn trong sự nghiệp của cô là giải nhì Siêu mẫu Việt Nam 2002, rồi sau đó là một loạt giải thưởng khác về âm nhạc. Trong clip, Hồ Ngọc Hà nói lời tri ân đến gia đình, những người bạn đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả.

Những hình ảnh về gia đình nhỏ của cô, với từng thước phim quay chậm cảnh cô dắt con trai chập chững tập những bước đi đầu tiên khiến nhiều người xúc động. Ngay cả trong đoạn phim ngắn, Hồ Ngọc Hà cũng chọn cách quay phía sau lưng con trai, tuyệt đối không “khoe” mặt con.

Kết thúc live concert, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn: “Tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn, vì có những điều không như mình mong muốn”. Tuy nhiên, đối với đại đa số khán giả, đây là một chương trình hoành tráng, hấp dẫn, hiện đại và rất văn minh.

Nhiều người chia sẻ trên các mạng xã hội sau đêm diễn, chương trình xứng đáng được xem là một chuẩn mực về liveshow tại Việt Nam. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực của Hồ Ngọc Hà, với việc tập luyện nghiêm túc suốt hơn nửa tháng qua, mỗi ngày lên đến 12 tiếng đồng hồ.

Theo Ngôi sao

Bình luận
vtcnews.vn