Conrad Murray bị kết tội ngộ sát Vua nhạc pop

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 08/11/2011 10:35:00 +07:00

(VTC News) – Tại phiên toà xét xử bác sĩ tư Conrad Murray của Vua nhạc pop ở Los Angeles (Mỹ) vào hôm qua (7/11), bồi thẩm đoàn đã tuyên bố, ông có tội.

(VTC News) – Tại phiên toà xét xử bác sĩ tư Conrad Murray của Vua nhạc pop ở Los Angeles (Mỹ) vào hôm qua (7/11), bồi thẩm đoàn đã tuyên bố, ông có tội.

Theo bồi thẩm đoàn, Murray đã tiêm thuốc gây mê propofol quá liều dẫn tới sự ra đi của Michael Jackson vào ngày 25/6/2009 tại Los Angeles.

Bên trong toà án

Sau 6 tuần xét xử, vào hôm qua (7/11), bác sĩ chuyên khoa tim mạch Conrad Murray, 58 tuổi – người từng được chọn là bác sĩ tư của ông Vua nhạc pop Michael Jackson đã bị kết tội ngộ sát. Toà án cho rằng cách trị liệu của Murray đối với ca sĩ Jackson là một sự cẩu thả hình sự.

Theo đó, Murray sẽ bị tước hết mọi giấy phép, bằng cấp hành nghề và sẽ phải ngồi "bóc lịch" khi phán quyết cuối cùng về mức án phạt cho ông ta được đưa ra. Telegraph đưa tin, Murray có thể sẽ phải đối mặt với 4 năm tù giam cho những gì mình đã gây ra.

 

Tại phiên toà xét xử, các thành viên trong gia đình nam ca sĩ nổi tiếng Jackson đã hét lên “đúng vậy” khi toà án đưa ra quyết định cuối cùng: Murray có tội trong việc dẫn tới cái chết của ông Vua nhạc pop này. Bà Katherine, mẹ của nam ca sĩ xấu số này đã bật khóc. Khi rời toà án, bà đã nói với các phóng viên: “Hiện tại, tôi đang cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút”.

Trong khi đó, Murray được đưa ra khỏi phòng xử án với chiếc còng trên tay và ánh mắt của ông ta không ngừng nhìn về phía người mẹ của mình – người đang thì thầm câu nói: “Mẹ yêu con”.

Murray tại phiên toà 
Chủ nhân Jackson của ông ta trong phút lâm chung  
Nơi Jackson qua đời 

Trước đó, Thẩm phán Michael Pastor đã tuyên bố tại phiên toà: “Kết cục cuối cùng của những hành động đó là dẫn tới sự ra đi vĩnh viễn của một người. Điều đó chứng tỏ rằng con người của công chúng đó cần được bảo vệ. Hành vi thiếu thận trọng của Murray đã đẩy nam ca sĩ nổi tiếng Michael Jackson tới tình trạng nguy kịch”.

Bên ngoài toà án

Hàng nghìn fan hâm mộ ông Vua nhạc pop Jackson đã tụ tập ở bên ngoài toà án, chờ nghe phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn. La Toya, chị gái của Michael Jackson nói: “Em trai tôi đang có mặt ở trong phiên toà xét xử đó và đó là lý do tại sao Murray bị kết tội”.

Michael Jackson có lượng fan hâm mộ đông đảo  
 

Nhiều người đã vui mừng đến bật khóc sau khi nghe phán quyết cuối cùng của toà án. Tuy nhiên, những người ủng hộ Murray vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối.

Tình trạng quá tải tại các nhà tù ở California khiến Murray nhiều khả năng sẽ không phải ngồi tù lâu như mức hình phạt ông ta phải nhận.

Luật sư Steve Cooley của quận Los Angeles cũng nhận định: “Sẽ rất khó khăn trong việc sắp xếp nơi giam giữ Conrad Murray trong khoảng thời gian đúng như bản án sắp được đưa ra”.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn