M. Jackson thích đồ hạ giá, say xỉn và mê phụ nữ

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 25/10/2011 10:05:00 +07:00

Đó là một Michael Jackson mà bạn chưa hề biết đến. Tất cả sẽ có trong bộ phim tài liệu Michael Jackson: The Life of an Icon (Cuộc đời của một thần tượng).

Thích mua đồ hạ giá, uống rượu vang tới mức say xỉn và mê phụ nữ. Đó là một Michael Jackson mà bạn chưa hề biết đến. Tất cả sẽ có trong bộ phim tài liệu Michael Jackson: The Life of an Icon (Michael Jackson: Cuộc đời của một thần tượng) của nhà sản xuất âm nhạc David Gest, sẽ phát hành bằng DVD vào ngày 31/10.

Ở Los Angeles, phiên xét xử bác sĩ riêng của Michael Jackson - ông Conrad Murray vẫn đang diễn ra. Ngoài phòng xét xử, vẫn có nhiều lời đồn đoán về cuộc sống riêng tư của Vua pop, về diện mạo và những sở thích của anh.

Còn ở London, David Gest đang giới thiệu về bộ phim Michael Jackson: The Life of an Icon, trong đó nêu rõ Jackson thực sự là người như thế nào. Nhà sản xuất âm nhạc ưa hào nhoáng David Gest là bạn thân của Michael Jackson kể từ khi họ gặp nhau tại trường Walton. Lúc đó, Jackson 9 tuổi và là một ngôi sao đang nổi, còn Gest 15 tuổi. Khi ở tuổi vị thành niên, Gest còn sống cùng gia đình Jackson trong 9 năm.

Michael Jackson năm 9 tuổi. 

Một Jackson vui nhộn đã chết sau vụ xét xử năm 2005

Gest cho biết, trong phim, Jackson không phải là người lập dị, bị tổn thương tinh thần, nhưng anh đã ẩn mình trong thế giới riêng vì không thể đối mặt được với hiện thực. Gest khẳng định, Jackson là người thích đùa, can đảm và tinh tế, người đam mê âm nhạc, phim, thích ăn vặt và chuyên săn lùng hàng hạ giá để mua.

Phim kể lại chặng đường của Jackson, từ khi là một siêu sao “nhí” tới khi nghiện thuốc giảm đau, và gặp những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Jackson cũng biết rất rõ anh không thể thực hiện được 50 buổi hòa nhạc như đã cam kết vài tháng trước khi qua đời. Phim còn có cuộc phỏng vấn mẹ ngôi sao - bà Katherine.

Gest khẳng định, cuộc sống của Jackson đã bị hủy hoại kể khi sử dụng thuốc. Đó là cách để vượt qua những nỗi đau như lần bị bỏng nặng khi quay quảng cáo cho hãng nước giải khát Pepsi hồi năm 1984 và đặc biệt là 2 lần bị buộc tội xâm phạm tình dục trẻ em.

“Sau khi bị bỏng, Jackson phải trải qua cuộc phẫu thuật vô cùng đau đớn. Quá trình hồi phục cũng vậy, anh không thể ngủ được nếu không có thuốc giảm đau. Năm 1993, Jackson lần đầu bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, các luật sư của anh đã phải chi tiền cho gia đình cậu bé Jordy Chandler để việc này được giải quyết êm thấm, mặc dù gia đình Jackson và bản thân anh không muốn như vậy. Lần thứ 2 (2005), Jackson được tuyên bố trắng án. Nhưng Jackson suy sụp từ đó. Một phần trong anh đã chết và đó là lúc mà chúng ta thực sự mất anh. Chúng ta đã mất người đàn ông tài năng và ưa vui nhộn” - Gest nói.

Gest khẳng định bộ phim mới của mình không phải là sự thanh minh cho cuộc đời của Jackson. “Sau vụ xét xử hồi năm 2005, Jackson thường có những quyết định đáng lo ngại. Xung quanh Jackson là những người luôn tìm cách tách biệt anh với gia đình và bạn bè. Số điện thoại di động của anh cứ 3 ngày lại đổi một lần, người thân không thể gặp được anh. Chúng tôi đều bị “cấm cửa”. Gest có kỷ niệm vui vẻ cuối cùng với Jackson trước khi Vua pop bị xét xử vào năm 2005. “Chúng tôi đã lái xe đi San Francisco. Tôi đã dựng tóc gáy và hoảng hồn khi xe ô tô của chúng tôi chạy bên mép đường. Tôi hét lên vì sợ xe lao xuống vực, nhưng Jackson thì hoàn toàn thoải mái. Anh chỉ cười. Jackson là người rất can đảm”.

Yêu trẻ em, phụ nữ và thích mua đồ hạ giá


Gest còn nhận thấy Jackson là người rất yêu trẻ em và phụ nữ. “Jackson không phải là người lạm dụng tình dục trẻ em. Tôi vẫn nhớ khi bị cáo buộc lần đầu tiên, Jackson đã gọi điện cho tôi vào đêm khuya và nói anh thấy choáng váng. Không một phút giây nào tôi tin Jackson có thể làm bất cứ điều gì tồi tệ. Lần đó, nhiều người được gọi là bạn đã quay lưng lại với anh, nhưng tôi và Macaulay Culkin (ngôi sao phim Ở nhà một mình) thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để ủng hộ anh. Khi cảnh sát tới khám xét trang trại Neverland, họ chỉ tìm thấy các tạp chí dành cho đàn ông chứ không hề thấy bất cứ hình ảnh khiêu dâm trẻ em nào trong nhà anh.

Jackson yêu trẻ con như một người cha và anh cũng rất yêu phụ nữ. Chỉ có điều Jackson không tin tưởng vào những người phụ nữ mà anh đã gặp. Jackson là người nhút nhát và anh lại đặt sự nghiệp lên hàng đầu” - Gest kể.

Michael cùng David Gest, Paul Anka và Dee Dee Jackson năm 1981. 

Từng “bất tỉnh” trước buổi hòa nhạc Jackson Family Reunion

Gest vẫn còn nhớ như in lần Jackson “bất tỉnh” vì dùng thuốc giảm đau Demerol ngay trước khi thực hiện buổi hòa nhạc Jackson Family Reunion ở Madison Square Garden hồi năm 2001.

“Jackson hứa anh sẽ có mặt trong phần đầu chương trình - bắt đầu vào 20h - để xem các nghệ sĩ trình diễn tôn vinh mình. Nhưng đến 20h20’ vẫn không thấy anh đâu, tôi phát điên lên và cử một trợ lý đến khách sạn của anh. Người trợ lý này gọi điện cho tôi nói Jackson đang bất tỉnh trên giường. Tôi gào lên, hãy đưa Jackson tới cho dù anh đang trong tình trạng nào. Nhưng sau đó, Jackson đã trình diễn rất hoàn hảo. Song nhìn vào mắt Jackson tôi biết, anh bị mất ngủ. Chúng tôi có thêm một buổi diễn nữa vài đêm sau đó, nhưng tôi nói với Jackson nếu để chuyện đó lặp lại, tôi sẽ trừ của anh 8.000 USD/phút đến muộn. Sau này, thỉnh thoảng tôi đến thăm anh và Jackson nói với tôi anh đang dùng thuốc ngủ. Anh đi chệnh choạng vì thiếu ngủ và dường như anh không còn là mình nữa”.

Hầu như Jackson không hề che giấu bản thân trong thời gian ở bên Gest. “Tôi dạy Jackson cách mặc cả khi mua đồ cổ. Mặc dù giàu có nhưng Jackson rất thích thú khi mua được một món đồ với giá hời. Jackson thích phim Three Stooges, Marx Brothers, các vở nhạc kịch Gene Kelly và cả KFC. Đó là Jackson mà tôi luôn nhớ”.

Theo TT&VH/DM

Bình luận
vtcnews.vn