Mạnh Quân phủ nhận mang theo dân xã hội đen đi diễn

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 09/10/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – “Người ta dọa cho người đến trả thù ở mỗi địa điểm tôi đi diễn. Người nhà tôi lo lắng nên đi cùng để giúp tôi tránh những chuyện không hay".

(VTC News) – “Người ta dọa cho người đến trả thù ở mỗi địa điểm tôi đi diễn. Người nhà tôi lo lắng nên đi cùng để giúp tôi tránh những chuyện không hay, chứ không phải tôi liên quan gì tới dân xã hội đen” - Mạnh Quân phân trần về tin đồn mang theo dân xã hội đen đi diễn ở bar.

- Đã ra mắt một album tốt, có nhiều ca khúc được đặt hàng, việc dừng lại trong khoảng thời gian dài của anh sau đó thật khó hiểu?

- Đó là điều đáng tiếc. Tôi chỉ có thể nói gói gọn trong một vài chia sẻ như thế này thôi. Cuộc sống của tôi không có nhiều sự thuận lợi như những bạn bè đồng trang lứa khác. Tôi thấy rằng, đến bây giờ, sự hy sinh ấy của tôi cũng đáng.
 
Tôi không mải chạy show hay có những công việc liên quan đến tài chính, tiền bạc gì. Tôi có những công việc gia đình cần phải giải quyết, những công việc ấy khiến tôi phải suy nghĩ và mất nhiều thời gian. Thực sự, khi đã giải quyết xong những công việc ấy, tôi nghĩ mình làm đúng. Tôi không thể không làm nghệ thuật trong tâm thế không thoải mái. Bây giờ, mọi thứ đã ổn hơn, thì tôi trở lại, làm nghề, chơi với nghề mà không bị đau đầu vì những công việc riêng.

Ca - nhạc sĩ Mạnh Quân 

- Chuyện đau đầu khiến anh buộc phải dừng lại là gì ?

- Rất nhiều chuyện khiến tôi buộc phải ngừng lại. Khi nhìn mọi người trên sân khấu, xem những kế hoạch của mọi người chia sẻ trên báo mà tôi thì lại ngồi ở nhà để xem mọi người diễn, mọi người chia sẻ trên TV, trên mạng là một điều gì đấy đáng tiếc mà tôi phải chịu đựng cho mục đích lớn hơn trong cuộc đời mình.

Sau một quãng đường dài, tôi trải nghiệm được nhiều thứ, về bạn bè, tiền bạc, gia đình. Khi còn trẻ tôi có những khoảng thời gian khốn đốn về tiền bạc, phải bán đất, bán xe ô tô. Thời gian làm đĩa đầu tiên, tôi bị âm nhạc làm mê muội, cả ngày ở nhà chỉ nhạc với nhạc, chẳng làm ra được đồng tiền nào, áp lực ghê gớm, đó cũng là lúc tôi lập gia đình.

- Còn đòi gì hơn khi anh đã có một phong cách riêng sau khi bước ra khỏi SMĐH 2008 ?

- Tôi chẳng muốn nhắc nhiều đến SMĐH nữa, đó là một bệ phóng không đủ sức mạnh.

- Sự dừng lại của anh có vẻ bị những gương mặt khác chèn ép?

- Đúng là ngoài tư cách anh em trong nghề, hiểu về nghệ thuật, bản thân tôi vẫn nghĩ sự đầu tư của mình chưa đúng hướng, chưa triệt để. Một vài ca sĩ bật lên và thành công rất nhanh. Nghề cũng có mặt trái mà. Không có chèn ép, đố kị, không phải môi trường nghệ thuật. Tôi không dám hoặc không đủ dũng cảm chèn ép người khác, không có nghĩa là người ta không chèn ép lại mình. Bị xù show, bị dằn mặt, ghen tức, các mối quan hệ chồng chéo lên nhau rất nhiều.

- Cuộc đời người ta sống bên cạnh cả những bon chen, đố ky. Thực ra rất khó có thể vượt qua cảm giác bị người khác vượt qua khỏi mình. Còn anh, nhìn đồng nghiệp vượt qua mình thế nào?

- Đố kỵ thì không, nhưng tôi cũng có ghen tị chứ, nhiều ca sĩ trẻ hơn và cùng thời vượt qua cũng có những cái làm tôi áp lực, ghen tị với họ. Nhưng tôi vẫn nghĩ quy luật hệ thống luôn có 2 mặt của nó. Tôi biết bây giờ không có khán giả thì không nói hay được. Nếu như tôi là một ca sĩ trẻ, cũng đâu có dám nói này nói nọ trước mặt anh. Dù gì thì khán giả vẫn cho tôi một vị trí.

- Còn trẻ, lập gia đình sớm dù đến giờ đã là ông bố tốt của hai đứa con. Có khi nào anh cảm giác mình còn lấn cấn với vai trò của một người đàn ông của gia đình?

- Tôi không làm bố hoàn hảo được, chỉ cố gắng làm một ông bố tốt thôi. Một ông bố nghệ sĩ có bao giờ lí trí hoàn toàn được đâu anh.

 

- Gánh nặng gia đình có lúc nào khiến anh tiếc thời độc thân?

- Tôi vẫn nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Người ta cứ bảo tôi có gia đình xong thì giấu, thực ra chẳng ai hỏi tôi, hỏi gì thì tôi trả lời đấy thôi. Chứ tôi cũng không tự nhiên đem khoe con ra trước công chúng. Tôi không có khái niệm đem con ra làm công cụ hình ảnh cho mình.

- Có vẻ anh tập trung lo chuyện gia đình hơn. Gia đình anh có những bất ổn chăng?

- Mỗi nhà một cảnh. Tôi muốn gia đình có gốc rễ, có bài bản. Nghệ sỹ cần có thời gian để chơi, để nghỉ ngơi. Tôi lập gia đình sớm là do không có được tình cảm của bố mẹ nhiều từ bé. Đó là một lý do. Hơn nữa, tình cảm đã đến lúc để cưới và phải hy sinh một vài thứ. Tôi muốn đối mặt với nó sớm, đủ chín chắn, tinh tế. Thời gian trôi qua, gia đình cũng không thể tránh những bất ổn, mâu thuẫn, những chuyện riêng tư tôi không tiện nói.

- Anh cũng còn trẻ, phong độ, có khi nào anh thấy mình bị mắc vào lưới tình. Và nếu có vậy, anh dứt ra bằng cánh nào?

- Thời còn làm band, có lẽ tôi thấy mình đa tình như vậy cũng đủ rồi, bạn gái cũ của tôi, người đã lấy chồng, người cũng đã có những bến đỗ riêng. Trẻ trung thì bồng bột, nhưng tôi nghĩ, mình nên hài lòng vì những quãng thời gian yêu đương long đong, vụng dại.

- Anh có vẻ cũng là một người rất thích những hình xăm. Mỗi lần xăm hình lên cơ thể, anh nghĩ đến điều gì ?

- Tôi nghĩ đó là một dấu ấn riêng cho mỗi khoảng thời gian. Đã xăm rồi thì rất dễ bị nghiện, tôi cũng phải kiềm chế nhiều trước mỗi lần định có một hình xăm mới. Thời trẻ tôi cũng có vài hình xăm, một phần vì thích chơi và thấy nó cũng có ý nghĩa nào đó.

- Tôi còn nghe có một hồi, người ta bảo anh mang cả dân xã hội đen lên trên bar diễn vì những mâu thuẫn trong làm ăn, cả chuyện về những hình xăm, nhiều người sẽ dễ nghĩ không hay?

- Đó là chuyện cách đây một vài năm rồi, hồi trước tôi có một cửa hàng quần áo, sau thời gian kinh doanh không ổn nên tôi nhượng lại cho người chủ khác. Anh này sau khi đã kí kết mua bán lại đòi lại tiền vì thấy mất giá trong khi trước đó gia đình tôi có bảo xem xét thật kĩ trước khi kí kết. Sau vì không được việc mà anh ta dọa cho người đến trả thù ở mỗi địa điểm tôi đi diễn. Người nhà tôi lo lắng nên đi cùng để giúp tôi tránh những chuyện không hay, chứ không phải tôi liên quan gì tới dân xã hội đen.

 

- Nhưng những tin đồn như vậy dễ làm xấu hình ảnh ca sĩ mà anh đang xây dựng, cũng như một số ca sĩ bây giờ hay dính vào những tin không hay như mắng, chửi hay thậm chí tát đồng nghiệp?

- Như tôi đã nói ở trên, nghề nào cũng có mặt trái của nó, đừng chỉ nhìn bề mặt mà kết luận cả câu chuyện. Nghề làm nghệ thuật của chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, không có nghĩa là công việc của chúng tôi nhiều thị phi hơn những công việc khác. Tôi nghĩ rằng, mình sống sòng phẳng và chân tình, bình yên sẽ tự đến.

- Anh có mê tín không đấy? 

- Có đôi chút thôi, ở một vài việc tôi cũng duy tâm lắm. Có những việc xảy ra làm mình không thể không tin là có sự xếp đặt của bàn tay số phận. Từ khi bắt đầu làm nghệ thuật, tôi đã luôn đến các đền, chùa với lòng thành tâm nhất, dù tôi không theo đạo Phật, mùng 1 và rằm tháng nào tôi cũng lên Phủ Tây Hồ đi lễ. Nó như một khoảng thời gian làm cho mình thanh thản, suy nghĩ chín chắn hơn về mọi thứ.

- Xin cảm ơn anh!

Gia Vũ (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn