Ca sĩ trẻ Trung Quốc chết trong ô tô vì ngạt khí than

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 05/10/2011 03:16:00 +07:00

(VTC News) – Cảnh sát Thành Đô vừa đưa ra kết luận nữ ca sĩ Hứa Dương Lệ đã chết vì ngạt khí than trong chiếc xe ô tô riêng bị khóa trái cửa.

(VTC News) – Xung quanh cái chết của nữ ca sĩ trẻ Trung Quốc Hứa Dương Lệ được phát hiện vào chiều 3/10, kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát Thành Đô cho thấy cô chết vì ngạt khí than.

Hứa Dương Lệ tên thường gọi là Hứa Đan, sinh tháng 9/1986 tại huyện Trung Giang, Thành Đô, Tứ Xuyên. Cô là một ca sĩ tự do với nghệ danh Ngải Phi, từng tham gia các cuộc thi lựa chọn tài năng âm nhạc như Super Girl, Blossoming Flowers... và đạt được nhiều kết quả khá ấn tượng.

Hứa Dương Lệ - ca sĩ trẻ đã ra đi ở tuổi 25. 

Ông Hứa Minh Quý – bố của Dương Lệ cho biết, cô được đánh giá là một giọng ca rất có triển vọng, tuy nhiên, chính tính cách tự ti lại ngăn cản Dương Lệ phát triển sự nghiệp của mình. Dương Lệ thường tâm sự với bố rằng, càng ngày cô càng mất niềm tin, càng ngày cô càng cảm thấy không được coi trọng, không còn ai tán thưởng, khen ngợi cô nữa. Ông từng khuyên và động viên con gái nhiều lần nhưng Dương Lệ lúc nào cũng ở trong tâm trạng u uất, chán nản.

Theo lời kể của mẹ cô, 10h sáng ngày 29/9, thay vì nhốt mình ở phòng riêng như mọi khi, Hứa Dương Lệ bồn chồn đi đi lại lại trong phòng khách, lúc thấy mẹ đi ra, cô nói: “Mẹ, hôm nay mẹ nấu cơm trưa rồi bố mẹ cứ ăn cơm đi nhé, con có việc phải ra ngoài". Tối hôm đó không thấy con về, bà vẫn đinh ninh là cô ngủ lại nhà bạn. Đến chiều 30 vẫn không thấy Dương Lệ về nhà hay gọi điện cho bố mẹ, bà cố gắng gọi cho con nhưng không tài nào liên lạc được, chỉ khi gọi điện hỏi thăm các bạn đồng nghiệp của Dương Lệ mới biết, tối hôm trước, cô không hề đến quán hát.

Cảnh sát xác định cô chết do ngạt khí than

Ông Hứa Minh Quý cho biết thêm: “Tối 30 tôi đang có buổi biểu diễn ở tỉnh xa, nhưng nghe vợ thông báo tin con gái mất tích, tôi lập tức về nhà và báo cảnh sát. Chiều 3/10, tôi xuống hầm giữ xe để kiểm tra xe con gái, trời đất ơi, tôi đã tìm thấy nó đang nằm bất động ở hàng ghế sau, hai mắt nó đã khép chặt. Chiếc lò than đặt trong xe đã đốt hết".

Trong đám tang con gái, ông không ngừng kêu than đầy ai oán: “Con gái ơi, sao con lại chết một cách vô lý như vậy! Sao con không chịu để gia đình ta được sống vui vẻ như người ta! Sao con không nói gì với cha mà vội vã ra đi như vậy?”.

Ngày hôm qua, sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát Thành Đô kết luận Hứa Dương Lệ chết vì ngạt khí than trong chiếc xe ô tô đã được khóa trái cửa.

Một câu hỏi đang được đặt ra là Dương Lệ đã làm gì với số tiền 50.000 NDT trước khi chết? 

Một người bạn của Hứa Dương Lệ kể, cách đây hơn chục ngày, cô đã hỏi thăm bạn bè xem mua lò than ở chỗ nào. Trong những bức thư tuyệt mệnh để lại, cô đã ghi lại số tài khoản ngân hàng của mình, số tiền còn lại trong tài khoản là bao nhiêu, số tiền lương chưa nhận ở công ty là bao nhiêu. Có vẻ như Hứa Dương Lệ đã chuẩn bị sẵn cho việc ra đi. Nhưng ông Hứa Minh Quý một mực không tin, ông nói, trước hôm mất tích, Dương Lệ vẫn rất vui vẻ, cô ôm lấy mẹ và nói mình vô cùng hạnh phúc khi được sống với bố mẹ.

Trong quá trình khám xét các di vật mà Hứa Dương Lệ để lại, cảnh sát phát hiện ra một chi tiết khó hiểu, vào ngày 26/9 – ba ngày trước khi mất tích, Dương Lệ đã rút từ tài khoản ngân hàng của mình 50.000 NDT, đây là một số tiền khá lớn. Cảnh sát đặt câu hỏi, vì sao Dương Lệ lại cần rút ra một số tiền lớn như vậy? Số tiền ấy đã được chi tiêu vào việc gì?

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc.

Vân Tuyền

Bình luận
vtcnews.vn