Diễn viên Đơn Dương: Hóa kiếp những giông bão

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 07/12/2011 03:35:00 +07:00

(VTC News) - Qua đời nơi đất khách quê người ở tuổi 55, diễn viên Đơn Dương để lại những ồn ào và cả những tiếc nuối cho người hâm mộ.

(VTC News) - Qua đời nơi đất khách quê người ở tuổi 55, diễn viên Đơn Dương để lại những ồn ào và cả những tiếc nuối cho người hâm mộ.

Diễn viên  tài năng Đơn Dương sinh năm 1957 tại Đà Lạt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đơn Dương về TPHCM, rồi đi làm tại một xí nghiệp dược phẩm. Với bề ngoài cao ráo, đẹp trai, năm 1982, Đơn Dương lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Dân trong vai người thương binh tên Dũng – phim Pho Tượng. Sau đó, Đơn Dương đóng tiếp phim Vùng trời cho chim câu của đạo diễn Lưu Bạch Đàn, phim Bản tình ca của đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Từ đây sự nghiệp diễn xuất mở ra trước mắt Đơn Dương.

Diễn viên Đơn Dương 

Liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim tên tuổi như Mê Thảo - Thời vang bóng, Ba Mùa, Đời cát, Chung cư (1999), Chuyện ngã bảy, Người đẹp Tây Đô (1996), Giữa dòng (1995), Cỏ Lau (1993), Dấu ấn của quỷ (1992), Canh bạc (1991)...cái tên Đơn Dương giống như một tài tử điện ảnh trên màn ảnh thời bấy giờ, các đạo diễn không ngại ngần giao cho anh những vai diễn nặng kí.

Mê Thảo – Thời vang bóng có sự tham gia của diễn viên Đơn Dương là bộ phim của nữ đạo diễn người Pháp gốc Việt - Việt Linh, bộ phim đã giành giải Golden Rose Award tại Bergano Film Festivan 2003, giải nhì tại Bourse International Promotion Of Fracophonie Agence 2003.

Đơn Dương trong Mê thảo - Thời vang bóng 

Tên tuổi của diễn viên Đơn Dương bắt đầu “đình đám” trong giới điện ảnh khi anh xuất hiện trong bộ phim Đời cát đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, một câu chuyện giản dị về người lính thời hậu chiến đã giành giải vàng Liên hoan phim Châu Á-Thái Bình Dương, giải Bông sen Vàng liên hoan phim việt nam lần thứ 13 và nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Đơn Dương trong bộ phim Đời Cát 
Diễn xuất của DV Đơn Dương trong Đời Cát 

Tuy nhiên, bộ phim đã đưa tên tuổi của Đơn Dương đến gần hơn với người xem lại là phim Ông Hai cũ, trong đó Đơn Phương thủ vai Chính ủy Thắng. Giới phê bình điện ảnh ở Việt Nam hồi ấy đều có chung nhận xét, rằng những phim do Đơn Dương đóng đều là dòng phim nghệ thuật, phần lớn có chiều sâu về mặt nội tâm.

Có mặt trong 36 bộ phim với những vai diễn nhiều sức nặng là mơ ước của rất nhiều diễn viên cùng thời với Đơn Dương, nhưng Đơn Dương là một người tham vọng, cuộc đời anh bước sang một bước ngoặt khác khi anh nhận lời vào vai thiếu tá An trong phim Chúng ta là những người lính của đạo diễn Randall Wallace cùng ngôi sao Hollywood Mel Gibson và một vai khác trong Rồng xanh của đạo diễn Timothy Linh Bui.

Đơn Dương trong phim Rồng xanh 

Hai bộ phim Chúng ta là những người lính Rồng xanh có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã nhận những phản ứng khá gay gắt của dư luận trong nước. Khi vụ việc bùng nổ, Đơn Dương đã gửi nhiều thư cho báo đài và một số nhà làm phim nước ngoài kêu cứu, đến ngày 9/4/2003, anh được xuất cảnh.

Sự nghiệp diễn xuất của diễn viên tài năng Đơn Dương chính thức khép lại tại đây, mở ra một trang mới với hàng loạt scandal và bê bối trên đất Mỹ.

Đầu tiên là việc Đơn Dương đã không ít lần phát biểu bằng những lời lẽ hằn học với chính quê hương mình...điều này đã khiến người hâm mộ trong nước thất vọng và có những chỉ trích nặng nề nam diễn viên tài năng. Quay lưng lại với quê hương mình, Đơn Dương đã bịt lối về của chính mình.

Sang Mỹ, Đơn Dương từ một diễn viên tài năng với cuộc sống khá giả, thành đạt ở Việt Nam trở thành người không nhà (ở nhờ nhà chị), không nghề nghiệp. Nhiều bài báo của cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng mỉa mai rằng anh đã dùng khổ nhục kế để được các đạo diễn Hollywood chú ý.

Đơn Dương trả lời rằng anh đã được hãng Paramout mời đóng chung với Tom Hank trong Lady Killer, nhưng vì không thích vai diễn ấy nên anh đã từ chối, rồi đang chuẩn bị cho phim The bambo chesh, sang năm sẽ trình chiếu... Nhưng cuối cùng, Đơn Dương lại thú nhận rằng thời gian qua anh chưa được mời tham gia phim nào và điều đó đã gây đau khổ cho một người đam mê điện ảnh, có tâm hồn rất dễ tổn thương như anh.

Đơn Dương mơ ước cùng bạn bè thành lập hãng phim để mong được trở lại điện ảnh, song điều đó trên đất Mỹ quả là không dễ. Cuối cùng Đơn Dương đã cùng nữ diễn viên Kiều Chinh đi khắp nước Mỹ tuyên truyền cho bộ phim Vượt sóng của đạo diễn Hàm Trần, nhưng đó cũng là một bộ phim xuyên tạc lịch sử VN, và con đường quay lại với nghiệp điện ảnh trong nước của Đơn Dương ngày càng xa vời.

Scandal bê bối nhất của diễn viên Đơn Dương trên đất Mỹ là khi anh bị một tòa án ở Fairfax (Virginia) kết án có tội trong vụ cô Trần Thị Phương Liên kiện anh "lén chụp hình ảnh khỏa thân và thu băng audio sex để tống tiền". Tòa Fairfax yêu cầu nam diễn viên bồi thường cho người bị hại 200.000 USD.

Bà  Trần Thị Phương Liên tố Đơn Dương đã gian dối, không tiết lộ cho cô biết trước là anh mang bệnh viêm gan siêu vi B hoặc C, một bệnh nguy hiểm có thể chết người. Vì không biết điều này nên hai người đã quan hệ tình dục với nhau mà không có phương pháp bảo vệ an toàn.

Đơn kiện cũng nêu trong khoảng thời gian 2005 - 2006, Đơn Dương còn bí mật thu hình những cảnh nóng bỏng trên giường rồi dùng những thước phim ấy, để tống tiền hàng trăm nghìn USD với người phụ nữ đã từng chăn gối cùng ông.

Tuy nhiên, nam diễn viên này đã phản tố người tố cáo là cô Liên Trần về hành động vu khống, lăng mạ. Sau đó, cô Trần Thị Phương Liên tự ý bãi nại, hủy kiện.

Đơn Dương dính vào scandal tiếp theo khi các cáo buộc còn cho biết anh đã lừa gạt Sở Di trú Mỹ bằng cách đưa một người “vợ” ở Việt Nam sang Mỹ để lấy 10 nghìn USD, sau đó ly dị rồi tiếp tục gạt gẫm những phụ nữ khác.

Sau một thời gian cặp kè với nhiều phụ nữ đã luống tuổi ở San Jose (Mỹ)  nhưng kết quả chẳng đi đến đâu, tháng 6/2008, Đơn Dương đã làm đám cưới với bà Mỹ Hạnh, 64 tuổi (trong lúc Đơn Dương 50 tuổi), chủ nhân của thẩm mỹ viện Hạnh Phước và là người có cổ phần trong hãng sản xuất băng, đĩa nhạc Thúy Nga Paris.

Nhiều người cho rằng đối với ông diễn viên Đơn Dương, cuộc hôn nhân ấy chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất: Đó là... tiền!

Cái tên Đơn Dương khiến nhiều người tiếc nuối khi không còn ai nhắc tới anh bằng những vai diễn mà chỉ là những scandal bê bối nơi đất khách quê người. Mới đây, sau 9 năm xa quê, anh đã lên kế hoạch về Việt Nam ăn tết cùng gia đình, quay lại nơi đã đưa tên tuổi Đơn Dương vào lòng công chúng.

Nhưng số phận vốn nghiệt ngã, ý định quay về quê hương của anh vụt tắt khi anh đột ngột ngã bệnh và trút hơi thở cuối cùng vào sáng hôm nay, ngày 07/12 (giờ Hà Nội) ở tuổi 55.

Không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối, nhưng âu cũng là xong một kiếp người nhiều sóng gió, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, chắc chắn rồi người ta sẽ quên đi những ồn ào quanh con người tài năng này, để nhớ về những vai diễn đã đi vào lòng công chúng.

T.L(tổng hợp)

 

Bình luận
vtcnews.vn