CĐHH: Phút chốc thành sao, tự nhiên bị ghét

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 05/12/2011 03:04:00 +07:00

Cặp đôi hoàn hảo đã kết thúc để lại nhiều cung bậc cảm xúc nơi khán giả, yêu có, ghét có và tự nhiên có cả những người đang rất được yêu bỗng dưng bị “ném đá"

Cặp đôi hoàn hảo đã kết thúc để lại nhiều cung bậc cảm xúc nơi khán giả, yêu có, ghét có và tự nhiên có cả những người đang rất được yêu bỗng dưng lại bị “ném đá”.

Kết thúc cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, có những người mới chỉ loáng thoáng được biết tới trong giới showbiz Việt bỗng chốc trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trên mặt báo. Cũng có người “bỗng nhiên” làm xấu hình ảnh mình trong mắt khán giả. Mặc dù cuộc thi đã kết thúc, cặp đôi Trấn Thành – Đoan Trang xứng đáng là Cặp đôi hoàn hảo, nhưng quả thật, ít có chương trình truyền hình thực tế nào lại để lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc như chương trình này.

Phút chốc thành sao

Trấn Thành và Đinh Tiến Dũng (GS Cù Trọng Xoay) không phải là cái tên chỉ qua Cặp đôi hoàn hảo mới được khán giả biết tới. Trước đó, khán giả đã vô cùng ngưỡng mộ GS Xoay với cách trả lời dí dỏm và rất thông minh trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay. Còn Trấn Thành thì cũng là MC, diễn viên hài được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, cái tên của họ cũng chỉ mới dừng lại ở sự biết đến của khán giả, chỉ khi xuất hiện ở Cặp đôi hoàn hảo, họ mới thực sự khiến khán giả “phát sốt”.

Trấn Thành và GS Xoay ghi điểm trong cặp đôi hoàn hảo 

Với phương châm “độc và lạ” trong các phần thi, Trấn Thành – Đoan Trang thực sự làm hài lòng tất cả khán giả. Trấn Thành trước đó từng bị ghét vì sự nhí nhố, hài hước quá đáng khi làm MC thì nay, khán giả lại vô cùng thích thú với những phần trình diễn hết sức hài hước, mới mẻ của anh trong Cặp đôi hoàn hảo. Đoan Trang từng bị “mất điểm” trước khán giả khi có những lỗi ăn mặc hớ hênh, “hở trên lộ dưới” trong một vài sự kiện thì nay, khán giả thực sự nhìn nhận cô với phong cách âm nhạc thực sự chuyên nghiệp, với phần đầu tư thực sự nghiêm túc.

GS Xoay được lòng cả những khán giả khó tính nhất bởi lối diễn không hề diễn, anh đi thi với tâm trạng không phải của người thi thố, anh mang sự hồn nhiên đến với cuộc thi và vì thế, thắng thua với anh chẳng là gì. Những ý tưởng trong các đêm thi như hình ảnh anh lính biển đảo, hình ảnh người vợ mòn mỏi chờ chồng đi đánh cá … đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Cứ thế, lượng fan hâm mộ anh cứ tăng dần đều mà bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng phải “nể” mặc dù đêm bán kết anh đã phải dừng cuộc chơi.

Tự nhiên bị ghét

Lê Minh Sơn từng được khán giả yêu mến bởi những sáng tác ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước tự nhiên lại là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong suốt những ngày qua. Chẳng phải bởi anh có đóng góp hay ho gì cho cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo hay có sáng tác gì mới ghi dấu ấn mà chỉ bởi những phát ngôn ngông cuồng của anh khiến khán giả “nóng mắt”. Anh chê GS Xoay không hề thông minh, nịnh khán giả thái quá và cho rằng GS Xoay thuộc những người làm văn hoá Mường tè. Khi dư luận vẫn còn đang “ấm ức” thay GS Xoay thì trên một tờ báo anh còn ngông cuồng cho rằng mình là nhạc sĩ chiếu trên, nếu anh nhận mình đứng thứ 2 khi chơi Ghi ta thì không ai dám nhận số 1….

Siu  Black, Lê Minh Sơn mất điểm rất nhiều qua cuộc thi 

Siu Black từ một người từng được xem là “biểu tượng”, là vị giám khảo rất “bản sắc” trong các cuộc thi thì nay tự nhiên bị “ném đá”. Chị Siu với nụ cười rất Tây Nguyên, bình thường khán giả rất thích bỗng chốc họ cảm thấy chị vô duyên. Điều này là do sự “một màu” trong nhận xét của chị với các thí sinh. Khen chung chung, chê không rõ ràng và scandal “chọn áo đỏ” ở vòng bán kết là giọt nước tràn ly khiến chị bị “mất điểm” trong mắt công chúng.

Ở Cặp đôi hoàn hảo, nhiều người cho rằng, cái bóng của Đàm Vĩnh Hưng quá lớn làm “ngáng chân” nhiều cặp khác còn nhỉnh hơn nhiều cặp đôi của Kim Thư . Chính vì thế, chẳng có gì xuất sắc trong giọng hát nhưng cặp Kim Thư cứ tiến dần đều vào vòng trong khiến công chúng bức xúc. Thêm vào đó, trong khi cuộc thi đang diễn ra thì Mr Đàm lại đăng đàn và có những phát ngôn rất tự cao tự đại. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Kim Thư cứ miệt mài làm diễn viên. Đằng này tự nhiên đi hát cùng Mr Đàm và tự nhiên cũng bị ghét lây.

Và những cú ngược dòng

Lê Hoàng là cái tên khiến cảm xúc của công chúng bị đảo lộn kể từ đầu cuộc thi cho tới khi kết thúc. Ngay những đêm đầu của cuộc thi, Lê Hoàng bị coi là “hạt sạn” của Cặp đôi hoàn hảo bởi những nhận xét “chẳng liên quan” cùng cách cho điểm “thích gì chấm nấy”. Tuy nhiên, càng về sau khán giả lại càng thấy chính kiến của Lê Hoàng. Lê Hoàng luôn nhận xét thẳng thừng với các thí sinh và có ý xây dựng cho các cặp đôi. Điều này được khán giả thực sự ghi nhận ở đêm bán kết, khi 3 giám khảo còn lại chỉ nhận xét một màu thì Lê Hoàng lại đúng là Lê Hoàng “không sợ bị ghét, chị sợ bị coi là hèn”. Lê Hoàng từ bị ghét trở nên đáng yêu vô cùng.

Có thông minh tới mấy, có lẽ Lê Hoàng cũng không thể đoán được mình lại có một kết thúc có hậu tới vậy. 

Phạm Văn Mách lại là trường hợp ngược lại với Lê Hoàng. Ban đầu, khi mới hoàn thành trong đêm thi đầu tiên, Phạm Văn Mách được xem là một phát hiện mới của làng nhạc Việt với chất giọng nhẹ nhàng ẩn trong thân hình thô ráp. Anh được báo chí cũng như những người tổ chức event săn đón hết sức nhiệt tình. Hưng phấn, anh còn thổ lộ sẽ đi hát nếu có lời mời. Khi anh đang mải mê tập hát để tuột mất chức vô địch thể hình thế giới thì khán giả cũng hết hứng thú luôn với vẻ ngoài ngồ ngộ của anh. Chẳng ai nhắc đến Phạm Văn Mách nữa và tự nhiên anh bị “out”.

Cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo đã kết thúc, khán giả cũng đã có rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng những cố gắng được ghi nhận và đặt đúng vị trí là điều khán giả mong muốn nhất. Mong rằng, ở những cuộc thi tiếp theo, Cặp đôi hoàn hảo sẽ đúng là một chương trình hoàn hảo, sẽ không còn những hạt sạn làm công chúng “nhức mắt”.

Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn