Mr Đàm: Tôi có 'kim bài miễn tử' ở Cặp đôi hoàn hảo

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/11/2011 12:04:00 +07:00

(VTC News) – Mr Đàm cho biết, anh hoàn toàn thoải mái dù số điểm của BGK cho thấp hơn so với các cặp đôi khác. Bởi vì, anh tin mình có "kim bài miễn tử".

(VTC News) – Mr Đàm cho biết, anh hoàn toàn thoải mái dù số điểm của BGK cho thấp hơn so với các cặp đôi khác. Bởi vì, Đàm Vĩnh Hưng tin rằng mình có "kim bài miễn tử" ở cuộc chơi này.

Gặp tại buổi công chiếu bộ phim Mèo đi hia do anh lồng tiếng tại Hà Nội, Mr Đàm đã có những chia sẻ về công việc lồng tiếng lần đầu tiên thực hiện trong cuộc đời nghệ thuật cũng như cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo đang diễn ra.

- Quá nhiều công việc, dự án, điều gì khiến anh nhận lời lồng tiếng cho nhân vật chính của Mèo đi hia?

- Bộ phim này tôi đã lồng tiếng cách đây 4 tháng, trước khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo. Tôi bị kích thích bởi lời mời của Hollywood. Họ đánh giá cao quá về mình nên tôi thấy bị cuốn hút. Lúc ấy, tôi cũng muốn chứng tỏ nên đã nhận lời. Tôi muốn có một kỷ niệm thật danh giá của mình với Hollywood và điện ảnh nên đã nhận lời.

Mr Đàm giả gái tại Cặp đôi hoàn hảo 

- Với một giọng nói khác hẳn với anh ngoài đời cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Anh có mất nhiều thời gian cho việc lồng tiếng Mèo đi hia?

- Mất 4 ngày, tất cả rất tự nhiên. Mọi thay đổi trong tâm lý, trạng thái của nhân vật từ hạnh phúc, buồn hay giận giữ, tôi chỉ làm theo thôi, dưới sự hỗ trợ của thầy Phước Trang và chuyên viên lồng tiếng của Mỹ gửi tới. Và kết quả thì như vậy, tôi hài lòng với lần đầu tiên này.

- Cặp đôi hoàn hảo và cả lần lồng tiếng này cho thấy khả năng diễn xuất của anh rất tốt. Một nghệ sĩ cá tính như anh chắc cũng đang tìm cơ hội để dấn thân sâu hơn với điện ảnh?

- Nếu có một lời mời tốt đẹp và một nội dung phim ấn tượng thì tôi sẵn sàng tham gia ngay lập tức. Rất nhiều việc phải làm, tôi một ngày chỉ ngủ 6 tiếng, thức dậy là làm việc liên tục. Đúng là công việc phim ảnh chiếm thời gian của mình rất nhiều nhưng đã yêu một cái gì đó, hoặc một ai đó mình sẵn sàng hy sinh để có thể trọn vẹn với cái mình đam mê và với người yêu thương.

- Và có vẻ Cặp đôi hoàn hảo cũng là một sự hy sinh của anh?

- Đúng như vậy. Tôi xác định đây là một cuộc chơi. Tôi thấy vui. Đây là mảnh đất màu mỡ để tôi thể hiện những khả năng của mình.

- Tuần vừa rồi, khi đứng ngang hàng với hai cặp đôi khác về số điểm của BGK, anh có lo ngại mình sẽ dừng bước?

- Tôi thấy bình thường vì tôi tin mình sẽ đi tiếp vì tôi có chiếc kim bài thần kỳ miễn tử từ khán giả ban tặng là tin nhắn của mọi người. Đó là điều khiến tôi tin tưởng mình sẽ đi thẳng vào vòng trong.

- Nhưng có vẻ Kim Thư thì không như vậy, chị ấy đã núp vào sau anh khi nghe kết quả. Hẳn nhiên, anh phải là bệ đỡ tinh thần cho Kim Thư trong cuộc thi này?

- Đúng là như vậy, tôi giúp Kim Thư nhiều nhưng hành động đêm hôm đó của Thư cũng là một hành động dễ hiểu, một phản ứng rất phụ nữ. Một người run sợ thì tôi phải vững vàng, mạnh mẽ để khiến cho người kia vững tin. Nếu tôi cũng run sợ nữa thì không biết thế nào đây?

- Người ta vẫn bàn về việc giả gái của anh. Việc quyết định giả gái sau hơn 10 năm làm nghề trong đó đầy rẫy những tin đồn về giới tính có khiến anh phải suy nghĩ đắn đo?

- Có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có rất nhiều bình luận thiếu hiểu biết đến mức độ cho rằng nhìn tôi giả gái thấy gớm quá, bệnh quá… Những người đó không hiểu biết giải trí là gì và tôi không muốn mất nhiều thời gian để suy nghĩ về những bình luận như thế. Mỗi người có cách suy nghĩ riêng. Tôi lựa chọn cách riêng để thuyết phục đám đông bằng những chiêu trò của mình.

Đã tham gia cuộc chơi thì phải hết mình, làm tới nơi tới chốn và tôi đã trình diễn màn thi đó rất thông minh. Tôi dám đảm bảo như vậy. Việc hoán đổi cả về hình dáng lẫn giọng hát, thử xem, nếu tôi không làm thì ai sẽ làm.

Và hóa thân vào vai thầy giáo liêm chính. 

- Chiêu trò của anh có thể xem là cách cứu cho giọng hát của Kim Thư?

- Mọi người nói sao cũng được, miễn là tôi có hiệu quả cao nhất để tôi và Kim Thư vào vòng trong thôi.

- Càng ngày các cặp đôi càng sử dụng giọng hát để chinh phục BGK và khán giả, còn anh và Kim Thư thì sao?

- Mọi người biết thế mạnh thế nhẹ của mình ở đâu để lựa chọn cho mình cách thể hiện tốt nhất. Tôi cũng nhận biết rất rõ những mạnh yếu của mình. Ở đêm thi tiếp theo, tôi cũng đã biết mình sẽ làm gì để khán giả bất ngờ rồi. Khán giả chờ đợi và sẽ không thất vọng đâu.

- Xin cảm ơn anh!

Trần Lê(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn